Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Chàng trai Mỹ gốc Việt đánh cược sinh mạng vì Việt Nam - Trang 3
Close
Login to Your Account
Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
Kết quả 21 đến 29 của 29
  1. #21
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,190
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chào anh em!

    Khi nhiều người đã đi được thì không còn gì là ầm ĩ, thậm chí không ai thèm quan tâm.

    Tôi nghĩ nên thừa nhận đây là một sự thật mới (@hàng giả: đừng bon chen vào ý này nhé ), và việc cần làm là giúp nó thành công về mặt tích cực, các luồng dư luận đều nên làm việc này.

    Cảm ơn chủ topic đã chia sẽ và chúc chuyến đi thắng lợi!

  2. #22
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    142
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi hoan.my45 Xem bài viết
    Bạn có bao giờ ngửa tay xin người lạ 1 miếng cơm 1 chổ ngủ bao giờ chưa ?? theo bạn việc đó dể hay khó ?? Một ánh mắt khinh khỉnh nhìn bạn từ dầu tới chân dò xét kèm theo vài lời khó nghe bạn chịu nổi không !!!!
    hi.bỏ qua ''sỹ diện hão' của bản thân thì việc đó là bình thường.

  3. #23
    Ngày tham gia
    Feb 2010
    Bài viết
    191
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi hoan.my45 Xem bài viết
    Bạn có bao giờ ngửa tay xin người lạ 1 miếng cơm 1 chổ ngủ bao giờ chưa ?? theo bạn việc đó dể hay khó ?? Một ánh mắt khinh khỉnh nhìn bạn từ dầu tới chân dò xét kèm theo vài lời khó nghe bạn chịu nổi không !!!!
    Sẽ không quá khó khăn và có thể chịu nổi khi lúc đấy hoàn cảnh xô đẩy đến mức bạn thực sự cần 1 miếng cơm và cần 1 chỗ ngủ che mưa che nắng, mọi việc chỉ đơn giản vậy thôi.

  4. #24
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    Ha noi
    Bài viết
    2,635
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Em cũng muốn làm như cái bác người Mỹ gốc Việt này. hehe

  5. #25
    Ngày tham gia
    May 2011
    Bài viết
    51
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ồ ý mình chỉ muốn nói vào lúc này thục tế hiện tại hoặc 1 dịp nào đó các bạn có đủ dũng khí làm cái việc đơn giản là ngữa tay xin miếng ăn để tồn tại (hay vui đùa cũng được )như cái anh chàng người Mỹ này không thôi .Không cần đi cả tháng đâu chỉ 1 lần đi nơi nào đó xa lạ trong đời và can đảm xin ăn 1 ngày thôi lẻ dĩ nhiên là trong túi bạn dư dả tiền giống như anh bạn người Mỹ rồi.. mình cũng không thách đố các bạn ,mình chỉ khâm phục những gì mình không làm được .. bạn nào làm dược thì mình hoan nghênh tinh thần dám nói và dám làm .. vậy thôi .. và chúc anh chàng người Mỹ này có chuyến đi thành công đừng bỏ cuộc

  6. #26
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    1,618
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Theo mình hiểu, anh bạn John Trần là MC, đã là MC thì cần có kịch bản trước khi nói, mà nói theo kịch bản truyền hình thì dân cờ tướng mình cũng nói được, còn làm được hơn thế, không cần ngửa tay xin. Ví dụ: Vũ Tuấn Nghĩa từ Thái Bình vào Cà Mâu qua các tỉnh miền Nam, miền Trung gây bao sóng gió, vẫn ăn, ngủ, phương tiện... về lại Thái Bình còn dư tiền ( http://www.thanglongkydao.com/hoi-co...-day-song.html ).

    Có thể mọi so sánh đều khập khiễng, về trường hợp MC John Trần làm được hay không chưa biết nhưng làng cờ có Vũ Tuấn Nghĩa đã làm được mà không cần nói hoặc công bố gì.

    Như vậy làng cờ có đáng tự hào về Nghĩa không? Có thể cho thế giới thấy làng cờ Việt Nam vô cùng tốt bụng và dễ mến không ta?
    Lần sửa cuối bởi thailawer, ngày 22-05-2012 lúc 03:34 PM.

  7. #27
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,190
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Không thể so sánh 2 hình thức khi mục đích 2 chuyến đi khác nhau, tôi thì hy vọng chuyến đi này sẽ chứng minh được điều nó muốn đem lại, còn kết quả mà ngược lại thì ôi thôi.

    Riêng tôi sẽ mời ngủ quán trọ và mời ăn uống đủ cử, còn tiền thì chắc chắn là không có rầu, khakha..

  8. #28
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    7
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Theo tin mới nhận thì anh Jonhny Trần này vừa được đưa vào bệnh viên đa khoa Nông Cống-Thanh Hóa cấp cứu vì bị đói nhiều ngày và bị mất máu quá nhiều,nghe nói anh vào 1 nhà dân xin ăn thì bị nó xua chó ra đuổi,anh thanh minh thì bị nó vác gậy ra đánh cho một trận nhừ tử và bảo là "con tau còn đang đi xin ăn mửa mật ở Hà Nội kia kìa,mày từ Hn còn giả đò về đây xin ăn gì nữa".Đài BBC có phỏng vấn hỏi anh là có tiếp tục hành trình nữa ko thì anh bảo là "anh xin kiếu,kinh 7 đời rồi" -Người Việt Nam ta tốt thật.

  9. #29
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    697
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    dạo này HOÀNG CẦU rộ ghê,giang hồ lại dậy sỏng.

Chàng trai Mỹ gốc Việt đánh cược sinh mạng vì Việt Nam
Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68