Kết quả 1 đến 7 của 7
Chủ đề: I love you more than I can say
-
12-11-2010, 05:00 PM #1
I love you more than I can say
$vboptions
Lần sửa cuối bởi Lamtaydai, ngày 11-11-2012 lúc 03:47 PM.
-
12-11-2010, 06:41 PM #2
Một ngày anh viết mấy bài thơ mà nhiều thế
Đọc muốn ngộp luôn này. Chắc anh đang yêu cô nào rồi đây. Có yêu thì mới có cảm xúc để viết được. Không có cảm xúc thì nặn mãi cũng không ra @).(@
-
12-11-2010, 07:23 PM #3
$vboptions
Lần sửa cuối bởi Lamtaydai, ngày 11-11-2012 lúc 04:31 PM.
-
12-11-2010, 08:33 PM #4
Don't you know I need you so ...Em đâu biết anh chẳng thể vắng em trong cuộc đời này
Mời em ly rượu tay nâng ngang mày
-
14-11-2010, 04:07 PM #5
chưa có người nào từ trước tới giờ lại viết thơ tặng em như a vậy!mỗi bài thơ anh viết tặng em,em điều đọc hết rồi.thật sự em cảm nhận được những gì mà anh đã và đang cố gắng.em hy vọng bây giờ và cho đến sau này anh sẽ vẫn luôn cố gắng là một người có nghị lực,thành công và luôn vui vẻ dù lúc đó có hay không có em bên cạnh a nhé!!!
-
15-11-2010, 12:50 AM #6
$vboptions
Lần sửa cuối bởi Lamtaydai, ngày 11-11-2012 lúc 04:33 PM.
-
01-03-2012, 11:00 PM #7
Bài thơ quá hay, lại chan chứa cảm xúc, không biết người được tặng có đọc bài này trên chính diễn đàn này không nhỉ. Nếu vậy Lamtaydai đã đi 1 nước cờ quá tinh xảo, khéo léo. Chúc mừng DH dù không biết nàng là ai
Đầu óc mạnh mẽ tranh luận về những ý tưởng.
Đầu óc trung bình tranh luận về những sự kiện.
Đầu óc yếu ớt tranh luận về mọi người.
I love you more than I can say
Đánh dấu