Kết quả 41 đến 50 của 99
-
09-10-2009, 09:43 PM #41
-
09-10-2009, 09:52 PM #42
-
09-10-2009, 09:55 PM #43
Xin tiếp:
X1.2 X6-7 ăn mã
P2.9 V7.5
X1-4 Tg-5
Tg-6(2 phát nhé 1T đấy)
-
09-10-2009, 10:06 PM #44
bác này vui tính nhỉ X1-4 của bác chiếu tướng bắt buộc tui phải
chui tướng vào sao nhỉ(có nhiều cách đỡ mà ) P5-6 tôi chiếu tướng lại bác đấy , giờ thì mấy phát ?
cờ bác còn lại gì để mà đánh với 2 xe 1 pháo của tôi . con mã của bác coi như chết đó
X1.2 X6-7 ăn mã
P2.9 V7.5
X1-4 Tg-5
Tg-6
tui đi tiếp p5-6 ...Lần sửa cuối bởi Honda-Fit, ngày 09-10-2009 lúc 10:10 PM.
-
09-10-2009, 10:13 PM #45
Lạ thật.
lại nhé
x1.2 X6-7
X1-4 P5-6
M9.7 X2/8
V3.1 Tg6-5(tránh nước bắt pháo)
M7/6 (mã nào chết nhỉ)
P/s: Nhưng nói chung cách bác hết cửa rồi, người ta đánh có 4 nước mà bác thì hình như từ nãy tới giờ đã đếm hết 10 đầu ngón tay rồi đó
-
09-10-2009, 10:20 PM #46
Tuấn lợn đánh khiếp thật, nhưng hình cờ thế này sao Tuyên Vĩnh Phúc dám chấp như vậy nhỉ, đen hơn cây nhưng lực quân tán loạn, thế trận ủng tắc.
-
09-10-2009, 10:23 PM #47
tôi nói mã bác chết là bác đi như sau :
x1.2 X6-7
X1-4 Tg-5
Tg-6 P5-6
bác đỡ nước này thì xe 2 tôi lui về bắt chết mã .
bác thử đi tiếp nếu tôi vào tướng xem .nói chung bên đỏ đường thắng là 100% . Vấn đề là thắng chứ đâu giới hạn bao nhiêu nước , thắng tàn hay thắng nhanh đều ok cả , có tiền mà, mình thấp thì đánh theo kiểu
thấp không dám bỏ xe miễn sao thắng thôi
x1.2 X6-7
X1-4 Tg-5Lần sửa cuối bởi Honda-Fit, ngày 09-10-2009 lúc 10:28 PM.
-
09-10-2009, 10:29 PM #48
Thắng 100% thì em chưa chắc, bởi nước đầu khi P2.4, thì xe chém pháo không phải là nước duy nhất. Em chỉ muốn ví dụ là đánh như bác thì lâu quá, với lại quá nhiều biến. Nếu gặp trực tiếp thì em cầm xanh bác cầm đỏ bàn luận dễ hơn, chứ em với bác bàn luận như vậy sót nước nhiều lắm. Thôi, em chỉ giới thiệu vậy thôi. Bác tự bình luận tiếp nhé, rồi mai em với bác cùng trao đổi. Hôm nay, đi đánh cờ mệt rồi, mai em có hẹn đi đánh tiếp nên em ngủ đây. Chúc bác nghĩ ra nước"sáng". Ngủ ngon. Bye.
-
09-10-2009, 10:32 PM #49
-
09-10-2009, 11:20 PM #50
xin dua ra mot y kien phao 2 binh 7
Trung cục thần sầu của anh Tuấn Gia Lâm
Đánh dấu