Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Chuyện người Samurai
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 11

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    672
    Post Thanks / Like

    Mặc định Chuyện người Samurai

    Một vị samurai đến thu nợ của người đánh cá.

    Người đánh cá nói: “Tôi xin lỗi, nhưng năm vừa qua thật tệ, tôi không có đồng nào để trả ngài.”

    Vị samurai nổi nóng, rút kiếm ra định giết người đánh cá ngay lập tức.

    Rất nhanh trí, người đánh cá nói: “Tôi cũng đã học võ và sư phụ tôi khuyên không nên đánh nhau khi đang tức giận.”

    Vị samurai nhìn người đánh cá một lúc, sau đó từ từ hạ kiếm xuống. “Sư phụ của ngươi rất khôn ngoan. Sư phụ của ta cũng dạy như vậy. Ðôi khi ta không kiểm soát được nỗi giận dữ của mình. Ta sẽ cho ngươi thêm một năm để trả nợ và lúc đo chỉ thiếu một xu thôi chắc chắn ta sẽ giết ngươi.”

    Vị samurai trở về nhà khi đã khá muộn. Ông nhẹ nhàng đi vào nhà vì không muốn đánh thức vợ, nhưng ông ta rất bất ngờ khi thấy vợ mình và một kẻ lạ mặt mặc quần áo samurai đang ngủ trên giường. Nổi điên lên vì ghen và giận dữ, ông nâng kiếm định giết cả hai, nhưng đột nhiên lời của người đánh cá văng vẳng bên tai: “Ðừng hành động khi đang giận dữ.”

    Vị samurai ngừng lại, thở sâu, sau đó cố tình gây ra tiếng động lớn. Vợ ông thức dậy ngay lập tức, kẻ lạ mặt cũng vậy, hoá ra đó chính là mẹ ông.

    Ông gào lên: “Chuyện này là sao vậy. Suýt nữa con đã giết cả hai người rồi!”

    Vợ ông giải thích: “Vì sợ kẻ trộm lẻn vào nhà nên thiếp đã cho mẹ mặc quần áo của chàng để doạ chúng.”

    Một năm sau, người đánh cá gặp lại vị samurai. “Năm vừa qua thật tuyệt vời, tôi đến để trả nợ cho ngài đây, có cả tiền lãi nữa”, người đánh cá phấn khởi nói.

    “Hãy cầm lấy tiền của ngươi đi.” Vị samurai trả lời, “Ngươi đã trả nợ rồi."

    -st-
    Em ngược đường ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi
    Ngược cả lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,840
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thằng Samurai này quá vớ vẩn, kiếm đã rút ra rồi lại tra vào vỏ
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chuyện ý nghĩa quá bé Cáo, anh vừa check thấy đưa cả vào giảng dạy trong nhà trường rồi. Giá anh đọc câu chuyện này của em cách đây 15 năm thì đã không xảy ra chuyện đánh nhau với một bạn cùng lớp vì hiểu lầm dẫn đên bị đình chỉ học 1 năm

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,840
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi laototphilao Xem bài viết
    Chuyện ý nghĩa quá bé Cáo, anh vừa check thấy đưa cả vào giảng dạy trong nhà trường rồi. Giá anh đọc câu chuyện này của em cách đây 15 năm thì đã không xảy ra chuyện đánh nhau với một bạn cùng lớp vì hiểu lầm dẫn đên bị đình chỉ học 1 năm
    15 năm trước em Cáo vào tầm tuổi hát bài này anh laotot ơi, post bài làm sao cho anh đọc được

    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Truyện hay quá! Bài học em rút ra là không nên vay tiền hay thông gia với mấy ông thích cầm kiếm dài:
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  6. #6
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    80
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Các ngài Samurai bên Nhật bản luôn có tinh thần võ sĩ đạo trong lòng.Tôi nghĩ ông Samurai này còn mắc nợ anh chàng đánh cá suốt đời mà không..nói nên lời đấy chứ,hi hi.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    12
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Kiềm chế sự giận giữ, không nên ra quyết định và hành động khi giận giữ, và nói chung là khi không kiểm soát tốt cảm xúc cá nhân (thêm cả sợ hãi, phê, vật, say thuốc, nghe gái hứa về sự sung sướng...) là ý mà tác giả cái bài viết này muốn nói.

    Nhưng lôi Samurai với nước Nhật ra làm ví dụ để viết câu chuyện này thì đúng là kiểu xanh và non. Nông cạn, hời hợt và dễ tự biến mình thành một kẻ ít kiến thức mà lại thích kể lể triết lý.

    Những thứ như thế này, đúng là chỉ nên đi chém gió với gái mơ màng lãng mạn hồng tím kiểu em Cáo .

  8. #8
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    80
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thế bác gunzk1 hãy chỉ dùm cách để nhận ra người nhiều kiến thức,không nông cạn như bác trên dd này để tôi biết mà học hỏi nữa chứ.Tôi nghĩ đây là diễn đàn thì cũng nên cởi mở và nghĩ thoáng một tí thì vui vẻ cả nhà nhé!

  9. #9
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    12
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi mymy Xem bài viết
    ...chỉ dùm cách để nhận ra người nhiều kiến thức,không nông cạn như bác trên dd ...

    Bác ủn em vào chỗ "người nhiều kiến thức,không nông cạn" quả thật là một chưởng rất chi là bá đạo .

    Em chưa nói em là người nhiều kiến thức mà bác đã chỉ ra luôn rồi, vậy mà bác còn hỏi kháy em thế.

    Chính ra em mới phải là người cần học hỏi bác là làm sao bác đọc em viết có mấy dòng mà đã biết em là "người nhiều kiến thức,không nông cạn". Công nhận bác em rất là tinh tế .

    Bác thấy em viết như trên vui vẻ và thoáng chưa .
    Lần sửa cuối bởi gunzk1, ngày 10-06-2012 lúc 12:10 PM.

  10. #10
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nhật Bản là đất nước theo Văn Minh phương tây từ hồi triều đại Minh Trị, lúc đó ở Việt Nam mình sứ nhà Nguyễn là Phan Thanh Giản qua Pháp về trình vua Tự Đức lúc kể chuyện còn nói có bóng đèn thắp ngược, xe ô tô thì nói là con ngựa kỳ lạ. Về Truyền thống mặc dù rất Văn Minh nhưng người dân Nhật sống rất có kỷ luật, tôn trọng bản thân mình và người khác, Võ sĩ đạo là người ngoài kỹ năng võ thuật còn được tu luyện rất tốt về văn hóa và đạo đức từ bé, nên không làm gì có một "võ sĩ" nào hành động như một thằng giang hồ cỏ, bực cái là giết người, Mình qua Nhật cách đây 5 năm rồi, từ người lái taxi, thợ giặt là quần áo, nấu ăn đều phải có chứng chỉ, tiêu chuẩn chưa nói đến những ngành có kỹ năng cao khác

Chuyện người Samurai
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68