Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
CLB Việt Sơn với TLKD 2012: - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 34
  1. #11
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    1,776
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Giải đồng đội thường có các trận thắng "một ly ông cụ" rất dã man.

  2. #12
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,310
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi kynhan Xem bài viết
    Giải đồng đội thường có các trận thắng "một ly ông cụ" rất dã man.
    Thế mới thấy Anh Em 2 cũng rất mạnh đấy chứ.
    VS đã tập trung hết sức rồi mà vẫn phải nhờ đến thần may mắn đấy.

  3. #13
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    194
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chung thua "nhẹ" nhỉ .hôm nào rủ bạn đi cầm quân thay cho !
    sytuco

  4. #14
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,310
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vòng 2 TLKD

    Việt Sơn - Kỳ Hữu 2:

    3 - 0 (7 - 1)






    Phùng Quang Điệp - Bùi Đình Quang:
    2 - 0.



















    // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
    // movefirst for this fen: red


    Nguyễn Thế Tuấn - Lê Trọng Vũ:
    1 - 1



















    // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
    // movefirst for this fen: red


    Nguyễn Hồng Thanh - Nguyễn Nam Thắng:
    2 - 0



















    // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
    // movefirst for this fen: red


    Đỗ Văn Trường - Thịnh Văn Trung:
    2 - 0



















    // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
    // movefirst for this fen: red

  5. #15
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,310
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vòng 2 TLKD
    Việt Sơn - Kỳ Hữu 2:
    Một ngày đẹp trời.

    Trong khuôn khổ vòng 2 giải đồng đội TLKD đội Việt Sơn được quyền đi tiên gặp Kỳ Hữu 2. Vẫn biết đây là đối thủ vừa tầm với anh em Việt Sơn cộng với lợi thế đi tiên, Việt Sơn hẳn là sẽ có một chút ưu thế nhỏ.

    Mặc dù vậy, Kỳ Hữu 2 với những gương mặt “mới” mà không mới của mình vẫn là đối thủ đáng gờm không dễ gì bị khuất phục.

    Như thường lệ, ở bàn 1, Điệp Đại Sư lại xuất phát với phong thái bình ổn, dù được đi trước vẫn thủ trước công sau. Đối diện với anh là kỳ thủ Bùi Đình Quang vốn là kỳ thủ lâu năm với nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh giang hồ. Tuy nhiên lâu nay do bận công việc ít tham gia giải nên đao kiếm cũng có phần kém sắc.

    Bị ru ngủ trước lối chơi lấy thủ làm công của Điệp DS, Quang vội vàng dâng ngay đội hình công gấp, lấy pháo sát sỹ rất mãnh liệt hòng phá tan hàng thủ vốn dầy đặc của bên đỏ. Chẳng ngờ, Điệp vốn là tay quá già dặn, hoàn toàn không bị ngợp trước sự tấn công bất ngờ của đối thủ, ngược lại lợi dụng ngay “chân tấn” còn chưa vững của Quang mà tung đòn độc. Một mặt ung dung lên sỹ thoái pháo đẩy lui sức công bên xanh một mặt chớp ngay thời cơ ăn mã.

    Bị đánh bật khỏi chiến tuyến lại mất quân. Bên Xanh mất hoàn toàn phương hướng, trong lúc tang gia bối rối, bên xanh lại “đãng trí” để quên ngay con SH ở bờ Hồ mà chẳng khóa khoách gì. Điệp nhẹ nhàng dắt ngay con xe “êm như gió thoảng” lấy gọn 2 điểm trước sự bàng hoàng ngơ ngác của đối thủ. Ấy thế mà Đại sư vẫn chưa quên câu ru ngủ trước khi ra về: “ Úi giời, may mà bên ấy chủ quan mất không xe chứ không còn rắc rối to, mình lo quá!!!” Chắc là còn hy vọng đối thủ rủ vài trận độ chăng????

  6. #16
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,310
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chẳng kém cạnh gì, Hồng Thanh cũng tung ngay đòn sát thủ ngay từ đầu trận. Sau những trận đấu liên tiếp không thành công, có lẽ Thanh cũng đang rất khát khao một chiến thắng để giải tỏa nỗi niềm bức bối bấy lâu. Quả đúng là ngày đẹp trời khi mới ra quân đã có ngay ưu thế. Có lẽ do mới tham gia thi đấu Nam Thắng đã bị “khớp” trước đòn lạ của Hồng Thanh.

    Có được cơ hội mười mươi, Thanh đi nắn nót từng nước một, không cho đối phương bất kỳ một cơ hội nào và chiếm trọn 2 điểm. Dường như đó là một tuyên ngôn rõ ràng: Điểm rơi phong độ lâu nay chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là …. Cơ mà HT có đẳng cấp gì không nhỉ?!!
    Bàn cuối do Trường trấn thủ trước đối thủ vừa tầm vừa là đồng đội cũ Thịnh Văn Trung. Khai cuộc bên hậu đi khá nhuần nhuyễn và sắc sảo. Sau khai cuộc bên đỏ đã thất tiên. Tuy nhiên 2 bàn thắng của đồng đội đã làm tinh thần Trường phấn chấn hẳn, anh chủ động đổi quân nhanh chóng cân bằng thế trận, có thể hòa ngay khi cần thiết.

    Có lẽ do đồng đội thua, cộng với chút nôn nóng, Trung , trong thế trận cân bằng, bất ngờ bất cẩn thúc tốt để lộ điểm yếu chết người bên cánh phải. Vốn dầy dạn kinh nghiệm giang hồ, Trường không có lý gì lại không chớp cơ hội trời cho ấy mà tung đòn hủy diệt. Ba ván thắng cho Việt Sơn khiến Kỳ Hữu 2 không còn gì để chiến đấu nữa.

    Như vậy bàn cuối cùng giữa Tuấn và Vũ chỉ còn là thủ tục. Thấy đồng đội thắng giòn giã, Tuấn không vội gì công sát mà nhởn nhơ phi thắng tất hòa vừa thủ vừa rình cơ hội là xông lên. Vũ cũng không dại gì mất nốt điểm cuối cùng khi thấy quá ít cơ hội thắng nên ký biên bản hòa cờ. Khép lại một ngày chiến thắng đẹp như mơ của Việt Sơn.

    “Thắng lợi tuy to lớn, nhưng mới chỉ bước đầu”

    Xin chúc mừng và cảm ơn anh em.

  7. #17
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,310
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vòng 3 TLKD:

    CLB Bộ Công An 3 - 0 CLB Việt Sơn (6-2):

    Nguyễn Anh Quân 2 - 0 Phùng Quang Điệp:



















    // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
    // movefirst for this fen: red



    Lê Hải Ninh 2 - 0 Nguyễn Thế Trí:



















    // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
    // movefirst for this fen: red



    Hà Văn Tiến 2 - 0 Đỗ Văn Trường



















    // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
    // movefirst for this fen: red



    Lưu Quang Tuyên 0 - 2 Nguyễn Thế Tuấn:



















    // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
    // movefirst for this fen: red

  8. #18
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,310
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vòng 3 TLKD:
    Một ngày ảm đạm.


    Vòng 3 đối với đội Việt Sơn quả thực vô cùng khó khăn gian khổ, bởi lẽ gặp phải "cường địch". Đội bạn có tới 5 "tướng" trong đội hình, với cả 4 kỳ thủ tham gia thi đấu đều đã được tung hoành trong giải A 1 toàn Quốc năm 2012, cộng với lợi thế tiên thủ, hiển nhiên Việt Sơn gặp khó khăn chồng chất.

    Ở bàn 1: 2 đối thủ vốn đã quá quen với đuòng cờ của nhau. Với phong cách tấn công vũ bão như thường thấy, Anh Quân đưa ngay pháo vào đầu tung toàn quân tấn công. Đối nghịch với phong cách đó là cách chơi từ tốn dẻo dai hóa giải mọi đòn công để đưa về tàn và thắng bằng sự tỷ mỷ cẩn trọng của Điệp.

    Thật không may, có lẽ hôm nay là ngày xấu trời của Việt Sơn, ngay từ khai cuộc anh đã tiện tay đi một nước yếu. Ngay lập tức đối thủ đã khai thác triệt để đưa ra đòn công sát, sau khi phế 2 binh, Anh Quân đã đưa cả 2 pháo của Điệp ra khỏi bàn cờ. Hai quân Mã quả là chân quá ngắn, dù có dẻo dai đến mấy cuối cùng cũng phải thúc thủ trước sức tấn công mãnh liệt của bộ ba Xe pháo mã.

    Ở bàn 2: Mặc dù không phải là những người xa lạ, nhưng ai cũng biết Lê Hải Ninh bây giờ vốn không còn :"Là Ninh của ngày xưa nữa". Anh đã lột xác hoàn toàn. Và chắc chắn không chỉ có những lối chơi cờ giang hồ như mấy năm trước, đường cờ của anh đã được mài dũa chau chuốt hơn rất nhiều.

    Và đương nhiên, lúc này là lúc Ninh sẽ đòi bằng được món nợ 2 năm trước khi thua Việt Sơn một cách tức tưởi. Ngay từ đầu trận Ninh đã chủ động chơi Pháo đầu tam binh đối bình phong mã. Có lẽ do nắm rõ đối thủ nên Ninh chơi ngay biến Pháo 8 -7 sớm.

    Lúc này tôi cân nhắc khá lâu vì biết chơi biến Mã 3.2 yếu và dễ kém thế, hơn nữa cũng đoán là đối thú đã có sự chuẩn bị nên đã định không chơi. Tuy nhiên cho rằng sử dụng vẫn có hiệu quả và có kém thế cũng không nhiều. Và chính sai lầm đó đã phải trả giá, Ninh đã chơi chính xác tuyệt đối.

    Trong thế trận yếu hơn, nhưng nhẽ ra có thể vãn hồi được thì lại tiện tay, "nghĩ nhiều biến rồi chọn biến thấp nhất". Quả là một ngày xấu trời, mình đã thua một ván nhanh nhất trong suốt mấy năm tham gia giải TLKD.

  9. #19
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,310
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bàn 3: Trường Nghĩa tân đã hoàn toàn gặp khó ngay khai cuộc khi gặp phải tài năng trẻ đang lên rất mạnh mẽ Hà Văn Tiến. Ngay trong khai cuộc Tiến đã chủ động công sát giành ưu thế tấn công.

    Cũng không chịu lép vế, Trường chơi ăn miếng trả miếng ngay chứ không chịu ẩn nhẫn chờ thời. Thế trận bên hậu tưởng chừng như đã ổn định thì bất ngờ Tiến tung mã lên biên phế quân chẳng khác gì Thành Bảo gặp Triệu Quốc Vinh sau đó dùng 2 xe, pháo mã còn lại công phá dữ dội.

    Mặc dù bị công sát mạnh, nhưng với lợi thế quân số. Trường hoàn toàn có thể chống đỡ hiệu quả đưa về cờ tàn bằng quân, hơn tốt, kém tượng. Tuy nhiên có lẽ trong lúc bối rối, anh đã đi quá nhanh và sót nước trầm trọng khiến thua cờ quá nhanh chóng. Bàn 2 và 3 biến đều khá phức tạp, trong khi để thua mà vẫn còn quá nhiều thời gian. Chắc chắn cả tôi và Trường đều sẽ phải rút kinh nghiệm về việc này.

    Bàn cuối cùng có lẽ là bàn duy nhất 2 đối thủ chơi từ tốn thăm dò nhau. sau những nước đi khá chính xác của cả 2 bên, ván cờ trở nên khá cân bằng mà bên hậu dễ đi hơn 1 chút. Tuy nhiên do cả 3 bàn đều thất thủ nên Tuấn đã phá cờ xông lên và suýt nữa rơi vào bẫy phòng ngự phản công của Liu Wang Tuyen. Nhưng Lưu Q Tuyên cuối cùng vẫn là Lưu Q Tuyên khi anh đã nghĩ ra được cách thua mà khó ai có thể nghĩ ra được. Việt Sơn có đựoc một bàn danh dự duy nhất.

    Thua trận trước một đối thủ quá mạnh cũng chưa hẳn đã là một thảm họa. Tuy nhiên sau trận này Việt Sơn có quá nhiều việc phải làm nếu muốn đi tiếp.

  10. #20
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    136
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bàn cờ của cháu nước thứ 22 không đi p5/2 mà nên đi xt.1 đấu xe thì cờ ưu thế lớn gần như thắng chặt đúng không chú MinhNgoc

CLB Việt Sơn với TLKD 2012:
Trang 2 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68