Kết quả 11 đến 20 của 36
Chủ đề: Đố vui nè !
-
16-10-2009, 01:06 AM #11
HhhhhhhhhhhhhhhhhhNnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Chơi cờ là một nghệ thuật, người chơi là một nghệ nhân!
Đánh độ nhiều thì sẽ trở thành củ nghệ.
-
16-10-2009, 10:37 AM #12
Mình đoán là Hứa Ngân Xuyên.
-
17-10-2009, 08:33 AM #13
Tiếc quá! các bác đoán sai rùi! he he
tấm này chụp cách đây 50 năm, lúc đó HNX chắc còn đang chu du nơi nào đó, chưa ngồi đánh cờ vậy đâu. hi hi
Hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn
Để sớm mai đây lại tiếc xuân thì!
-
17-10-2009, 10:54 AM #14
-
17-10-2009, 11:56 AM #15
hi bro tranmy_bt có cái ảnh độc thật ,nhìn cái đồng hồ dùng để đánh cờ nhìn trông rất to và độc đáo
!
Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....
-
17-10-2009, 02:33 PM #16
Tôi cũng có 2 ảnh góp vui này:
Tấm ảnh 1:
Tấm ảnh 2:Tấm ảnh này là ván đấu gây chấn động làng cờ,ván cờ tâm đắc nhất và mãi là niềm tự hào của Hồ Vinh Hoa. Ván cờ vào năm 60 với Dương Quan Lân khi Hồ Vinh Hoa mới tròn 15 tuổi?
-
17-10-2009, 05:17 PM #17
Hồ Vinh Hoa đúng là thiên tài.Mới 15 tuổi mà đã vô địch toàn Trung Quốc hehe.Không biết sau này còn có ai tái lập kỳ tích này được không nữa.Thanks các bro nhiều
-
17-10-2009, 05:35 PM #18
Ảnh của Tranmy là Hứa Ngân Xuyên, đoán nhân vật qua nụ cười quen ấy...
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
17-10-2009, 09:49 PM #19
bác internazionle đoán đúng đó!
còn bác Themgaidep không coi kỹ, mình nói không phải là HNX rùi mà! he he. Hồ Vinh Hoa đó. còn người đối diện là Từ Thiên Lợi. Cái lão Hồ Vinh Hoa này có phong cách thật, đánh cờ rất vui vẻ, hay cười, gặp mấy tấm hình của HVH hiện nay đánh cờ mà bác Internazionale post trước đây cũng thấy vậy. (chắc nghĩ mình thắng chắc nên cười tươi thiệt!!
)
Hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn
Để sớm mai đây lại tiếc xuân thì!
-
19-10-2009, 07:14 PM #20
Hehe đưa hình em Lân lúc nhỏ ra đố là mọi người chết hết.
Đồng trụ chí kim đài dĩ lục
Đằng giang tự cổ huyết do hồng
Đố vui nè !
Đánh dấu