Kết quả 211 đến 220 của 644
-
12-05-2012, 12:20 PM #211
Kết quả xếp cặp ván 3
@Hùng: em vào điểm cuối mỗi cặp đấu cho chị dễ nhìn nhé. Thanks
1 10 Trần Quang Chiến QTR 2,0 - 2,0 Phạm Quốc Hương KHU 2
2 3 Đào Cao Khoa TSO 2,0 - 2,0 Nguyễn Hiền Giang VSO 18
3 40 Hà Văn Tiến BCA 2,0 - 2,0 Nguyễn Khánh Ngọc VSO 4
4 1 Phùng Quang Điệp VSO 1,5 - 1,5 Phạm Văn Huy HTA 24
5 5 Trần Quyết Thắng KHU 1,5 - 1,5 Nguyễn Thăng Long DDA 25
6 9 Đặng Bằng DCO 1,5 - 1,5 Lưu Khánh Thịnh QTR 35
7 41 Hà Văn Trường KHU 1,5 - 1,5 Nguyễn Tiến Cường VSO 12
8 13 Nguyễn Hoàng Chiến KHU 1,5 - 1,5 Lưu Quang Tuyên BCA 39
9 23 Mai Quý Lân HTA 1,0 - 1,0 Lại Việt Trường DDA 6
10 30 Lê Hải Ninh BCA 1,0 - 1,0 Lê Quang Bình AEM 8
11 11 Phí Mạnh Cường DDA 1,0 - 1,0 Lê Linh Ngọc KHU 31
12 32 Nguyễn Ngọc Quang TSO 1,0 - 1,0 Lưu Văn Cảnh DCO 14
13 15 Nguyễn Thành Đô AEM 1,0 - 1,0 Quản Thanh Tùng DDA 37
14 44 Nguyễn Anh Tú DCO 1,0 - 1,0 Trần Quang Dũng FRE 16
15 17 Nguyễn Văn Dũng DCO 1,0 - 1,0 Trương Văn Thi FRE 45
16 46 Mạc Diên Thiện FRE 1,0 - 1,0 Đinh Thanh Hải KHU 20
17 21 Trần Trung Kiên TSO 1,0 - 1,0 Đoàn Anh Tuấn DCO 43
18 7 Dương Đình An HTA 0,5 - 0,5 Phạm Ngọc Anh DCO 42
19 48 Thịnh Văn Trung KHU 0,5 - 0,5 Ngô Văn Khánh TSO 22
20 36 Nguyễn Huy Tùng QTR 0,5 - 0,5 Nguyễn Văn Vịnh FRE 47
21 19 Hoàng Hải HTA 0,0 - 0,0 Phạm Quang Minh AEM 29
22 26 Phạm Thành Lam DDA 0,0 - 0,0 Triệu Thanh Tuấn AEM 33
23 34 Đàm Minh Tuấn AEM 0,0 - 0,0 Lê Thanh Long DDA 27
24 28 Lê Văn Minh HTA 0,0 - 0,0 Nguyễn Hồng Thanh VSO 38Lần sửa cuối bởi tranbinh, ngày 12-05-2012 lúc 12:25 PM.
-
12-05-2012, 02:20 PM #212
Lê Linh Ngọc 0.5-0.5 Mai Quý Lân
-
12-05-2012, 04:30 PM #213
*Tổng hợp kết quả vòng 2 (12/05):
Không khí đã ngày một nóng dần lên theo từng vòng đấu.Đêm qua gió lộng hơn nhiều dường như đã báo trước về một cuộc chiến không hề có chút gì gọi là khoan nhượng.Trước khi mở màn trận chiến vòng 2 này với tâm điểm là cuộc song đấu "long trời lở đất" giữa 2 kỳ phùng địch thủ là Kỳ Hữu và Tây Sơn.Đương kim phó chủ tịch "Bỏ cục chuyên gia" Trần Quyết Thắng đã phải đích thân đi thị sát và đến húy nạo tinh thần cho từng thành viên một,nhất là với 2 kỳ thủ đang giữ trọng trách "mang chuông đi đấm xứ người" trong vòng 2 này.Về phần "Bắc Cái" Phạm Quốc Hương thì khỏi cần phải bàn bởi với đẳng cấp và kinh nghiệm dạn dày bao năm sương gió của anh thì việc anh sẽ khiến cho Trạng nổ Trần Trung Kiên "một ngày không tiếng súng" sẽ là 1 nhiệm vụ không quá khó khăn.Sự điềm tĩnh đó thể hiện rõ trong phong thái anh ngồi thả mình châm điếu thuốc với 1 đôi mắt suy tư chìm dần vào nơi xa thẳm !.
Nhưng đau đầu nhất với Kỳ Hữu chính là ngôi sao mới nổi "hoachensauda" Đinh Thanh Hải với cá tính trời ơi đất hỡi thì lại rất khó kiểm soát nhất là trước mặt anh lại là chủ tướng Tây Sơn,cựu VĐQG 1999,danh thủ "Bắc Đại Bàng" Đào Cao Khoa.Để cho chắc chắn hơn,khá nhiều chiến lược,chiến thuật kiểu mới,với những dạng phi đao đoạt mạng ghê người đã được thông qua và nhất trí cao.Sau màn khởi động đó,"Bỏ cục chuyên gia" Trần Quyết Thắng dường như mới cảm thấy yên tâm phần nào,xoa tay và tự tin dõng dạc tuyên bố: "Giải này là của Kỳ Hữu,ai dám bắt độ thì cho một ăn đôi".
Kết quả là khi bước vào trận đấu,chắc tại do mát giời quá,"hoachensauda" đã bất ngờ sử dụng Pháo đầu làm cho toàn bộ BHL Kỳ Hữu và những người hâm mộ anh được một phen tá hỏa.Cũng may là hoachensauda vốn có thực lực,lại gặp hôm mát giời,tâm trạng đầy phấn khích đã chơi 1 trận rất hay,đi cờ đầy uốn éo,tiềm tàng và lãng mạn.Tiến vào trung cục hai bên đại thể cân bằng,thậm chí sau này khi thẩm lại "Bắc Đại Bàng" Đào Cao Khoa cũng phải thừa nhận là ở nước 25 khi đỏ đi B7.1 qua sông anh đã phải ngồi châm hết điếu đến điếu khác...cho vui ấy mà !.Nhưng Tướng thì vẫn mãi là Tướng,càng gian khó thì lại càng vững vàng,bên đỏ do quá lạc quan về hình thế không chịu đánh hòa cuối cùng đã bị danh tướng quốc gia họ Đào khéo chuyển quân hình,phát động công thế quá mạnh mà đau lòng ký giấy nhận thua "em thua,tàn non quá anh nhỉ ?".Tây Sơn tạm thời dẫn trước Kỳ Hữu 1-0.
Tuy nhiên ưu thế đó đã không kéo dài lâu bởi Phạm Quốc Hương "lâu lắm rồi mới dùng đòn này" đã không cho Trần Trung Kiên một cơ hội nào dù là nhỏ nhất.Sau màn khai cục Ngũ Lục Chảo hai ngựa vòng vèo,bên đỏ với công lực bất phàm đã từ từ đẩy bên xanh dần dần rơi vào chỗ chết.Kết quả là chỉ sau có 30 hiệp,"Bắc Cái" Phạm Quốc Hương đã khéo léo hơn quân,hơn thế,thắng bại coi như đã định.Trạng nổ Trần Trung Kiên chỉ kịp "Á" lên 1 tiếng và để lại lời nhắn sau cùng với nội dung quen thuộc "Đen thật lại gặp ông Hương".
Như vậy là 2 Tướng của Tây Sơn và Kỳ Hữu đều thắng khiến cuộc chơi ngày càng thêm thú vị.Các bàn đấu tiếp theo diễn biến cũng hết sức khó lường và hấp dẫn.Lãng tử Lưu Khánh Thịnh từ sau giải Quang Trung open đến nay dường như đang trên con đường tìm lại ánh hào quang xưa đã mất "mày không biết chứ hồi đó anh từng cho Bảo cưỡi ngựa dạo chơi đấy !".Đối thủ của lãng tử Lưu hôm nay chính là người có 1 hệ thống khai cục đi vào huyền thoại (giá thị trường khoảng 800k gì đó),không ai khác chính là "Bỏ cục chuyên gia" Trần Quyết Thắng.Và không rõ vô tình hay hữu ý mà trước khi bắt đầu,Trần Quyết Thắng đã bắn tin tới lãng tử Lưu với 1 lời khiêu chiến phạm thượng theo kiểu "nếu anh Thịnh dám chơi Pháo đầu thì tôi sẵn sàng chấp đồng banh".Kết quả là Lưu lãng tử chẳng nói chẳng rằng vô là chiến ,Pháo đầu lắp ngay lập tức nhưng thật quái thủ anh ấy lại dùng chiêu Phi Pháo áp dụng đòn Ngũ Bát Nháo mà" đến Hứa Ngân Xuyên cũng phải chán è"."Bỏ cục chuyên gia" Trần Quyết Thắng sau một hồi công thủ cuối cùng cũng chỉ biết lắc đầu thò tay nói hòa cho nhanh !.Một kỳ thủ khác của Quang Trung Club đang có mặt trong nhóm dẫn đầu là "Không lộ thiền sư" Trần Quang Chiến vòng này tiếp tục sử dụng Thiền công đại pháp,trong hư có thực,trong tĩnh lặng mà ra đòn sát chiêu,không mấy khó khăn hạ được 1 đối thủ mà sự "lâu" và "đều" của anh cũng không kém cạnh một ai chính là Nguyễn Ngọc Quang của Tây Sơn Club.
"Vạn lý độc hành" Lưu Quang Tuyên sau khi chiến thắng trong vòng 1 xong đã lập tức liên lạc với cộng tác viên của BTC trình bày lại những cao,siêu,chắt,lọc trong ván cờ và không quên hỏi luôn đối thủ vòng 2 của anh là ai.Và khi biết đó là 1 kỳ thủ vô danh của CLB Định Công thì anh ấy phán luôn 1 câu đại loại như "Sau vòng này chắc anh sẽ phải gặp Hương hoặc Khoa chú nhỉ ?".Kết quả là lòng tự tin đi kèm với ảo tưởng đó đã khiến cho "Vạn lý độc hành" phải trả 1 giá khá đắt.Dù nắm ưu thế đi tiên trong tay lại được đánh giá cao hơn nhiều nhưng trước sự cổ vũ của đội chủ nhà,anh đâm ra hoảng và rốt cuộc đã bị đối thủ Đặng Bằng bên phía Định Công bức hòa,bỏ lỡ mất cơ hội tốt để được "gặp Hương hoặc Khoa" như tính toán trước đó.
Trái ngược với "Vạn lý độc hành" Lưu Quang Tuyên thì "Tiểu GM" Hà Văn Tiến vòng này tuy nói ít hơn nhưng lại làm được nhiều hơn là so với các đàn anh cùng đội.Đối thủ của Tiểu Hà(để phân biệt với Hà Văn Trường) là Tiểu Lưu(phân biệt với Lưu Khánh Thịnh) tức Lưu Văn Cảnh của Định Công city người vừa mới đây đã khoe là có khả năng sát cục đẹp nhất Hà Nội.Và mặc dù phải cầm quân xanh đi sau nhưng "Tiểu GM" Hà Văn Tiến đã không mấy khó khăn khi chơi 1 trận tuyệt hay,sử dụng ngón đòn Bình Phong Mã song Pháo quá hà mang đậm thương hiệu của "Giang Nam tài tử" Vương Bân bên Trung Quốc ra đánh,kết quả là sau 33 hiệp thì tiến quân ép chặt,bình Xe thành tuyệt sát,giành trọn 1 điểm về tay.
Người cuối cùng trong đội BCA là Lê Hải Ninh thì không được may mắn như thế khi đối diện với cao thủ Nguyễn Khánh Ngọc tức "Rau dưa tướng quân" vừa về đầu quân cho đội Việt Sơn.Kết quả là sau màn tra tấn thể lực cao thủ giang hồ Lê Hải Ninh đã phải thấu hiểu thế nào là "khổ và nhục" khi đụng phải Tướng,"chỉ thua một ly cũng đủ đi một dặm".Sau khai cục chưa đến 30 nước hai bên đã chủ động đấu hết 2 Xe bước vào màn đua Marathon đầy hao tâm tổn trí và về điểm này Lê Hải Ninh đành phải chào thua trước độ chì có tiếng của Nguyễn Khánh Ngọc.Kết quả sau 74 hiệp,Lê Hải Ninh bay xuống nhóm sau còn Nguyễn Khánh Ngọc củng cố vị trí tiếp bước ở nhóm dẫn đầu.
Trong vòng 2 này đội thi đấu hiệu quả nhất không phải Kỳ Hữu,Tây Sơn hay BCA mà lại chính là Việt Sơn.Ngoại trừ Nguyễn Hồng Thanh gặp vấn đề về phong độ ra khi thua ván thứ 2 trước kỳ thủ tự do là Trần Quang Dũng thì các kỳ thủ còn lại của đội này đều đã ra về trong vui vẻ.Tiếp bước Nguyễn Khánh Ngọc,đến lượt "Uyển Chuyển đại sư" Phùng Quang Điệp với kỹ thuật điều quân kinh hồn cùng 1 đòn gió cực ảo "đến đây hai bên mới chỉ cân bằng thôi em" đã từ từ ép chết Đoàn Anh Tuấn của Định Công Club với 1 lối chơi phòng thủ không lẫn vào đâu được mang đậm phong cách "ở nhà ưu thế" của anh.Tài tử Nguyễn Hiền Giang nối dài mạch chiến thắng với trận Ngũ Thất Pháo tam binh trước cánh chim lạ Mạc Diên Thiện của đội Tự Do và cuối cùng là sự xuất sắc của Nguyễn Tiến Cường khi dùng Phi Tượng hạ được "Lão tiên nhân" Thịnh Văn Trung bên phía Kỳ Hữu.
"Âm tàn lão quái" Nguyễn Thăng Long thi đấu dưới màu áo của Đống Đa đã gặp lại lãng tử Dương Đình An của đội Hà Tây sau lần thượng đài cách đây chưa lâu,đã lại lần thứ 2 sử dụng tới Pháo đầu thắng được Phản Cung Mã nhờ vào 1 công lực thượng thừa trong tàn cục.Một cuộc chiến tương tàn không như mong đợi giữa 2 người đồng đội thuộc Kỳ Hữu là "Thành Nam nhất quái" Hà Văn Trường và "Hoàng tử Ếch xanh" Nguyễn Hoàng Chiến sau đó đã kết thúc với 1 tỷ số hòa khi 2 kỳ thủ này đao có qua kiếm có lại cho dù có lung linh nhưng lại không hề có sát khí tí nào.Thành viên còn lại của Kỳ Hữu là "Tiểu ma đầu" Lê Linh Ngọc cũng không khá hơn là bao cho dù đã nắm ưu thế rất lớn với thế trận Ngũ Thất Pháo tiến tam binh nhưng cuối cùng lại để vuột mất chiến thắng trong tầm tay bởi sự ngoan cường và ngổ ngáo "đi cờ chẳng giống ai" của "Mèo Mướp đại sự" Mai Quế Lộ."Diễn viên đóng thế" vào phút chót của đội Hà Tây là Phạm Văn Huy đã bất ngờ trở thành điểm sáng duy nhất của đội này khi đi tiên xuất kỳ chiêu đánh bại Tam Bổ Hộ nửa chừng xuân của cánh chim nhỏ Nguyễn Huy Tùng bên phía Quang Trung khi mà đối thủ của anh không chịu mang sở trưởng là Thuận Pháo ra ứng phó.
Nhóm phía sau vì chưa có điểm nào nên "đã náo nhiệt lại càng thêm náo nhiệt".Ngôi sao trẻ Cường CuLu sau thất bại vòng 1,vòng này đã khởi đầu suôn sẻ giải đen cho Đống Đa khi thi đấu trên chân trước "Điếc khống sợ súng" Nguyễn Văn Vịnh.Sau khi nhốt chặt 1 Mã trong chuồng,Cường CuLu điềm nhiên phát huy ưu thế và đã khiến đối thủ phải bần thần ra rồi tự động xin hàng.May cho BTC chúng tôi là đồng đội của Nguyễn Văn Vịnh là "Lãng tử Đầu vênh" Trương Văn Thi trong một ngày may mắn đã kịp gỡ lại thể diện cho Đông Anh kỳ nghệ khi hạ được tài năng trẻ Phạm Thanh Lam nhờ kỳ thủ bé con này sơ suất ở thời điểm quyết định nhất.Đội trưởng của CLB Hà Tây là Lê Văn Minh với nhiệm vụ đánh chặn ở dưới,vòng trước để thua Nguyễn Khánh Ngọc vòng này anh tiếp tục không hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra khi bị sát thủ Lại Việt Trường qua mặt khi dám sử dụng Phản Cung Mã mà "anh mới chỉ học đòn này tối qua".
Đáng tiếc nhất có lẽ là chú Chim Sẻ đang mơ ước trở thành Đại Bàng của đội Hà Tây là Hoàng Hải khi thi đấu khá quật cường trước ĐKVĐ giải Hà Nội mở rộng 2011 là Quản Thanh Tùng,lẽ ra về tàn Hoàng Hải đã có thể có được 1 ván hòa quý báu nhưng rốt cục vẫn bị đối thủ trẻ tinh ranh kia vần chết sau gần 100 hiệp thi đấu.Nhưng như thế vẫn chưa là ghê gớm gì nếu đem so sánh ván đó với ván vần tàn Đơn Xe vs Sĩ Tượng bền của kỳ thủ Ngô Văn Khánh trước Phạm Ngọc Anh đến nỗi kỳ thủ Định Công kia cứ như "con nai vàng ngơ ngác,đạp trên lá vàng khô" không hiểu chuyện gì đang xảy ra và cứ phải ngồi kì cạch bấm bụng đếm cho đủ 50 nước mới thôi.
Và cuối cùng là CLB Anh Em sau sự cố đáng tiếc ở vòng đầu tiên,vòng này đen đủi bốc thăm thế nào lại gặp cảnh huynh đệ tương tàn,nồi da xáo thịt.Đây chắc chắn sẽ là điều chẳng có ai mong muốn nhưng vẫn buộc phải chấp nhận.Kết quả là chuyên gia đánh chặn Phạm Quang Minh đã chịu nhường lại ưu thế cho "Sĩ Giác Pháo vương " Nguyễn Thành Đô còn Đàm Minh Tuấn dù là để thua nhưng sẽ không cảm thấy buồn gì khi người có điểm lại là "Văn Quán đệ nhất nhân" Lê Quang Bình,người đang "chung một dòng sông" với anh.Lẽ ra mọi chuyện với CLB Anh Em sẽ tốt đẹp hơn nhiều nếu "Vua tàu nhanh" Triệu Thanh Tuấn không quá sơ sẩy,hấp tấp khi đang hơn quân bỗng dưng lăn đùng ra trước kỳ thủ Nguyễn Văn Dũng của đội Định Công làm cho CLB Anh Em mất đi một niềm hy vọng lớn.Lần sửa cuối bởi Vua_Lu, ngày 12-05-2012 lúc 04:41 PM.
-
12-05-2012, 06:15 PM #214
-
13-05-2012, 07:46 AM #215
anh triệu thanh tuấn ơi , ah post biên bản ván đấu thứ 2 đi
-
13-05-2012, 08:03 AM #216
Xem qua các cặp đấu vòng 3, có thể nói vòng này rất phẳng lặng không có cuộc đụng độ khốc liệt, như bầu trời bình yên nhưng lại chuẩn bị đón một cơn bão mạnh.
Theo như dự đoán vòng sau sẽ có nhiều cặp tướng sẽ đối đầu với nhau,đó mới là lúc cơn bão đổ bộ đến
Nào chúng ta hãy chờ xem cơn bão đó sẽ càn quét như thế nào.
-
15-05-2012, 05:27 PM #217
chúc anh em Hà Tây hôm nay dành chiến thắng!
-
15-05-2012, 06:13 PM #218
không thấy có BXH nhỉ BTC
-
15-05-2012, 08:21 PM #219
Vòng 3 Giải Định Công Mở Rộng 2012 đã chính thức bắt đầu.
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
-
15-05-2012, 08:31 PM #220Tổng Hợp Kết Quả Vòng 3
Giải Định Công Mở Rộng 2012
1 - Trần Quang Chiến 0,5 - 0,5 Phạm Quốc Hương
2- Đào Cao Khoa 1 - 0 Nguyễn Hiền Giang
3 - Hà Văn Tiến 0 - 1 Nguyễn Khánh Ngọc
4 - Phùng Quang Điệp 1 - 0 Phạm Văn Huy
5 - Trần Quyết Thắng 1 - 0 Nguyễn Thăng Long
6 - Đặng Bằng 0,5 - 0,5 Lưu Khánh Thịnh
7 - Hà Văn Trường 0 - 1 Nguyễn Tiến Cường
8 - Nguyễn Hoàng Chiến 0,5 - 0,5 Lưu Quang Tuyên
9 - Mai Quý Lân 0 - 1 Lại Việt Trường
10 - Lê Hải Ninh 0,5 - 0,5 Lê Quang Bình
11 - Phí Mạnh Cường 1 - 0 Lê Linh Ngọc
12 - Nguyễn Ngọc Quang 0 - 1 Lưu Văn Cảnh
13 - Nguyễn Thành Đô 0 - 1 Quản Thanh Tùng
14 - Nguyễn Anh Tú 0 - 1 Trần Quang Dũng
15 - Nguyễn Văn Dũng 0 - 1 Trương Văn Thi
16 - Mạc Diên Thiện 0 - 1 Đinh Thanh Hải
17 - Trần Trung Kiên 1 - 0 Đoàn Anh Tuấn
18 - Dương Đình An 1 - 0 Phạm Ngọc Anh
19 - Thịnh Văn Trung 0,5 - 0,5 Ngô Văn Khánh
20 - Nguyễn Huy Tùng 1 - 0 Nguyễn Văn Vịnh
21 - Hoàng Hải 0 - 1 Phạm Quang Minh
22 - Phạm Thành Lam 1 - 0 Triệu Thanh Tuấn
23 - Đàm Minh Tuấn 1 - 0 Lê Thanh Long
24 - Lê Văn Minh 1 - 0 Nguyễn Hồng ThanhLần sửa cuối bởi hung_namdong, ngày 16-05-2012 lúc 12:20 AM.
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
Lễ Bế Mạc và Trao Giải Định Công Mở Rộng 2012
Đánh dấu