Kết quả 1 đến 10 của 12
Chủ đề: A1 thi hứng
-
28-02-2012, 06:57 AM #1
A1 thi hứng
$vboptions
Lần sửa cuối bởi Lamtaydai, ngày 11-11-2012 lúc 06:33 PM.
-
28-02-2012, 08:50 AM #2
Cảm ơn Lâm hi ,mai phải lôi cổ anh Trọng vào đọc bài thơ này
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
28-02-2012, 09:06 AM #3
Lâm tay dài làm thơ hay quá. (Lâm tay dài và Lâm người mẫu đúng là cặp thi sỹ cao cờ của TLKD).
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
28-02-2012, 09:44 AM #4
-
28-02-2012, 10:37 AM #5Kỳ Vương 2012
Năm nay A Một rất hay.
Danh thủ vô địch cái Hay rất dài.
Thông minh, nho nhã, đẹp trai.
Cờ chơi đã giỏi, lại tài làm thơ!!!
Chị em lắm kẻ ngẩn ngơ,
Ối người tranh thủ nhận vơ …. nhà mình.
Xuân Đỉnh là đất chàng sinh
“Ngàn năm Văn Hiến” Hà Thành xuất thân.
Sau về Thành Phố đầu quân.
Âm thầm tu luyện dần dần tiến lên.
Thắng thì tự nhận: “mình hên”
Hòa thì vốn dĩ sức bền mình chơi.
Vòng đầu hòa hoãn thảnh thơi.
Vòng sau đẳng cấp hơn người mới trưng.
Phế Xe, trảm Tướng tưng bừng.
Thắng rồi, vẫn quyết không ngừng thế công.
Đăng quang Vô Địch xứng tầm.
Cất cờ, nâng chén, vui cùng anh em.
Hà Nội - 28 /02/ 2012.
-
28-02-2012, 10:59 AM #6
Bác Minh Ngọc làm thơ hay tuyệt cú mèo
2 câu đầu sửa lại thế này chắc zui hơn nè:
Năm nay A 1 rất hay.
Danh thủ vô địch cái tay rất dài
-
28-02-2012, 11:10 AM #7
-
28-02-2012, 11:10 AM #8
-
28-02-2012, 10:51 PM #9
$vboptions
Lần sửa cuối bởi Lamtaydai, ngày 11-11-2012 lúc 06:33 PM.
-
29-02-2012, 11:02 AM #10
-Nhiều người cờ đã cao rồi lại còn làm thơ hay quá,nếu mà giỏi nốt nhạc,họa nữa thì đủ chọn bộ sưu tập rồi.(cầm,kỳ,thi,họa)
A1 thi hứng
Đánh dấu