Kết quả 71 đến 80 của 99
Hybrid View
-
12-10-2009, 11:23 AM #1
p2-7 bat tuong co duoc ko ca nha
-
16-01-2010, 03:43 AM #2
ui chà, bàn luận rôm rả gớm !!!
-
16-01-2010, 09:40 AM #3
Sáng nay rữa mắt bằng ván cờ này, thật vinh hạnh, Nước P2-8 tôi cho là không còn gì cao hơn. Cao thâm! Khâm phục quá. Vậy mà lâu nay chưa xem.
Lần nữa: Khâm phục chủ nhân của nước cờ trên.
-
21-01-2010, 11:25 PM #4
nước cờ này quả kà rất kín đáo và cao siêu,nhưng mình thâý các bạn vẫn chưa giải đúng.Theo t6oi thì ph ảiđi như sau,các bạn thử kiểm tra lại xem có cách nào đỡ được không nhé!
Đỏ (anh Tuấn ) đi trước:
1-P2-8,X8.9
2- P8.4,B7.1
3-X6.5!X8/7
4-X6.2,P2-4
5-P8-2!
Bất kể bên xanh có đi như thế nào thì diễn biến cuiô1 cùng cũng sẽ dẫn vâycuc5 như vậy thôi!
-
22-01-2010, 12:40 AM #5
-
23-01-2010, 01:34 PM #6
-
04-02-2010, 11:52 PM #7
-
21-01-2010, 11:29 PM #8
Còn như trường hợp xanh bỏ xe hoặc chạy xe thì đỏ còn thắng dễ hơn nưã!
-
22-01-2010, 09:06 AM #9
ván cờ này đâu có phải tuấn lợn bên ngõ thuận hòa đánh với tuyên đâu.nước p2-8 phế 2 xe là do liễu đại thăng sư đệ ta đi mà.hôm đó ở hoàng cầu có cả sơn hàng mành đứng xem nữa.phải nói là liễu thăng đánh cờ sát ra phết hehe
-
22-01-2010, 10:34 PM #10
Hy vọng tết này ra Hà nội giao lưu một phen,hẹn gặp lại các bạn sau nhe!
Trung cục thần sầu của anh Tuấn Gia Lâm



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu