Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Thăng Long Kỳ Đạo - Tam Nương Tranh Hùng
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 24

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    0
    Post Thanks / Like

    Mặc định Thăng Long Kỳ Đạo - Tam Nương Tranh Hùng

    Đó là giải đấu dành cho 3 nhân vật nữ (em không biết tên, hi vọng các anh, các bác bổ sung =.=) diễn ra vào chiều thứ 6, ngày 16 tháng 3, năm 2012 tại Thăng Long Kỳ Đạo quán. Giải đấu mở ra là một hành động thiết thực, ý nghĩa của các bậc nam nhi, chúc mừng sự kiện ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3.


    Thể thức thi đấu vòng tròn, qua ba lượt trận đã tìm ra tân nữ vương, thật bất ngờ... lại là nhân vật ít tuổi nhất !



    Hôm đó em đến để tham gia thi đấu giải VLC bên cờ vua, tình cờ mục sở thị các anh, các bác tham gia buổi đàm đạo về khai cuộc cờ tướng, cảm thấy rất là may mắn. Được anh Repotter nhờ up ảnh giải đấu, nên hôm nay em mới lập topic này.

    Vì cờ tướng không phải là chuyên môn của em, và cũng không theo dõi từ đầu đến cuối nên không thể đưa ra được nhiều lời bình, mong cả nhà thông cảm. Hi vọng chủ thớt sửa lại bài viết và bổ sung. Hihi

































  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Em Huyenmapu thì không lẫn vào đâu rôi , cô bé còn lại , liễu yếu đào tơ - có vẻ hơi bị suy dinh dưỡng chắc là Maikoikoi ?

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Anh Gà giỏi quá đi, ngồi một chỗ mà biết hết thảy mọi người.. 3 tiểu thư khiến CLB Anh Em thật là vui.
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  4. #4
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    452
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cả 3 em càng ngày càng xinh và trình độ cờ cũng thăng tiến!

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mai còi uống tăng lực bò húc trong khi em Huyền sài mỗi nước lavie thì thua rồi

  6. #6
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    1,885
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cả hai ván cờ Maikoi thắng đều nhờ vào thực lực và quyết tâm chiến thắng đến giây phút cuối. Không phải nhờ vào Tăng lực hay Lavie đâu anh Phong ơi. Một giải đấu rất hay. Cả 3 chị em rất cám ơn CLB đã tổ chức một sân chơi bổ ích cho chúng em .
    Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích

  7. #7
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định



    Cháu tôi mắt long lanh đa tình ,lại sắc lẻm ,xem ra cháu còn giết nhiều người lắm và còn khổ tâm lắm lắm .Dào ơi ...Bể khổ mênh mông ....

  8. #8
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,327
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Lâm Đệ Xem bài viết

    Mập Ú nhìn em Dơn bằng anh mắt "thân thiện" quá đi mất!!!

    Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
    Bão tố phong ba chỉ một mình

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Lâm Đệ Xem bài viết


    Cháu tôi mắt long lanh đa tình ,lại sắc lẻm ,xem ra cháu còn giết nhiều người lắm và còn khổ tâm lắm lắm .Dào ơi ...Bể khổ mênh mông ....
    Hay thật, bức ảnh trước đó Huyền nở nụ cười rộng lượng với đối thủ, đấm 1 anh tốt thôi đã chuyển sang đèn laser -vừa thôi miên vừa dọa dẫm. Nhưng cũng có thể dịch là : Hòa Chưa!" Trong một khoảng khắc thì trông thế thôi Lâm Đệ kaka, ánh mắt Huyền không sát nhân hay giết người như kaka nghĩ đâu.

    Mấy anh phó tác nghiệp làm sao mà không có bô nào có nguyên dung nhan của em Kỳ Soái gì cả. Làm các fan cứ phải dùng trí tưởng tượng.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  10. #10
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    63
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Lâm Đệ Xem bài viết


    Cháu tôi mắt long lanh đa tình ,lại sắc lẻm ,xem ra cháu còn giết nhiều người lắm và còn khổ tâm lắm lắm .Dào ơi ...Bể khổ mênh mông ....
    Không hiểu sao mình chỉ thích các chị em ai cũng có ánh mắt như thế mới......
    Cuộc sống nếu không thật vô nghĩa
    Vạn vật vốn vô tri, nhưng mình thì chẳng thấy thế chút nào

Thăng Long Kỳ Đạo - Tam Nương Tranh Hùng
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68