Kết quả 1 đến 10 của 19
Hybrid View
-
23-09-2009, 08:15 PM #1
Thể hiện "hùng tâm" để rồi thua be bét thì cũng chẳng có gì vinh dự. Nên nhớ hồi ấy "Ma kỳ" Dương Quan Lân đã lừng lẫy bốn phương rồi, trong khi cụ Thọ nhà ta cũng như nhiều danh thủ VN khác ít có cơ hội cọ xát với các đối thủ đỉnh cao như thế. Tôi thấy chẳng có gì đáng phải áy náy khi "dẫn dắt" một đại cao thủ như Dương Quan Lân vào thế cờ hòa cả!
Nguyễn Tấn Thọ tiên hòa Dương Quan Lân Thi đấu tại Hà Nội 21/1/1966
Đánh dấu