Bảng D

My Love 47 - 34 Bathienvuong11
VRG-FC 34 - 28 Duongpho FC
[/CENTER]

Lịch thi đấu lượt trận thứ 6:
VRG-FC - My Love
Duongpho FC- Bathienvuong11

1. My Love 12 điểm (252)
2. Duongpho FC 9 điểm (195)
3. VRG-FC 6 điểm (203)
4. Bathienvuong11 3 điểm (195)

Anh em nhà Hp007 đã phải 1 người về đỉnh cao, một người về vực sâu trong cuộc chiến không khoan nhượng ở bảng D. Những ấm ức về một trận thua trước Diamond ở TLKĐ H2H dường như đã được trút bỏ khi MyLove có liên tiếp 4 chiến thắng ở Champion Cup và giành vé đầu tiên của bảng đấu. Trong cuộc huynh đệ tương tàn ở vòng 5, những kinh nghiệm và sự già rơ trong chọn đội hình đã làm nên sự khác biệt của MyLove trước đội bóng của người em.

Ngược lại Bathienvuong11 tỏ rõ sự non kém khi bước ra sân chơi lớn mặc dù họ đã có chiến thắng đầu tay. Với liên tiếp 4 thất bại, cơ hội đi tiếp dường như không còn mặc dù trên lý thuyết họ vẫn chưa bị loại.

DuongPho FC có cơ hội rất lớn tiếp bước đội bóng cùng thành phố vào vòng sau khi lượt cuối cùng chỉ phải gặp đội cuối bảng Bathienvuong11. Với hiệu số chỉ là 195, ít nhất một trận hòa mới đảm bảo vé cho họ. Nếu thua họ vẫn đi tiếp trong trường hợp VRG-FC không thắng MyLove. Và trong trường hợp xấu nhất, Duong Pho FC thua và VRG-FC thắng, họ vẫn có quyền hy vọng giành một trong 4 tấm vé cho những đội thứ 3 xuất sắc nhất.

VRG-FC đã khởi đầu giải đấu với 3 thất bại liên tiếp, cùng với phong độ tệ hại tại TLKĐ League, những tưởng họ sẽ sớm rời cuộc chơi để lo chạy trốn mâm xôi. Nhưng hai thắng lợi liên tiếp trước DuongPho FCBathienvuong11 đã đưa họ trở lại đường đua. Với 6 điểm cùng hiệu số 203, cơ hội đi tiếp cho VRG-FC là không nhỏ. (Mặc dù ông bầu của MyLove có cá với chotlut là đội thứ 3 bảng D sẽ bị loại!!!)