Trích dẫn Gửi bởi BoongGoong Xem bài viết
Viết sách rất dễ, nhưng sách được nhiều người đọc và khen về chất lượng mới khó
Trong khâu in ấn xuất bản sách thì có thể khẳng định VN luôn chậm ở mức trên trung bình. Đến bây giờ mà ra nhà sách vẫn còn thấy quanh quẩn "Phá chấp nhượng đơn song mã", "Quất Trung Bí", "Pháo cục bách biến" v.v... thì đủ hiểu rồi. Chính vì sự trì trệ này mà những người chơi nghiệp dư luôn có cảm giác sách của Vương, Hồ mới có giá trị còn... sách của Lã, Hứa là... sách tào lao xịt bụp vì... chưa thấy VN khen và xuất bản. Cơ khổ.

Nếu một danh kỳ chịu khó ghi chép lại các ván đấu (ông ta cho là quan trọng, chất lượng) trong đời mình và tổng hợp chúng lại. Khoan xét hay dở, chỉ nói đến sự cống hiến tự nó cũng đã rất có giá trị cho những người có lòng biên soạn sách rồi.