Xem kết quả Bình chọn: Cập nhật độ Euro 2012 hàng ngày!!!
- Người bình chọn
- 0. Bạn không thể bình chọn trong Bình chọn này
-
Đức chấp 1,5q ăn 10, Hy Lạp ăn 9. Tài 2,5q ăn 9, xỉu ăn 10
0 0% -
Đức chấp 1,5q ăn 10, Hy Lạp ăn 9. Tài 2,5q ăn 9, xỉu ăn 10
0 0%
Kết quả 461 đến 470 của 1094
Chủ đề: Thức đêm cùng Euro 2012
-
17-06-2012, 09:11 AM #461
-
17-06-2012, 09:14 AM #462
Thua độ bóng đá, đi ăn trộm bò của dân
(Dân trí) - Sau khi cắm chiếc xe máy của bạn để lấy tiền cá độ bóng đá, và bị mất trắng, Quyết đã nảy sinh đi ăn trộm bò của người dân để bán lấy tiền chuộc xe. Trên đường dắt bò đi bán thì y đã bị công an phát hiện.
Thượng tá Trần Thanh Thưởng- Phó trưởng Công an huyện Đăk Pơ, Gia Lai cho biết, Công an huyện Kông Chro vừa bàn giao đối tượng Lương Văn Quyết (20 tuổi, trú xã Tân An, huyện Đăk Pơ) cùng tang vật là một con bò trị giá hơn 20 triệu đồng cho công an Đăk Pơ, để đơn vị tiếp tục điều tra làm rõ hành vi "trộm cắp tài sản" của Quyết. Hiện tại, đối tượng này đang bị công an huyện Đăk Pơ tạm giữ.
Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 12/6, sau khi trộm cắp trót lọt một con bò của một gia đình ở xã Yang Bắc (huyện Đăk Pơ), Quyết dắt con bò này theo tuyến tỉnh lộ 667 để tìm mối tiêu thụ thì bị tổ tuần tra kiểm soát thuộc công an huyện Kông Chro đang tuần tra trên tỉnh lộ này phát hiện và bắt giữ.
Tại cơ quan điều tra, qua đấu tranh, Quyết khai nhận do ham cá độ bóng đá trong mùa Euro này nên y đã mượn xe mô tô của một người quen trong xã rồi đi cầm lấy 3 triệu đồng. Sau khi có tiền, y đã mang đi cá độ bóng đá và thua sạch số tiền trên. Không còn tiền để lấy xe ra trả, Quyết làm liều đi ăn trộm bò để bán lấy tiền chuộc xe mang trả. Trong quá trình đi tìm mối tiêu thụ bò tại xã Kông Yang, huyện Kông Chro y đã bị công an bắt giữ.Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
17-06-2012, 09:18 AM #463
Mình thích mấy cái icon này ghê
Xông Lên!Nhà Cái 6789
Sau đó là
Nhà Cái 6789Nhà mình
-
17-06-2012, 09:19 AM #464
-
17-06-2012, 01:36 PM #465Trong nỗi đau tột cùng....
Tình yêu của tôi dành cho những chú Gấu Nga chẳng biết đến từ khi nào, chỉ biết rằng nó có từ rất sớm, tiền thân là đội tuyển Liên Xô cũ. Cũng bởi khi xưa còn nhỏ, được ngồi "hóng" chuyện cùng các bậc cha chú đi trước, những người yêu bóng đá, xem bóng đá qua màn hình TV đen trắng. Cũng đã từng "bám càng" các bậc phụ huynh đi xem nhờ chiếc TV có 4 chân gỗ, cửa lùa...Những đội bóng nổi tiếng Liên Xô trước kia như : CSKA Moskva, Dinamo Moskva, Spartak, Moskva, Dinamo Kiev, Dinamo ...và những cầu thủ nổi tiếng trong thập niên 80-90 mà tôi nhớ tên như: Litopchenko, Dasaev. Mikhalichenko, alenikov...
Từ khi Liên Xô tan rã, nước Nga đã kế thừa dường như tất cả mọi vai trò của nó trong đó có bóng đá. Dù rằng những thành tích xưa kia của Liên Xô có phần đóng góp không nhỏ từ những nước cộng hòa như : Ucraina, Grudia...
Với cá nhân tôi và nhiều người bạn, những người sinh ra sau những năm đan bọm (sau 1975) những vẫn hình dung ra tình yêu, tình bạn vĩ đại và sự hào phóng của Liên Bang Xô Viết trước đây. Từ những tình yêu lớn, chúng tôi cũng đã yêu văn hóa nước Nga, những ca khúc dân ca Nga bất hủ: Nụ cười, Kachiusa, đôi bờ, chiều maxcova... luôn là những bài hát yêu thích, và yêu cả những tác phẩm thơ văn như các nhà thơ - văn : pushkin,Maiacopxi.
Đội bóng Nga chưa bao giờ được đánh giá cao kể từ khi chính thức thừa kế vai trò từ Liên Xô kể từ những năm 90 của thế kỷ trước, nhưng tôi và nhiều người bạn vẫn luôn theo sát và ủng hộ cho đội bóng quê hương của xử sở những hàng cây Bạch Dương, một tình yêu khó tả bằng lời...
Những gì diễn ra tại Euro 2012 đã làm cho tôi có những đêm không ngủ vì vui sướng khi Nga đã bóp vụn CH Séc hùng mạnh, hơi hụt hẫng khi hòa Ba Lan và rồi rơi xuống vực thẳm khi Nga thật bại trước Hy Lạp "Xấu xí"...
Một đêm không ngủ với nỗi vất vọng vô bờ bến, tình yêu Euro của tôi đã tan chảy theo bàn thắng của Karagounis. Dirk Advocaat đã sai lầm về chiến thuật, lối tấn công trung lộ đã vấp phải bức tường chắn ngang khung thành của Hy Lạp, bức tường vững chắc không thể xuyên thủng. Đáng lẽ ra ông nên thay đổi chiến thuật từ hiệp hai, thay vào đó là các đường tấn công biên, tạt ngang vừa tầm hoặc tạt bóng sệt từ hai biên.... Tuy nhiên nguyên nhân thất bại có lẽ là do Nga quá chủ quan, tự mãn với những thành công của 2 trận đầu, sự đánh giá thấp Hy Lạp đã phải trả giá.
Một bất ngờ, một bi kịch cho Nga và cho cả tôi, cổ động viên nhiệt tình của Nga ở bất kỳ giải bóng đá nào. Một đêm khó ngủ, thao thức và trằn trọc khi khi phải chứng kiến thất bại đắng cay. Không khác nào cảm xúc khi biết yêu 'em" thì cũng là lúc tôi biết "em" sắp lấy chồng!
Tạm biệt tình yêu của tôi, hẹn gặp lại "em" vào kỳ World Cup 2014, giải bóng đá lớn nhất hành tinh đã gần lắm rồi . Dù "em" không lọt qua vòng bảng Euro lần này, dù "em" không đem lại nhiều cảm xúc thăng hoa cho tôi trong nhiều giải đấu lớn trong suốt 20 năm qua, dù "em " luôn thất thường trùi sụt, dù "em" mang cho tôi nỗi đau chất ngất nhưng tôi vẫn yêu "em"."Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
17-06-2012, 01:48 PM #466
Tình hình nhà cái có vẻ căng quá ... sơ sơ thấy lỗ hơn 90 kôk roài. Dân cờ oành độ bóng cao siêu thật
Tùng LG: 091.336.1234 or 097.286.1468
-
17-06-2012, 01:50 PM #467
Tùng LG nhảy vào đi,hôm nay có mấy trận ngon lắm.
-
17-06-2012, 01:53 PM #468
Chắc sẽ ngủ ngon trong những đêm tới, sẽ chẳng còn đội bóng nào mình mong đợi nữa. Những công dân của xứ sở của loài hoa Tulip sẽ khó mà lách qua khe cửa hẹp, xác suất lọt vào vòng trong khi phải thắng Bồ 2 bàn và cầu mong Đức đánh bại Đan Mạch là 1/10. Mùa bóng Euro này coi như đã kết thúc sớm.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
17-06-2012, 01:59 PM #469
-
17-06-2012, 02:03 PM #470
Mình cũng có tình yêu với đội bóng Liên Xô như TGĐ. Và đội Pháp nữa.
Cũng yêu các đội như Dinamo Kiev, Spartac Moscow,....
Sau khi LX tan rã mình không thích SNG rồi sau là ĐT Nga bằng LX nhưng vẫn còn chút gì đó thích.
Phải nói là lần này Nga thua cũng có phần oan nghiệt.
Thức đêm cùng Euro 2012
Đánh dấu