Kết quả 1 đến 6 của 6
Chủ đề: Người bán nước chè.
Threaded View
-
12-06-2012, 09:35 PM #5
"của biếu là của lo của cho là của nợ" Cuộc sống vốn dĩ rất sòng phẳng có thể mình khong nhận ra thôi, các cụ nhà mình còn có câu rất hay "Chim sa cá nhảy" rất là độc ai ăn vào sẽ trả giá rất cao. Những cái gì không phải mình bỏ mồ hôi sức lao độgn ra mà hưởng thì sau này cũng phải trả lại bằng cái khác tương tự. Quy luật cuộc sống rất sòng phẳng. Hai vợ chồng bán trà cư xử như vậy rất là pro, ai cũng như vậy có phải mọi ngưới sống tốt với nhau hơn không?
Người bán nước chè.



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu