Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Hàn Tín Bôi 2012 - Nguyễn Thành Bảo đơn kiếm chống quần ma !!! - Trang 55
Close
Login to Your Account
Trang 55 của 57 Đầu tiênĐầu tiên ... 5455354555657 CuốiCuối
Kết quả 541 đến 550 của 578

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    194
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đứng t6 btc lúc trao giải buồn nhỉ .nhìn sang thấy toàn made in China
    sytuco

  2. #2
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    499
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mong muốn Nguyễn Thành Bảo đứng trong ba thứ hạng đầu là điều mọi người Việt nam trông chờ, nhưng nếu không được thì cũng không sao. Điều quan trọng là tinh thần quyết thắng và ham học hỏi của Nguyễn Thành Bảo rất đáng hoan nghênh, chúc NTB bay cao bay xa !
    Đừng tự hào vì nước mình nghèo mà mình vẫn giỏi ,mà hãy hỏi vì sao mình giỏi mà nước mình vẫn nghèo .

  3. #3
    Ngày tham gia
    Feb 2010
    Đang ở
    đà nẵng
    Bài viết
    960
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Triệu Hâm Hâm VS Hứa Ngân Xuyên
    Trận tranh chức vô địch kinh thật.....
    Cờ chậm 60p HÒA
    Cờ nhanh 10p HÒA
    Cờ chớp 5p HÒA
    Đến ván cờ chớp thứ 2 thì "lão Triệu" mới chịu khuất phục trước "Hứa gia"...........

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    194
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Câu học hỏi luôn co´ trong thể thao vn !
    sytuco

  5. #5
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    949
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ván cờ chớp đầu tiên 5' dù phải đi hậu nhưng tý nữa thì tiểu Triệu đã đả bại Hứa lão rồi, đoạn gần tàn nếu đánh cờ chậm chắc tiểu Triệu sẽ thắng khi dùng xe mã quây tướng trần của Hứa (lúc này THH bị cạn giờ nên đi không chính xác khi đổi mã vội vàng tưởng rằng dùng xe và tốt chưa sang sông thắng xe + voi của HNX không ngờ bị Hứa đưa vào thế hòa). Ván cờ chớp thứ hai dù đi tiên nhưng THH đã dính bẫy của HNX khi dùng pháo ăn tượng cản của Hứa, từ đó bị HNX ép dần dẫn tới mất cây thua cuộc.
    Quả là 2 kỳ phùng địch thủ!

  6. #6
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,311
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi FGYan Xem bài viết
    Ván cờ chớp đầu tiên 5' dù phải đi hậu nhưng tý nữa thì tiểu Triệu đã đả bại Hứa lão rồi, đoạn gần tàn nếu đánh cờ chậm chắc tiểu Triệu sẽ thắng khi dùng xe mã quây tướng trần của Hứa (lúc này THH bị cạn giờ nên đi không chính xác khi đổi mã vội vàng tưởng rằng dùng xe và tốt chưa sang sông thắng xe + voi của HNX không ngờ bị Hứa đưa vào thế hòa). Ván cờ chớp thứ hai dù đi tiên nhưng THH đã dính bẫy của HNX khi dùng pháo ăn tượng cản của Hứa, từ đó bị HNX ép dần dẫn tới mất cây thua cuộc.
    Quả là 2 kỳ phùng địch thủ!
    Công bằng mà nói, Hứa thắng mới đúng. Đến tàn cuộc Hứa ưu thế.
    Nhẽ ra khi xanh đổi xe, Hứa đổi luôn rồi đi B2-1 ăn tốt sẽ thành Mã 3 tốt chống mã tốt sỹ tượng bền.
    Có lẽ hết tg nên cả 2 bên đều sót.
    Xử lý cả ván cờ tàn trong có mấy chục giây, có lẽ không thể làm hơn được.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Feb 2010
    Bài viết
    191
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Minh Ngọc Xem bài viết
    Công bằng mà nói, Hứa thắng mới đúng. Đến tàn cuộc Hứa ưu thế.
    Nhẽ ra khi xanh đổi xe, Hứa đổi luôn rồi đi B2-1 ăn tốt sẽ thành Mã 3 tốt chống mã tốt sỹ tượng bền.
    Có lẽ hết tg nên cả 2 bên đều sót.
    Xử lý cả ván cờ tàn trong có mấy chục giây, có lẽ không thể làm hơn được.
    Ván 5p cuối cả 2 bên đều có cơ hội thắng nhưng không xử lý được, về tàn trong thế trận bị xe mã quây tướng trần như vậy nhưng Hứa vẫn đỡ rất giỏi, về sau đổi mã vẫn đi rất chính xác để đưa về hòa mặc dù Tiểu Triệu đã rất cố gắng. Ván này xem thấy thán phục nhất là nghệ thuật cờ tàn của Hứa gia. Hứa vô địch giải này là xứng đáng nhất.

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Bài viết
    446
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Em xem ván cuối HNX thắng, khi cờ thua hẳn rồi, đồng hồ còn 3s, THH lắc đầu 1 cái tưởng buông rồi. Ai dè còn 1s thì đánh cái bụp, nhanh kinh được, gõ gõ mấy cái thoáng đã lên 30+ s rồi mới chịu thua. Nhìn khinh công thích thật

  9. #9
    Ngày tham gia
    Feb 2010
    Bài viết
    191
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi lycuty Xem bài viết
    Em xem ván cuối HNX thắng, khi cờ thua hẳn rồi, đồng hồ còn 3s, THH lắc đầu 1 cái tưởng buông rồi. Ai dè còn 1s thì đánh cái bụp, nhanh kinh được, gõ gõ mấy cái thoáng đã lên 30+ s rồi mới chịu thua. Nhìn khinh công thích thật
    Kinh dị nhất là bác Hứa, cờ khinh công 5 phút, vậy mà trận thứ 2 có nước bác ấy nghĩ gần 2 phút mới đi chắc là làm nhiều cổ động viên đứng tim, em không nhớ là nước nào, chỉ biết là hãi. Thế mới biết trong nhanh có chậm, trong chậm có nhanh, như kiểu đòn chưa ra mà sát khí đã tới bủa vây trước rồi.

  10. #10
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,098
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi maky267 Xem bài viết
    Kinh dị nhất là bác Hứa, cờ khinh công 5 phút, vậy mà trận thứ 2 có nước bác ấy nghĩ gần 2 phút mới đi chắc là làm nhiều cổ động viên đứng tim, em không nhớ là nước nào, chỉ biết là hãi. Thế mới biết trong nhanh có chậm, trong chậm có nhanh, như kiểu đòn chưa ra mà sát khí đã tới bủa vây trước rồi.
    trong 2 phút suy nghĩ đó , Hứa gia chắc là đã tính biết bao nhiêu biến và nước tiếp theo rồi nên sau 2 phút đó là có thể đi ào ào liền . Khâm phục !

Hàn Tín Bôi 2012 - Nguyễn Thành Bảo đơn kiếm chống quần ma !!!
Trang 55 của 57 Đầu tiênĐầu tiên ... 5455354555657 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68