Trích dẫn Gửi bởi kythu_vodanh Xem bài viết
Bài viết sai thông tin rồi , cụ lê uy vệ năm ngoái đã 90 cái xuân xanh rồi đó , liên đoàn cờ còn đến chúc thọ cụ . Hề hề , lần sau đăng bài cẩ thận nhé bạn
Nhân dịp ông tròn 80 tuổi (ông sinh ngày 17 tháng 3 năm 1917 tại thôn Từ Dương, xã Tô Hiệu, Thường Tín, Hà Đông), người viết bài này tìm đến một người bạn của ông, từng làm việc ở hội cờ cùng ông trên dưới 30 năm, tóc cũng đã bạc trắng. Khi được hỏi về Lê Uy Vệ, ông già đó im lặng một hồi như nhớ lại những gì đã trải qua với người bạn tri kỷ của mình, mắt nhìn xa xăm như chìm vào ký ức, đầu gật gù nhè nhẹ như tâm đắc điều gì, rồi thốt ra một câu duy nhất
Ngoài dẫn chứng của bác Gago ra thì em cũng dẫn chứng thêm mà nó có lẽ mang tính thuyết phục hơn. Điều này chứng tỏ bác đọc không đến nơi đến chốn mà đã vội nhân xét. Em hi vọng bác sẽ rút kinh nghiệm lần sau.
Chú ý: Em chưa hề chỉnh lại nội dung bài viết trước nha