Kết quả 1 đến 5 của 5
Hybrid View
-
26-03-2012, 05:59 PM #1
Hành trình dài từ SG ra Quảng Ninh của 1 nhà sư (đi 1 bước, lạy 1 bước)
Người bộ hành đặc biệt trên chính là Đại Đức Thích Tâm Mẫn, tên tục Lê Minh (SN 1977), là người con của quê hương đất Quảng, nơi có dòng sông Thu đã đi vào huyền thoại, nơi nếp nhà nhỏ có cha mẹ già vẫn tần tảo sớm hôm bên cây lúa củ khoai. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ngày 26/6/2004, người thanh niên xã Duy An, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) bỗng phát nguyện xuất gia học đạo và quy y tại chùa Hoằng Pháp khi vừa 27 tuổi. Ông phát nguyện "nhất bộ nhất bái" (đi một bước, lạy một lạy), hành lễ từ chùa Hoằng Pháp, thuộc Hoóc Môn (TP Hồ Chí Minh) vào sáng mồng 2 Tết Kỷ Sửu, tức ngày 27/1/2009.
Đó là một hành trình thiền định hạnh khó hành. Với việc đi một bước, lạy một lạy, gieo năm vóc sát đất, nhà sư đã dành toàn tâm trí thực hiện một cuộc hành trình cầu nguyện hòa bình, Quốc thái dân an, chúng sinh an lạc, hạnh phúc !
Theo CXQ được biết thì hiện nay thầy đã đi đến cầu Hàm Rồng (Thanh Hóa).
(nguồn ảnh: Internet)
-
26-03-2012, 06:02 PM #2
Video Clip tường thuật lại hành trình dài này:
*Sau khi nhất bộ nhất bái từ miền nam ra đến địa phận Đà Nẵng, vào hồi 10h sáng nay (04/12/2010), những bước chân của Đại đức Thích Tâm Mẫn đã đi qua chân cầu vượt Hoà Cầm thuộc Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng. Đông đảo phật tử và người dân đứng hai bên đường, trên cầu vượt chào đón Đại đức với lòng ngưỡng mộ và kính phục. Cầu nguyện Mười phương Chư Phật gia hộ cho cuộc hành trình của Đại đức được sở nguyện viên thành!
Tại Đà Nẵng
*Hành trình nhất bộ nhất bái của Thầy Thích Tâm Mẫn đã đến Xã Võ Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình! (còn cách Đồng Hới 10km )
Tại Quảng Bình
Tại Mỹ Chánh, Hải Chánh, Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
Tại Tĩnh Gia - Thanh Hóa
Lần sửa cuối bởi CXQ, ngày 26-03-2012 lúc 06:08 PM.
-
26-03-2012, 09:39 PM #3
Quá khâm phục, đúng là có ý chí thì con người ta có thể làm bất cứ điều gì.
DD: 001 123 3469 (số thì các pác tự lắp)
XUANTOCDO.VN
-
05-04-2012, 09:22 AM #4
Tôi cũng là một người theo đạo phật, nhưng tự hành lễ kiểu này thì chắc là đại đức không phải người tầm thường rồi.
Cầu trời cho đại đức cái xương sống và cơ lưng đủ để vái đến Chùa đồng.
THÀNH TÂM
-
05-04-2012, 11:25 AM #5
Dân Tibet làm chuyện này cũng nhiều.
Tibetan Pilgrim - YouTube
Tibetan pilgrims Barkhor square Lhasa - YouTubeAnh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
Hành trình dài từ SG ra Quảng Ninh của 1 nhà sư (đi 1 bước, lạy 1 bước)
Đánh dấu