Kết quả 1 đến 10 của 71
Hybrid View
-
05-10-2009, 08:52 PM #1
Xóm tôi thì lại có một thằng dở người. Hễ thấy chỗ nào người ta đang vui vẻ tưng bừng là nó lại trề cái môi ra, rồi bày đặt kể mấy chuyện văn vẻ để giễu cợt người khác. Nó làm như thể không tham gia vào mấy cái đám đông ấy, đứng hẳn 1 mình 1 góc nói chuyện khệnh khạng kiểu "ta đây rành văn học, giỏi chữ nghĩa lắm" thì mới là bậc trí giả. Rõ khổ!
-
05-10-2009, 09:23 PM #2
Thì cụ Nguyễn Khuyến nhà mình cũng trề môi đấy thôi bạn . Leo cột mỡ mà bảo là thấy người ta đang vui vẻ tưng bừng thì e rằng cụ Khuyến cũng bị bạn chê là khệnh khạng mất rồi . Có điều ngày xưa dân mình thì nghèo , dân trí thấp ,đa số là những người lao động không hiểu biết , ham vui nên thích leo cột mỡ . Ai ngờ ngày nay có người học này học nó , nghề nghiệp cũng cơ bản lắm , tri thức lắm , phóng viên hay nhà báo gì gì đó , cũng thích leo cột mỡ thì đáng buồn thay .
-
05-10-2009, 10:06 PM #3
-
05-10-2009, 10:08 PM #4
Này ông bạn, nghe ông nói có vẻ ông là người có chút chữ nghĩa đấy, có vẻ am hiểu đấy, có vẻ là người thanh khiết đấy. Ông có so sánh được leo cột mỡ với dự đoán kết quả khác nhau ở chỗ nào không? 1 cái là không thể leo được và phải dùng sức, còn một cái không mất sức và có thể trúng thưởng, ông thấy nó có khác nhau không??? Nếu ông cho rằng cái trò dự đoán này vô bổ, toàn những thằng dở hơi thì xin ông thắc mắc với mấy ông truyền hình, đài báo trước đi đã (ở đấy dự đoán nhan nhản đấy ông bạn) tội gì mà vào cái trang Web nhỏ này thắc mắc làm gì? À xin hỏi, cả đời ông đã bao giờ mua xổ số chưa nhỉ? Mà xổ số có khác gì dự đoán như này không ông bạn? Những người chơi xổ số có hâm ko ông?




Lịch thi đấu vòng 5 Giải vô địch các Clb Hà Nội mở rộng , Cúp thanglongkydao.com







Đánh dấu