Bó tay, cứ cố tình không chịu hiểu ra vấn đề, đó là nhận ra sự thật và tìm cách thay đổi khắc phục nó (như đã vượt qua Hongkong, Taiwan hồi xưa) hơn là suốt ngày "VN vô địch" mà cũng không cụ thể được phải làm kiểu gì để vô địch hay chỉ là reo hò rồi lại "Tại vì hôm nay Huỳnh Đức đá sao sao í, Hồng Sơn thì thể lực lại xuống dốc rồi..."

Xem ra khái niệm "đối diện sự thật để cố gắng thay đổi" là một thứ còn xa xỉ với đa số lắm. Đi tắt đón đầu mà không chịu chấp nhận "lùi 1 tiến 3" đó gọi là "xây nhà từ nóc" đấy.

Còn vụ "vô địch thế giới cờ Tướng", tôi cũng nói thật, ai nóng nảy chửi tôi thì tôi chịu, ai xót lòng thì tôi xin lỗi. Chẳng qua đứng ở khía cạnh người đam mê bộ môn này thì tôi cổ vũ cho VN vượt Tàu. Chứ còn với những người yêu thích nền thể thao đúng nghĩa (cái thể thao mà để các dân tộc khác phải khâm phục VN về trí tuệ lẫn sức mạnh) thì dẫu có vô địch thế giới (thực chất là Tàu, VN, Đài và dăm ông Đông Nam Á) môn thể thao mang tính cục bộ này cũng không đem lại hãnh diện gì nhiều cho VN bằng tấm HCD Thế giới môn cờ Vua là môn mà hầu như đại đa số các châu lục đều yêu thích hoặc có vận động viên tham gia đâu (bóng đá, điền kinh thì xa vời quá, khỏi nói)

Ở đây, yêu cầu ông BoongGoong chỉ thẳng ra trong cả diễn đàn này, đâu là kẻ muốn cờ Tướng VN đi xuống hoặc không bao giờ vượt qua Tàu? Hay rằng tôi và những người có quan điểm thích đối diện sự thật để thay đổi nó tốt hơn, bị ông ghép cho cái tội "vui lắm khi thấy VN thua Tàu" chỉ bởi vì chúng tôi không có hứng thú lập đi lập lại câu "VN dứt khoát lần này sẽ thắng Tàu" từ hồi nẳm vẫn chưa thành sự thật?