Kết quả 1 đến 10 của 17
-
25-06-2009, 01:47 PM #1
Lễ hội Đền Đô: Âm vang tiếng gọi cội nguồn.
Sau rộn ràng của những lễ hội đầu xuân vùng Kinh Bắc – thường là gắn liền với sinh hoạt văn hoá của người Quan họ, nhiều du khách khắp mọi miền tổ quốc lại cùng hội ngộ tại lễ hội Đền Đô - kỷ niệm ngày Thái tổ Lý Công Uẩn đăng quang, khai mở cho một vương triều hưng thịnh, tạo dựng, phát triển quốc gia và nền văn hoá Đại Việt rực rỡ. Lễ hội Đền Đô truyền thống được tổ chức trong 3 ngày 14, 15 và 16 tháng Ba âm lịch hàng năm là tiếng gọi âm vang từ cội nguồn dân tộc.
So với những năm trước, lễ hội Đền Đô kỷ niệm 999 năm ngày vua Lý Thái Tổ đăng quang đông hơn hẳn. Với một ý nghĩa xuyên suốt là “uống nước nhớ nguồn”, dễ hiểu vì sao năm nào, lễ hội cũng giành được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo tỉnh. Năm nay, Đền Đô vinh dự được đón các đồng chí Trần Văn Tuý, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng ông Im Hong Jae, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam có mặt như biểu hiện tốt đẹp của mối giao lưu, gắn bó quan hệ 2 nước Việt – Hàn.
Lễ hội Đền Đô tách bạch hẳn 2 phần lễ và hội. Ngày chính hội 15 – 3 với nghi thức quan trọng nhất là Rước và Đại lễ đăng quang dường như thu hút mọi ánh mắt, trái tim. Trong khi đoàn rước từ chùa ứng Tâm trên đường cái cả về Đền Đô thì màn trống hội Thăng Long hoành tráng, âm vang hào khí Đại Việt đã mở đầu cho các hoạt động của lễ hội. Khi đoàn rước dài tới hàng cây số tiến về trung tâm lễ hội cũng là lúc quy tụ muôn nghìn con tim hướng về vị vua anh minh đã có công khai sáng nền văn minh Đại Việt. Với thiện tâm trở về cội nguồn dân tộc, du khách thập phương nô nức về đây bằng tất cả đức tin và lòng thành kính. Cùng con cháu nhà Lý ở khắp các địa phương trong cả nước không hẹn mà gặp, ngày này luôn có mặt đại diện dòng họ Lý tại Hàn Quốc như: Lý Xương Căn, Lý Hy Uyên, lễ hội Đền Đô năm nay lần đầu tiên đón nhận hậu duệ đời thứ 36 của nhà Lý tại Hàn Quốc - ông Lý Man Su (Lee Man Soo). Ông Lý Man Su thuộc dòng họ Lý Tinh Thiện – một trong 2 dòng họ có gốc tích nhà Lý tại Hàn Quốc hiện liên lạc với đất Tổ. Lần đầu tìm về với cội nguồn sau hơn 880 năm tổ tiên định cư tại Hàn Quốc, ông Lý Man Su nói sẽ trở lại Đền Đô nhiều lần. Được biết, ông Lý Man Su là Chủ tịch Uỷ ban trù bị thành lập Ban lãnh đạo dòng họ Lý Tinh Thiện. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam - ông Im Hong Jae bày tỏ niềm vui được tham dự một lễ hội lớn. Ông nói: Hàn Quốc và Việt Nam chính thức đặt quan hệ ngoại giao từ năm 1992 nhưng thực chất mối quan hệ ấy đã có từ khi vị hoàng tử đời thứ 6 của Triều Lý sang Hàn Quốc sinh sống và để lại các đời hậu duệ họ Lý ở Hàn Quốc cho đến nay là dòng họ Lý Hoa Sơn và Lý Tinh Thiện. Ông Đại sứ tin tưởng mối quan hệ hai nước trên mọi lĩnh vực sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp.
Đúng giờ thiêng, Đại lễ đăng quang được tổ chức với nghi thức đọc Chiếu dời đô - minh chứng hùng hồn và sinh động về tầm nhìn xa, trông rộng của Thái tổ Lý Công Uẩn. Về với lễ hội Đền Đô năm nay, ngoài việc được tham dự vào các hoạt động văn hoá, thể thao như: thi gói bánh phu thê, thi nấu cơm nồi đất, thi thả chim bồ câu, chọi gà, cờ tướng, đấu vật, tổ tôm điếm, múa rối nước, hát Tuồng, hát dân ca, giao lưu Quan họ, thi đấu cầu lông, bóng bàn. Chuẩn bị cho lễ hội năm nay, trước Ngũ long môn đặt một bức cuốn thư rộng 40m2 gắn 214 chữ Hán được làm bằng gốm Nhung (Phù Lãng – Quế Võ) thể hiện lại Chiếu dời đô, 214 chữ ấy cũng chính là biểu tượng của 214 năm trị vì của 8 đời vua vương triều Lý.
Trong những ngày gần tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội thì lễ hội Đền Đô kỷ niệm 999 năm Thái tổ Lý Công Uẩn đăng quang với những giá trị văn hoá lịch sử truyền thống như tiếng gọi cội nguồn nhắn nhủ các thế hệ mai sau hãy biết trân trọng và gìn giữ tinh hoa cha ông bao đời xây đắp.
Một vài hình ảnh của Lễ Hội
Đoàn người tập trung trước sân rồng chuẩn bị cho buổi đại lễ
Các em học sinh lớp 9 trong trang phục cờ người
Ba ông Thế Tướng đóng khố cởi trần hùng dũng tiến về đền Đô
Hát quan họ
Thi nấu cơm
Đánh đu
Thi vật
Chọi gà
Cờ thế này(không biết là những thế gì mà pà con xúm xít vậy, đừng mó tay vào nha, 5000 một ván đó gà ạ)"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
25-06-2009, 02:46 PM #2
Đền Đô là nơi thờ 8 vị vua nhà Lý.Tượng thờ rất đẹp.Đã thế còn có mấy tấm hình chụp 8 đám mây tụ trên đền nữa.Rất thần thánh !.Hồi đó em đến hội trước khi về còn được nghe quan họ."Người ơi người ở đừng về..." đúng là da diết và tình cảm quá.Hihi
-
15-07-2009, 09:33 AM #3
-Cờ thế này(không biết là những thế gì mà pà con xúm xít vậy, đừng mó tay vào nha, 5000 một ván đó gà ạ) ---> tối thiểu thui chứ tối đa là 500k có hơn cũng ko nhận !
sytuco
-
15-07-2009, 09:47 AM #4
Em đã từng đánh ở đây, dân địa phương khác đến đánh là họ xúm xít lại. Một đám đông cùng đánh một lúc nên không chịu nổi.
-
15-07-2009, 10:22 AM #5
bạn tham gia đánh hội hả ! trừ khi là 1 cao thủ thực sự thì lấy được giải vd như phạm quốc hương ngày trước
nếu không phải có mấy người cao cờ đi quân sư (cùng tham gia rồi quân sư cho nhau )
hội là hội đồng mà lại heesytuco
-
06-04-2012, 07:32 PM #6
hỏi mod bài của tôi đâu ? đã vi phạm gi mà mất bài ! bắt đầu nản rồi đấy .muốn đưa tin tiếp mà ko thấy đâu
sytuco
-
06-04-2012, 07:35 PM #7
-
06-04-2012, 07:40 PM #8
ĐỊNH POST ảnh và đưa tin mà chẳng thấy bài đâu nản quá .minh ngọc .phạm quốc hương tuyên vp chiến ếch xanh ..... giờ làm thế nao ? vậy mod
sytuco
-
06-04-2012, 08:28 PM #9
-
06-04-2012, 08:39 PM #10
Các bác cho biết kết quả cờ tướng ở Đền đô thế nào?
Thanks!Lỡ nước 2 xe đành bỏ thí
Được thời 1 Tốt cũng thành công....
Lễ hội Đền Đô: Âm vang tiếng gọi cội nguồn.
Đánh dấu