Cập nhật thêm thông tin về làng cờ tỉnh Bắc Kạn, trên đường từ Thái Nguyên đi Cao Bằng:
- Bắc Kạn là tỉnh có ít nơi chơi cờ. Nhưng ở cạnh bến xe, chỗ chợ Đức Xuân có một bàn cờ to, đến mức red cứ đổi xe là phải nhổm lên, vì tay không với đến cuối bàn.
Anh em ở đó đánh cờ rất hiếu khách, lúc nào cũng có hàng chục người vây quanh nên thường một người chỉ được chơi 2- 3 ván là bị đuổi, thế nhưng red từ Thái Nguyên lên chơi thì được ưu tiên ngồi 5 ván. he he.
Trên Bắc Kan có thể nói chú Vĩnh, anh Quang "cá" là những người xếp top đầu. Sau một chút có anh Công, em Minh giáo viên ... Nghe nói trong Na Rì có một người chơi rất cao nhưng red chưa được gặp.