BG vì quá yêu đội VN mà hơi khắt khe rồi.

Mình còn nhớ khoảng mấy năm trước đánh cờ trên CXQ với 1 chị cứ bị thua hoài, tức mình mới bảo với chị ấy là: "chờ nhé, giờ này sang năm em nhất định thắng chị". Chị ý đâm ra lo, đem chuyện này về kể với chồng. Hôm sau lên mạng tươi tỉnh lắm, bảo: "em ko bao giờ có thể thắng chị được". Hỏi tại sao, hóa ra anh chồng kể cho chị ý nghe nghịch lý Asin: tại sao Asin không bao giờ đuổi kịp được con rùa. Khi Asin chạy đến vị trí con rùa thì con rùa đã đi được một khoảng cách rồi, và vì cứ như thế nên Asin không bao giờ đuổi kịp nó.

Cờ tướng VN tiến bộ thì cờ tướng TQ và thế giới cũng tiến bộ. Triệu Hâm Hâm năm 2009 = Triệu Hâm Hâm vô địch TQ năm 2007 + 2 năm nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn thi đấu. Ngay ở TQ, cũng không ai dám bảo muốn thắng là thắng, hay muốn hòa là hòa với Triệu Hâm Hâm được. Nên đội VN tự vượt mình về thành tích thì đã xứng đáng là thành công lớn và tiến bộ lớn rồi.