Kết quả 11 đến 20 của 98
Chủ đề: Nổ nổ chút chơi
-
21-10-2009, 02:55 PM #11
Hehe quan trọng gì đâu.Ai cũng có quyền post hết.Không nên chỉ danh thủ mới post.Em đánh rất gà mà trên blog vẫn ngang nhiên xưng là đại sư,đã có ai ở làng cờ Việt Nam hoặc quốc tế phản đối đâu.Mà xem lại mấy ván cờ mình đánh kể cũng hay và tự hào ra phết đấy,hehe .Khuyến khích các bạn chia sẻ kỷ niệm về các ván cờ thực chiến của mình như bạn thangtcnb đã làm
-
21-10-2009, 04:11 PM #12
Hehe, cảm ơn bác Themgaidep và bạn Inter đã cổ vũ và động viên em, vì thế em quyết định Post tiếp 2 ván mới thắng sáng nay nữa lên cho anh em chỉ rõ cái dở của em ra để mà chừa
Ván 1: KHQ_01 (1803)(Blue) vs dainaokytran (1751)(Red) (1-0)
Ván này em mới Join Common nên đi hậu, họ chơi pháo đầu, mình hậu thủ BPM, ván này thủ đương đối tốt nhưng do BPM cũng chơi chưa rành nên dễ bị "thọt " quá.
Ở nước thứ 29 do cờ quá gà nên không thấy được nước Pháo 7 tấn 3 bắt chết con Mã của họ, sau khi đi rồi mới kịp nhận ra, khi về cờ tàn mình còn Xe, Pháo, 4 con chốt đối với họ Xe, 2 Chốt mà do kinh nghiệm cờ tàn dở quá nên loay hoay mãi mới thắng được, bị anh em trong Common chửi quá trời .
Ván 2: Thắng được một bàn trong Common nên giành quyền đi tiên
KHQ_01 (1831)(Red) vs todddo (1735) (1-0)(Blue)
Tên toddo này hồi nãy ngồi ở ngoài hết chê mình Vịt đến Stupid, tức quá phải chém hắn cho hả giận, thế là mình lao vào cuộc với quyết tâm phải thắng hắn cho bằng được, ván này được quyền đi tiên nên chọn Pháo đầu với hy vọng sẽ lấy công làm thủ.
Khi vào trận mình rất tự tin nhưng đến nước thứ 9 vì quá tự tin nên để mất con pháo, lúc trước theo thế này lừa được nhiều cờ vịt hơn mình nên cứ theo thói quen tấn pháo 7 lên rồi kéo pháo 5 qua ví xe họ với hy vọng lời được 1 con Mã, thế là họ tấn pháo cản đường Mã mà không để ý, thế là bị mất con Pháo, lúc này dư luận ngồi ngoài đều nói "Xong rồi", ngay từ Khai cuộc mà để lỗ 1 con Pháo thì tiêu rồi nhưng với quyết tâm thắng họ nên oanh tiếp, như "ván cờ kinh động trời đất" bỏ 2 Xe còn thắng huống hồ gì mới mất 1 con Pháo . Thế là lấy lại bình tĩnh và oanh típ.
Đến nước thứ 19 với sự bình tĩnh và khôn khéo + ngủ quên trong chiến thắng của đối thủ thế là mình lụm lại được con Xe, khà khà... thế là cờ mình ào ạt lên tấn công, đến lúc này giống như đội tuyển bóng đá VN đá trước Thái Lan và vừa mới ghi 1 bàn vậy, mình chơi rất tự tin và dẫn đến thắng lợi chung cuộc.
Hy vọng trong thời gian sắp tới với sự hướng dẫn của anh Tâm, anh Khôi thì trình độ cờ của anh em KHQ sẽ có sự tiến bộ nhất định và sẽ hết những ván cờ "gà" như trên.Mới tập chơi cờ...Hic hic...
Tut SW CCBridge
Tut SW Sioki
Tổng Hợp Ebooks
Tổng hợp SW
Tổng Hợp Link Ebook Cờ tướng
-
21-10-2009, 05:01 PM #13
Hahaha, công nhận giọng văn của anh nổ là số zách, phải học tập mới được .
Em đã nói là cờ quá gà mà, chiếm thế thượng phong như vậy mà đánh hoài mới thắng, tại lúc đó nghĩ họ sẽ Resign nhưng mà họ không chịu nên thành ra không suy nghĩ được gìMới tập chơi cờ...Hic hic...
Tut SW CCBridge
Tut SW Sioki
Tổng Hợp Ebooks
Tổng hợp SW
Tổng Hợp Link Ebook Cờ tướng
-
21-10-2009, 07:32 PM #14
Vui chơi giải trí, nếu nổ kiểu bác Thắng thì cứ thoải mái thôi, anh em cao cờ chỉ cho Bác vài nước hay nữa, thì Ngày Bác Thằng lên 20x cũng chẳng còn xa lắm đâu!
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
21-10-2009, 08:04 PM #15
Pháo đầu xuất tướng xe đâm thọc
Honda-Fit cũng góp vui 1 ván nè , cũng trong hội trình vịt như tụi mình , có gì mấy bác chỉ điểm thêm cho Honda-Fit và anh em KHQ . Rất cám ơn .
Honda-Fit đi tiên thắng , cờ nhanh 5 phút .
Pháo đầu xuất tướng xe đâm thọc hì hì hì , đánh được pháo đầu thì cứ xuất tướng rồi cầm xe mà chọc , mặc kệ đối phương ăn gì thì ăn hì hì hì
-
21-10-2009, 08:37 PM #16
Nổ theo bạn thắng tí vậy
Ván 1: (Red) v.s. skeleton (Blue) (0-1)
Ván 2: (Red) v.s. Skeleton (Blue) (0-1)
Ván 3: (Red) v.s. Skeleton (Blue) (0-1)
Lần sửa cuối bởi skeleton, ngày 21-10-2009 lúc 09:07 PM.
-
21-10-2009, 09:05 PM #17
Mình nghĩ 'thẳng thắn' và 'khiếm nhã' hình như cũng chỉ cách nhau một tí ranh giới mong manh thôi bác skeleton! Thắng đã có lời là 'cờ còn gà' và do phấn khởi vì trước kia 'thắng được 2 bàn ở Common là chua lắm rồi', vậy rõ ràng với thành tích giữ bàn Common 5 ván liên tục cũng kg phải là quá tệ, hơn nữa Thắng cũng chỉ post ván đấu trong phạm vi box của KHQ để anh em xem và góp ý, mình cho rằng kg cần phải thắng ở Master mới có quyền post, vì thực tế trình độ mỗi người mỗi khác, bác hoặc cao thủ xem thì cười khẩy nhưng với người trình kém như tôi chẳng hạn, kỳ lực của Thắng cũng đã là mốc phấn đấu trong vài tháng sắp tới.
Hoàn toàn đồng ý với Thắng, rằng 'Quan trọng nhất trong cuộc sống là có tiến bộ bạn ạ chứ không phải giỏi hay dở'!i sail alone! see the world on my own...
-
21-10-2009, 11:08 PM #18Mới tập chơi cờ...Hic hic...
Tut SW CCBridge
Tut SW Sioki
Tổng Hợp Ebooks
Tổng hợp SW
Tổng Hợp Link Ebook Cờ tướng
-
21-10-2009, 11:15 PM #19Mới tập chơi cờ...Hic hic...
Tut SW CCBridge
Tut SW Sioki
Tổng Hợp Ebooks
Tổng hợp SW
Tổng Hợp Link Ebook Cờ tướng
-
22-10-2009, 06:04 AM #20
Nổ nổ chút chơi
Đánh dấu