Kết quả 171 đến 180 của 998
Chủ đề: Tán gẫu nào :X
-
06-06-2012, 02:21 AM #171
-
06-06-2012, 02:39 AM #172
Mẹ anh ngày trước cũng bị ung thư phổi, đi bệnh viện chụp bị trắng 2/3 lá phổi trái, bác sỹ bảo nặng lắm rồi khuyên nên đưa về nhà , anh như người mất hồn cả tháng trời cứ khóc suốt. nhưng may có người mách, anh lên trên Hoà Bình trực tiếp lấy thuốc lá về sắc cho mẹ uống thấy đỡ hẳn, ăn rất khoẻ và mẹ anh sống thêm được 7 năm nữa, lúc mất mẹ anh thọ 75 tuổi nên không biết có phải do bệnh ung thư không nữa. E không nên bi quan, người bị bệnh yếu tố tinh thần là quan trọng nhất , có gì gọi cho anh, anh rất nhiều kinh nghiệm trong việc này !
-
06-06-2012, 02:56 AM #173
Huynh ơi , mai sn thăng long kì đạo sao đây
-
07-06-2012, 11:00 PM #174
Bé cáo vã lão 6789 đâu rồi nhỉ? không thấy lên buồn was đi mất chả ai chém gió hết
-
07-06-2012, 11:03 PM #175
Em đây anh , anh 6789 chưa về đến nhà đâu ạ, em chưa thấy anh ý nt.
Em thì đang bị bực, có cách nào xả ra không anh ?♥ Em ngược đường ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi
Ngược cả lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời♥
-
07-06-2012, 11:07 PM #176
Vừa đi dạy học cho trung tâm về he he chưa kịp cơm cháo gì hết, lâu lắm mới quay lại nghề này tuy nói khản cả dọgn nhưng vẫn sướng vì được các em gái, các chú sinh viên mới ra trường tròn xoe mắt hâm mộ. Nay chả đi đâu được vì đang cày xiền, không thể bỏ được, thời buổi gạo châu củi quế thế này
-
07-06-2012, 11:10 PM #177
-
07-06-2012, 11:39 PM #178
Lần sửa cuối bởi Đát Kỷ ♥, ngày 07-06-2012 lúc 11:44 PM.
♥ Em ngược đường ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi
Ngược cả lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời♥
-
08-06-2012, 12:33 AM #179
Mail anh là phongvutien@gmail.com thực ra trên facebook anh chả có gì cả vào xem mấy cái ảnh của em thôi, anh ăn nhiều sống lâu hơn nên biết vài cái vớ vẫn thôi, có gì em cứ trút vào đó nhé
-
08-06-2012, 12:37 AM #180
Ôi anh ơi có phải em bực vì tình cũ đâu anh. Chuyện qua rồi cho qua luôn chứ bực làm gì, em kiếm vài câu thơ chơi cho đỡ bực ý mà.
Chứ chuyện bực để mà nói ra nó cũng khó hic hic.
Dù sao em cũng cám ơn vì lời khuyên của anh anh nhé ^^
Nhưng cũng phải biết tên FB của anh có gì em còn tag tên anh vào chứ ạ. he he♥ Em ngược đường ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi
Ngược cả lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời♥
Tán gẫu nào :X
Đánh dấu