Kết quả 31 đến 40 của 158
-
06-05-2012, 10:32 PM #31
Không phải là mình không tổ chức đâu bạn. Mình tự hào là người có tâm huyết nhiều nhiều với cờ tướng Huế. Tuy nhiên mình là người tổ chức thôi, còn việc tham gia là do anh em tự nguyện chứ. Tuần này không thấy ai đăng ký công đài thành ra lỡ một kỳ. Mình cũng đã hỏi một số anh em nhưng bận việc riêng hết nên không công đài được.
Kế hoạch sắp đến sẽ tổ chức giải CLB cho anh em tham gia. Cụ thể để sau khi đăng ký danh sách xong sẽ bàn tiếp
-
07-05-2012, 11:56 AM #32
Đúng là cũng khó cho bác thật. Em cũng hay lên mạng nhưng thấy box của HUẾ ít anh em lên quá. CLB muốn phát triển rất cần những người tâm huyết như bác nhưng ....
-
12-05-2012, 12:50 AM #33
đợt này không thấy clb hoạt động gì cả bác TUẤN ơi ?
-
12-05-2012, 02:12 AM #34
CLB vẫn hoạt động đấy chứ. Nhưng đến bây giờ chưa thấy ai đăng ký công đài cả. Chả biết sao đây. Có mấy anh em nhiệt tình thì đi Sài gòn làm ăn cả rồi. Số còn lại trong CLB thì bận công việc hay sao chả thấy ai nói gì. Mình chịu thôi. Nếu không có ai thì kỳ đài ngày mai đành hoãn thôi
-
12-05-2012, 03:06 AM #35
Khuấy động phong trào mạnh tay vào chứ Bác Tuấn............
-
16-05-2012, 09:51 PM #36
không có gì làm sao mà khuấy hả bạn leanhvu ơi . Tình hình này clb chắc khó tồn tại rồi. Mình đã từng ở huế nên rất hiểu mà. Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân...
-
17-05-2012, 11:41 PM #37
Lần sửa cuối bởi thanhlongkn2004, ngày 17-05-2012 lúc 11:51 PM.
-
18-05-2012, 08:17 AM #38
Bạn Phương à. Việc chọn địa điểrm cho CLB cũng phải đáp ứng một vài tiêu chí ngoài chuyên môn nữa. Ví dụ như phải thoáng đãng, sạch sẽ. Ngoài ra chủ quán có thích hay không nữa cũng là 1 vấn đề. Khi thành lập CLB mình cũng đã đặt vấn đề với cô Vân chủ cà phê Mây nhưng người ta không thích. Bởi vậy nói thì dễ chứ làm thì rất khó. Theo mình cái chính vẫn là sự đam mê nhiệt tình với phong trào chứ không phải xa hay gần. Thật ra từ bờ nam qua đến địa điểm CLB bây giờ chỉ 4km là cùng. Như vậy có xa gì đâu. Các bạn đi nhậu hay đi chơi còn xa hơn thế nhiều. Các bạn các tỉnh khác còn đến với CLB được huống gì là anh em mình ở Huế. Hơn nữa từ khi có kỳ đài đến giờ ngoài các bạn trong CLB có ai đăng ký công đài đâu. Cao thủ ở mình đã ít mà thiếu nhiệt tình nữa thì phong trào không thể phát triển được. Nhìn các bạn các tỉnh khác đi du đấu các tỉnh bằng tiền túi riêng mà mình thèm. Ước gì anh em mình được một phần đam mê như vậy. Dẫu biết kinh tế khó khăn cũng là một vấn đề nhưng trước tiên phải nhiệt tình đã sau đó mới đến chuyện kinh tế
-
18-05-2012, 10:39 AM #39
Thực tế nói lên nhiều điều chú songhuong ạ, những cao thủ ở các tỉnh thành khác thi thoảng mới đến giao lưu với câu lạc bộ thôi và có những người tiện đường ghé qua ... cháu công nhận chú rất có tâm huyết với cờ tướng Huế thật, nhưng những người có sự đam mê cờ tướng ở Huế thì phần lớn phải lo cơm áo gạo tiền, ko thoải mái như chú đâu nên phần lớn họ chỉ chơi những nơi quen thuộc và tiện đi lại... cờ tướng là 1 thú vui nhưng còn cuộc sống của riêng họ nữa
-
18-05-2012, 01:27 PM #40
"Khi làm việc ở tập thể thì nên bỏ cái tôi,cá nhân của mình ở nhà".Ka ka
Kỳ đài CLB Sông Hương lần thứ 4 (22/4/2012)
Đánh dấu