Kết quả 41 đến 50 của 158
-
18-05-2012, 04:56 PM #41
Theo mình được biết về cờ tướng thì đất Huế có nhiều cao thủ - rất xứng đáng là đầu tàu của bắc miền trung...
Các bạn ạ, bất kỳ CLB nào mới ra đời đều gặp khó khăn rồi sau đó sẽ ổn định và phát triển. Phong trào cờ Huế vừa có tầm vừa có tâm, đứng đầu là anh Tấn Tuấn, aHải, aMẫn, aQuang, aQuyền, aKhoa, aSơn, Huyhue, Tamtieutieu,... Đặc biệt có anh Châu Viết Hải sức cờ rất mạnh, sắc sảo và còn phát triển nếu được cọ xát nhiều hơn.
Chúng ta cần bàn thêm chút ít về hình thức hoạt động, địa điểm. Đặc biệt là phát huy được trí tuệ tập thể, vai trò của các thành viên chủ chốt...
Nhất quyết không ai từ bỏ cuộc chơi này vì chúng ta yêu cờ mà. Yêu cờ thì phải có bạn, nhiều bạn. Ở quê mình không ít người nói nửa vui rằng: "Bỏ vợ thì được, bỏ cờ thì không".
Mong rằng các bạn quan tâm những ý mình đã nói và muốn nói. Có điều kiện mời AE ra QB chơi, giao lưu. Khi nào ổn định nếu ATuấn ALO thì AE QB sẽ vào thăm Huế.
Cảm ơn nhiều !
Mình đã từng sống, công tác ở Huế gần 10 năm và cũng biết đánh cờ từ đó. Mấy lời tâm sự, có gì chưa phải AE thông cảm nhé.
Lần sửa cuối bởi Xuanvu2012, ngày 19-05-2012 lúc 08:31 AM.
-
18-05-2012, 09:32 PM #42
batrisau23 nói lung tung quá... thiếu suy nghĩ , chẳng có ai đề cao cái tôi của mình ở đây cả, chỉ toàn bình luận thôi, lần sau nói chuyện hãy suy nghĩ cho kỹ, không phải lúc nào cũng phải để anh nhắc nhở chú như thế
-
18-05-2012, 10:04 PM #43
-
19-05-2012, 12:23 AM #44
Nằm một mình chơ trọi giữa đêm khuya,
Để cảm nhận thấy lòng mình trống vắng
Ngẫm cuộc đời mà lòng mình thêm nặng
Vui và buồn man mác nỗi đêm sâu !!!
-
19-05-2012, 12:26 PM #45
-
19-05-2012, 05:39 PM #46
hay quá,nhờ bạn vạch lá tìm sâu nên mình mới biết là sai.hiiii
-
19-05-2012, 07:27 PM #47
xephaomatot là ai vậy ta, nói người khác thì tài, không biết bạn làm được gì nên hồn ko
-
19-05-2012, 08:31 PM #48
mình chỉ nói đúng tinh thần của một người yêu cờ thôi. Thấy clb lèo tèo quá thì hơi buồn cho những người tâm huyết thôi. Bạn có thể đọc kỹ lại những bài post lên của mình không có bài nào nói năng lung tung đâu bạn à.
-
21-05-2012, 12:17 AM #49
Gửi bác Tuấn/Sông Hương,
Mới vào TLKĐ, biết được Huế mình có được người tâm huyết và năng nổ với cờ tướng, mình rất vui. Xin chia sẻ một vài điều với bác và anh em.
Cờ tuớng ở Huế ngày xưa cũng rất mạnh, hồi năm 92 hay 93 gì đó, tỉnh có thành lập đội tuyển cờ tướng đi thi giải quốc gia do ông Đạt làm trưởng đoàn. Sau vì xích mích và cách quản lý không hiệu quả nên lãnh đạo ngành TT không duy trì đội cờ tướng nữa. Từ đó cho đến nay cũng xấp xỉ 20 năm, vậy mà Huế vẫn chưa có bộ môn cờ tướng. Nói ra thật đau lòng.
Về người chơi cờ tướng giỏi ở Huế, những năm đầu 90- đến khoảng 2006 thì người mạnh nhất là anh Dũng y khoa. Thời đỉnh cao, ở Huế chưa có ai đánh đồng lại anh Dũng Y cả. Yếu hơn 1 chút có anh Tâm, anh Hiền, anh Ri(Vân), thầy Tôn Thất Thành, anh Nhân, tức là có thể đánh phân tiên mà tỷ lệ thua nhiều hơn anh Dũng Y. Sau đó đến anh Dũng râu, bác Luyện, anh Cu em(Châu Viết Hải), anh Dũng Trắng... và nhiều anh tài nữa ở các huyện thuộc Thừa Thiên. Cá biệt, có anh Định tàn, đánh cờ rất hay nhưng hơi bị vấn đề. Vào khoảng những năm 2000-2005 gì đó, anh Dũng Y có chấp anh Cu em 2,5 nước. Có lẽ bị khớp vì ít tiền nên cuối cùng anh Cu em không đánh nữa.
Mặc dù anh Dũng là người mạnh nhất ở Huế nhưng so với các kỳ thủ hàng đầu của Việt Nam vẫn còn kém xa. Anh Trần Văn Ninh ở Đà Nẵng có thời kỳ chấp anh Dũng y 3 tiên mà a Ninh vẫn thắng. Năm 2003, Đặng Hồng Việt của Hà Nội có vào Huế chơi. Lúc đầu anh Dũng y chấp 2 tiên. Sau Việt chấp lại 2 tiên mà anh Dũng vẫn thua.
Bây giờ anh Dũng y bây giờ đã đi xa, anh Tâm đã định cư ở Mỹ, các cao thủ còn lại thì cũng vì nợ áo cơm mà không có điều kiện nâng cao sức cờ. Thời gian sau này thì anh Cu em có thể coi như là mạnh nhất. Mặc dù đánh giải, anh Cu em có thua anh Quyền nhưng đánh ở Mây thì không ai đánh lại anh cu em. Nếu đánh hết sức thì cũng có người đánh lại anh Cu em nhưng họ không đánh với nhau. Anh Cu em có thời gian vào Tp. Hồ Chí Minh thử lửa nhưng chịu không nổi với các cao thủ cấp tá ở đây nên đành nuối tiếc trở về Huế.
Trở lại vấn đề băn khoăn của bác Tuấn, theo quan điểm cá nhân mình, bác không nhất thiết phải làm theo kiểu công đài như vậy. Có thể tổ chức giải cho anh em tham gia hoặc tổ chức công đài theo kiểu đánh cờ mù. Lâu lâu, bác cũng có thể tổ chức đánh đồng loạt. Mời một cao thủ nào đó đánh 1 lần 10-20 ván cờ với anh em. Không biết bác có quảng cáo cho clb của mình hay chưa. Bác có thể tới quán Mây ucf rồi mời anh em tới tham gia sinh hoạt clb. Chủ quán Mây đúng là chỉ biết đến tiền thôi nên bác không thuyết phục được chị Vân là phải. Nếu bác để ý, khi bước vào qoán Mây phía tay phải là nơi tập trung đánh độ, phía tay trái chủ yếu là để giải trí. Bác có thể phát vài tờ quảng cáo cho anh em mê cờ.
Về việc công đài, ngoài một người thủ đài (mời người có tiếng thì mới thu hút được anh em nhưng phải bồi dưỡng hợp lý cho họ) bác nên có một cao thủ trợ đài. Người này mới thu hút và hấp dẫn được anh em. Dân cờ mình ngồi ngoài hay có ý kiến, nếu mà giải quyết được vấn đề này thì họ sẽ rất khoái. Cao thủ trợ đài sẽ trấn áp những thắc mắc lẫn ấm ức của quần hùng và làm cho họ thích thú, tâm phục khẩu phục. Gần chỗ clb của bác (hình như là đường Trần Quốc Toản) có ông Đạt, cũng khá lớn tuổi nhưng sức cờ còn sắc sảo, có nhiều năm kinh nghiệm bình cờ. Thầy Tôn Thất Thành ở An Cựu cũng có thể bình cờ. Thầy hay chơi ở quán cà phê dì Hương, cầu Kho Rèn. Nếu muốn bác có thể mời anh Cu em, thầy Thành, anh Quyền...thủ đài cho bác. Những người này cũng rất nhiệt tình.
Luôn tiện cũng nhắc bác, một nguồn thu hút anh em mê cờ nữa đó là sinh viên các trường ĐH. Hồi mình còn học ở Huế, clb trường ĐHKH cũng rất mạnh và thu hút nhiều sv đến tham dự. Bác có thể liên lạc với chủ nhiêm clb để mời tham gia. Khoa Toán Tin ĐHKH có thầy Lành, Mẫn cũng mê cờ và đánh tạm được. Sức cờ trong giới sinh viên ở Huế hiện nay không biết thế nào.
Một vài dòng góp ý, mong bác thành công và CLB hoạt động có hiệu quả để phong trào cờ tướng ở Huế ngày một phát triển.Lần sửa cuối bởi lanhdiensu, ngày 21-05-2012 lúc 12:21 AM.
-
21-05-2012, 07:29 AM #50
Hoàn toàn tán thành những ý kiến của lanhdiensu. Mình cũng là một sv từng học tập ở HUẾ nên cũng biết khá rõ. Thực tế thì ở HUÊ sức cờ cũng đã có tuy nhiên muốn vươn mình hơn khỏi khu vực miền TRUNG cũng không phải dễ dàng , chứ không nói đến toàn quốc. Vấn đề là thõa mãn lòng yêu cờ , và tâm huyết của những anh em có tài năng nhưng đôi khi không có đất dụng võ ??? Phải có một cuộc gặp mặt đầy đủ hơn các cao thủ để tìm tiếng nói chung , qua ảnh chụp hôm ra mắt mình thấy còn thiếu nhiều cao thủ . VD : NGUYẾN THANH HIỀN , TÔN THẤT THÀNH , LÊ VĂN SƠN, ... Điều đó chứng tỏ clb chưa gây được tiếng nói chung ???. Hơn nữa clb tổ chức các ván công đài theo mình là kém chất lượng (vì các vdv không được lựa chọn cẩn thận.) Cần có một sự cẩn trọng hơn , và nghiêm túc hơn với những người công đài hay thủ đài ???. Chúc clb sẽ tìm được lối ra. Và hi vọng HUẾ sẽ xuất hiện trên bản đồ cờ VN.???
Lần sửa cuối bởi xephaomatot, ngày 21-05-2012 lúc 07:32 AM.
Kỳ đài CLB Sông Hương lần thứ 4 (22/4/2012)
Đánh dấu