Loài người từ lâu vẫn cho mình cái quyền phát xét, mà quên mất rằng loài người cũng chỉ là một phần rất nhỏ nhoi do tạo hóa sinh ra. Giờ phút này đây con người vẫn ghét loài chuột vì chúng gây ra sự khó chịu và thiệt hại cho loài người, nhưng 65 triệu năm nữa biết đâu những con chuột lại đang giảng dạy cho con cháu chúng về nguyên nhân tuyệt chủng của loài người. Tiến hóa đã chỉ ra rằng không phải lúc nào loài bâc cao cũng tồn tại lâu nhất, hãy xem những con kiến thì thấy chúng không tiến hóa là mấy trong khi nhiều loài tiến hóa hơn chúng đã tuyệt chủng lâu rồi.
Câu chuyện trên kết thúc có hậu hay không, còn phải xem là tác giả đứng từ góc độ nào. Và ai là người được quyền phát xét...