Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Cáo Chín Đuôi
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 541

Chủ đề: Cáo Chín Đuôi

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    151
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hì hì, vậy để Lão Chư này múa chơi vài đường bồ cào chính răng cho vui nhé.
    (chỉ là góp vui thôi)

    Đát kỷ dẫu lung lạc Trụ vương.
    Tan thây nát thịt vẫn coi thường
    Phận gái sao mà đem gánh nợ
    Chẳng thấy lành đâu ? thấy tai ương


    Trận ĐKTV đó mã hồ ly nhẩy lọan cả lên mà không chết ngay, hihi hay lắm.

    Tặng thêm bài nữa bạn nhé.

    Bốn người* sao chẳng thấy tên em?
    Em mà đến á...? chúng nó thèm.
    Cửu vĩ em giấu trong vạt váy.
    Anh hùng ai dám thử ngó xem.


    * 4 người là tứ dại mỹ nhân nhưng lại không có tên Đát Kỷ.
    hihi, thử xem có hunynh đệ nào chơi lại Hồ Xuân Hương không nào.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    672
    Post Thanks / Like

    Mặc định


    Thôi thì em tặng các anh bài hát nghe cho đỡ buồn trong lúc tâm trí vẫn còn thắc mắc nhìu nhìu thế này nha



    @nhachoaloiviet : đuôi của tớ bằng nhau bạn ạ, cái nào ra cái nấy chả bao h bị xoắn vào nhau đâu

    @themgaidep : em có ủ mưu gì đâu anh nói thế thì chết
    @haibei : may quá ko phải thang điểm 1000 anh ạ

    Trích dẫn Gửi bởi mimi14970 Xem bài viết
    Hì hì, vậy để Lão Chư này múa chơi vài đường bồ cào chính răng cho vui nhé.
    (chỉ là góp vui thôi)

    Đát kỷ dẫu lung lạc Trụ vương.
    Tan thây nát thịt vẫn coi thường
    Phận gái sao mà đem gánh nợ
    Chẳng thấy lành đâu ? thấy tai ương


    Trận ĐKTV đó mã hồ ly nhẩy lọan cả lên mà không chết ngay, hihi hay lắm.

    Tặng thêm bài nữa bạn nhé.

    Bốn người* sao chẳng thấy tên em?
    Em mà đến á...? chúng nó thèm.
    Cửu vĩ em giấu trong vạt váy.
    Anh hùng ai dám thử ngó xem.


    * 4 người là tứ dại mỹ nhân nhưng lại không có tên Đát Kỷ.
    hihi, thử xem có hunynh đệ nào chơi lại Hồ Xuân Hương không nào.
    Em có biết làm thơ đâu, sao dám múa rìu qua mắt thợ ạ
    Có mấy câu thơ con cóc, chưa thoát hết ý, mong mọi người đừng cười em Em xin phép đi ngủ ạ

    Tứ đại mỹ nhân tứ đại hồng nhan
    Trầm ngư, lạc nhạn - muông thú cũng xin hàng
    Bế nguyệt, tu hoa - tất thảy đều kém sắc
    Hồ ly cửu vĩ nào có dám sánh ngang ?


    Em ngược đường ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi
    Ngược cả lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời

Cáo Chín Đuôi

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68