Kết quả 51 đến 60 của 79
-
02-10-2009, 12:38 PM #51
Cái này không biết trước được đâu bạn à.Trước khi thi đấu 15 phút,đội trưởng mỗi đội đưa danh sách 1-2-3-4 của đội mình.BTC sẽ ghép với tờ đăng ký 1-2-3-4 của 2 đội trong từng trận với nhau sẽ tạo thành 4 cặp đấu ngẫu nhiên thôi.Chính vì vậy chiến thuật trong từng trận đấu cũng đóng 1 vai trò khá quan trọng trong việc thắng thua giữa đôi bên đó.Chỉ có 1 quy định nho nhỏ kèm theo là trong 1 trận mỗi đội có 4 kỳ thủ thì chỉ tối đa là có 2 "tướng"(tạm gọi vậy với các kỳ thủ trình độ cao hơn) ra trận thôi,hehe
.
-
02-10-2009, 01:56 PM #52"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
02-10-2009, 06:00 PM #53
Vậy thì đội nào nhiều tướng hơn là chiến thắng rồi. Đội TLKD không có tướng chắc phải có ba bốn vị tá nhỉ? Giải lần này thì đội nào nhiều tướng nhất vậy các bro?
Tướng chém với tướng, tá chém với tá thì ngang cơ chứ tướng chém lính, tá chém lính thì thì toi. Đội nào có một tướng, mà gặp phải lính địch thì coi như kết quả đã được định đoạt rồi.
Trên diễn đàn TLKD thấy có nhiều cao thủ thế mà. Sao không tham gia đội TLKD cho nó cân bằng lực lượng nhỉ?! TLKD qua 3 vòng đấu mà chưa được điểm nào thấy khổ thân anh em quá.
Thanh Xuân chắc hẳn toàn tướng tá mới một mình một ngựa lao vun vút. Chắc vòng tới lại có được 3 điểm thôi. Đội này cũng hên quá. Vòng gặp Yên Hòa thì chẳng hiểu sao lại toàn thắng cả 4 ván. Vòng gặp Đống Đa thì Đống Đa thiếu 2 trụ cột. Vòng gặp Quang Trung thì đội này đang mât tinh thần sau trận thua Yên Hòa. Muốn vô địch được giải này thì cũng phải cần có thần may mắn. Mà thần may mắn lại đang ở Thanh Xuân rồi.
Giải nay tôi thấy tỷ số thỉ dễ dự đoán chứ HSP thì hơi bị khó. Có kỳ thủ nào bán độ không?
-
02-10-2009, 07:08 PM #54
Thăng Long Kỳ Đại chỉ có 1 kỳ thủ hàng "tá": anh Trần Mai Phong (nick maisieuphong). Nhưng vì lý do cá nhân, sau khi thua trận đầu trước một "tá" khác là Phí Mạnh Cường (tuyển trẻ HN thi đấu cho Đống Đa), anh Phong không thi đấu 2 vòng kế tiếp. Thế là cả 2vòng tiếp theo, TLKĐ thi đấu bằng 4 kỳ thủ hàng... "úy"!
Trong hoàn cảnh ấy bất kỳ 1 ván thắng (chứ chưa nói tới trận thắng), thậm chí là ván hòa nào của kỳ thủ TLKĐ với các đội khác (vốn toàn diện không tướng thì tá, hiếm có ai hàng "uý" như TLKĐ) cũng đáng xem là bất ngờ rùi...
Chiều mai, TLKĐ sẽ gặp "đội hình 1" của CLB Quang Trung gồm toàn các tướng hoặc đại tá. Gay! Chẳng trách nhiều bro dự đoán tỷ số 8-0!
-
02-10-2009, 07:15 PM #55Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....
-
02-10-2009, 07:21 PM #56
HuaNguanXuyen mà khiêm tốn không nhận thuộc hàng tá thì đội TLKĐ hóa ra toàn... binh nhất, binh nhì cả... (Ở đây mình đang nói chuyện hàm "tướng, tá" của Hà Nội thôi. Cỡ anh Khoa là tướng cấp QG rùi còn gì).
-
02-10-2009, 07:36 PM #57
-
02-10-2009, 08:30 PM #58
-
02-10-2009, 08:43 PM #59
Lắm ông cao lắm nhưng "khiêm tốn" như ông Thọ hồi truớc mình xem đánh với ai cũng có câu "chú cao lắm" ... nghĩ cũng hài
-
02-10-2009, 08:43 PM #60
Lịch thi đấu vòng 4 Giải vô địch các Clb Hà Nội mở rộng , Cúp thanglongkydao.com
Đánh dấu