Kết quả 601 đến 610 của 995
Chủ đề: Tán gẫu part2 ♥
-
18-06-2012, 02:11 PM #601
Các bác đã từng
-
18-06-2012, 02:29 PM #602
Cám ơn anh Bình repoter. Gặp mặt vui quá!
Tự nhiên nhớ "ông bạn già" 6789, với comment vui "...nói đến Mai côi côi là phải dính dáng đến chén, đũa bể... bếp gas hỏng...".
Cho em phụ họa thêm chút nhé: "..nói đến Cáo là phải nói đến ngã xe, bị phạt giao thông, bị chó tông vào...quần rách te tua...". Vui một chút nhưng nghĩ thì thương...thật.
Sao đi với "vệ sỹ của vệ sỹ" lâu thế không biết? Có mỗi cái quần
(Maikoikoi & Cáo đừng giận anh nhé, giỡn vui chút thôi!).Lần sửa cuối bởi Kiem_Nhat, ngày 18-06-2012 lúc 02:36 PM.
-
18-06-2012, 04:07 PM #603
loanh quanh trong nhà mãi buồn quá !!!
Khi trái tim không còn là quà tặng...
Thì cuộc tình mang nặng bán - mua.... !!!
-
18-06-2012, 04:33 PM #604
Cảm ơn anh KN vẫn luôn qtam tới em
... em đỡ buồn rồi
Khi trái tim không còn là quà tặng...
Thì cuộc tình mang nặng bán - mua.... !!!
-
18-06-2012, 04:43 PM #605
Anh cũng quan tâm em nữa nè Búp
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
18-06-2012, 05:10 PM #606
-
18-06-2012, 05:15 PM #607
Quan tâm là một động từ > suy ra là hành động rồi còn gì nữa he he. Số của em là gì cho a được không?
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
18-06-2012, 05:19 PM #608
-
18-06-2012, 05:20 PM #609
-
18-06-2012, 05:28 PM #610
Tán gẫu part2 ♥
Đánh dấu