Kết quả 11 đến 20 của 20
Chủ đề: Ảnh offline lần 5
-
05-10-2009, 07:07 PM #11
KHQ giờ đã có Chánh Tâm , mai mốt có thêm Đỗ Ninh , A Sáng , Thành Bảo , Lại Lý Huynh
nữa là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ rồi .
-
05-10-2009, 07:50 PM #12
-
05-10-2009, 08:16 PM #13
Thực ra nhiều khi các tướng nghe các tay cờ nghiệp dư lập Hội quán chắc cũng có ý không khoái gì. Nhưng thực ra như vậy là lầm đó. Hãy thử xem các giải A1, A2 coi, thi đấu bất quá đạt được cái danh hiệu "vô địch" (mà có khi còn bị chỉ đạo nhường nhịn này nọ rất ức chế) chứ giải thưởng thì lèo tèo. Nếu các "hội quán" của cả VN mà cố gắng tụ hợp được các tướng về giữ núi. Với lòng ham mê cờ của các thành viên. Việc chung sức lại tổ chức một giải cờ lớn kiểu "Ngũ Dương bôi" để tạo nên các cuộc thư hùng giữa các "hội quán" của cả nước và rủ thêm nhà tài trợ yêu cờ tham gia nữa thì sợ còn thú vị gấp mấy lần giải A của VN nữa chứ (chưa kể giải thưởng có khi cũng đã hơn nhiều).
He he, thử mỗi Hội quán có chừng 4 tướng chịu tham gia xem...Thức đêm mới biết đêm dài,
Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.
-
05-10-2009, 08:28 PM #14
-
05-10-2009, 08:39 PM #15
Thật đấy chứ. Tưởng tượng xem nha, mỗi Hội quán cử ra 4 viên thượng tướng có danh vọng cùng với 4 thành viên xuất sắc nhất tham gia một giải đấu (giải thưởng do các Hội chủ và thành viên cốt cán bàn bạc thống nhất và hùn lại, chưa kể kêu gọi thêm Mạnh Thường Quân như... chú Sò chẳng hạn). Cứ tổ chức một cái giải đại khái "Giải vô địch các Hội quán VN" chẳng hạn. Sẽ có giải thưởng cho 3 hạng đầu và cho 3 thành viên nghiệp dư có thứ hạng cao nhất kèm theo. Nếu tổ chức thành công nhiều lần (thu hút sự chú ý của các cao thủ) thì sẽ bắt đầu có kèm danh hiệu cho người vô địch (1 lần, 3 lần, trên 3 lần...)
Nhiều khi tổ chức vậy (nếu các tướng chịu tham gia) mà lại yên tâm sự hết mình của các cao thủ bởi tướng nào đã chịu tham gia thì chắc chắn phải có quan hệ thân thiết với các Hội quán rồi, ít tiêu cực hơn là đánh giải A.
Thử koi mấy Hội chủ, hên xui, hên xui... he he he...Thức đêm mới biết đêm dài,
Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.
-
05-10-2009, 08:42 PM #16
"Để hợp nhất Ngũ nhạc kiếm phái chúng ta cần phải mất thời gian không ít. Có thể 20 năm đầu chưa thấy được thành tựu thì 20, 50 năm hoặc 100 năm sau sẽ ít nhiều có thành tựu, đời chúng ta không thành công thì đời con cháu chúng ta sẽ được hưởng, thịt xương chúng ta có thể đã mục nát nhưng tên tuổi chúng ta nhất định sẽ lưu truyền" Trích lời ông Nhạc Bất Quần, Phó ban tổ chức giải vô địch Ngũ Nhạc kiếm phái, phó giám đốc nhà thi đấu Phong Thiền đài.
Thức đêm mới biết đêm dài,
Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.
-
05-10-2009, 09:26 PM #17
hoi minh se vui lam day
-
06-10-2009, 11:37 AM #18
Kỳ tới ,em sẽ tham ja KHQ tại Huy Công. Thấy đông dzui quá. Thấy thầy Tâm còn dzui hơn. Hehehe
Lâu rùi ko ủi cờ
Tự nhiên thấy ngứa tay
Sài Gòn nhìu mưa bay
Còn ta thì..lăn quay
kakakaDzùn dzô chiu mừ théng hũ chiu kakaka
-
06-10-2009, 12:07 PM #19
-
06-10-2009, 12:21 PM #20
Lỡ hẹn 5 lần. Lần tới hạ quyết tâm phải tới điểm danh để có số quân với anh em (mặc kệ vợ con luôn, hihi) Bác Thực có gì chỉ bảo thằng em thêm về nội quy và các vấn đề khác nhé.
Lần sửa cuối bởi longdaudinh, ngày 06-10-2009 lúc 12:33 PM.
Ảnh offline lần 5
Đánh dấu