Kết quả 21 đến 30 của 98
Chủ đề: Nổ nổ chút chơi
-
22-10-2009, 09:42 AM #21
Thực ra mấy trận mình post là mấy trận sai lầm sơ đẳng của bên tiên, mình thấy thua cứ ngộ ngộ thế nào ý nên post lên cho mọi người xem. Nhân tiện post luôn ván đánh với 21xx, bên hậu cũng đi sai rất là ngộ.
(chắc do đánh cờ nhanh)
Ván cờ nhanh:Skeleton (Red) v.s. (Blue) (1-0)
Và một ván cờ lễ hội ở Hưng Yên:Skeleton (Red) v.s. (Blue) (1-0) (chắc do đánh cờ bỏi trên bàn cờ lớn nên đối phương bị phân tâm, chứ trình của họ cũng phải tầm 21xx)
Lần sửa cuối bởi skeleton, ngày 22-10-2009 lúc 09:46 AM.
-
22-10-2009, 09:45 AM #22
Sao 2 ván giống ý chang nhau vậy bác, có nhầm lẫn chăng???
Mới tập chơi cờ...Hic hic...
Tut SW CCBridge
Tut SW Sioki
Tổng Hợp Ebooks
Tổng hợp SW
Tổng Hợp Link Ebook Cờ tướng
-
22-10-2009, 09:47 AM #23
-
22-10-2009, 10:27 AM #24
thật là nhửng ván cờ đầy cảm xúc
-
23-10-2009, 12:45 AM #25
Trình tuy gà ai cấm phế cây tranh tiên
Cờ phọt phẹt nhưng vẫn mạnh dạn 'nổ' cùng các bác cho xôm tụ hehehe
i sail alone! see the world on my own...
-
23-10-2009, 04:17 AM #26
Ván cờ bác xiangqi_newbie cầm tiên thắng là một ví dụ trực quan cho câu ngạn ngữ "tham tiểu tiết hỏng đại sự". Nước thứ 19... Hậu đi S5.4 là do... tiếc, chứ đi thẳng X4.2 ăn Pháo, sau đó S5.6 ăn Mã bác xiangqi_newbie, vẫn còn giữ nguyên nước dọa P8-5 chiếu ăn Xe, ít ra cũng đưa về Xe Song Pháo song Mã chống song Xe 1 Mã, ưu thế lớn.
-
24-10-2009, 11:20 AM #27
Từ hôm thắng liên tục tới giờ thì thua quá nhiều, hôm nay dậy sớm, tắm rửa sạch sẽ, làm ly cafe, thêm gói thuốc để bên cạnh, vào Clubxiangqi với hy vọng phải kiếm tên nào chém cho đã tay.
Với quyết tâm như thế, anh ta kiếm 18xx mà chém, sau đây là một ván cờ có thể nói điển hình cho thế cuộc "bỏ quân lấy thế" và "nghệ thuật sử dụng 2 Xe,1 Pháo,1 Tốt". Anh ta cầm quân đi hậu, đối thủ của anh ta chơi quá cung pháo, khi đi tiên anh ta chỉ biết pháo đầu và khi đi hậu chỉ biết BPM và cứ thế cho dù đối thủ đi tiên theo kiểu gì anh ta cũng chơi BPM.
Cờ anh ta bị kẹt từ khi Tiên quyết định Xe 2 tấn 7 ở nước thứ 9, quân anh ta không ra được, thế là ở nước thứ 12 anh ta nảy sinh 1 ý định táo bạo, sẵn sàng bỏ ngay con Mã ở lộ 7 để nhằm lấy lại được thế trận. Với quyết tâm đó, anh ta đem toàn bộ lực lượng sang tấn công. Tấn công 1 hồi không thủng thế là cờ anh ta bị "thọt".
Đến nước thứ 31, khi bên tiên chỉ còn 1 nước đi nữa là dứt điểm cuộc chơi, tình hình rất nguy hiểm, phải nói là ngàn cân treo dây tơ hồng, thời gian thì chỉ còn 18s/nước, anh ta vẫn bình tĩnh, khéo léo sử dụng 2 Xe, 1 Pháo, 1 Tốt công nát hàng phòng thủ của địch, bắt được con Xe và buộc đối thủ phải Resign vô điều kiện.
Sau đây là diễn biến cuộc chơi:
KHQ_01(1800)(Blue) vs annanchen(1837)(Red) (1-0)
Anh em nào thấy sai thì góp ý nhé, đùng chửi em "gà", tội nghiệpLần sửa cuối bởi thangtcnb, ngày 24-10-2009 lúc 11:23 AM.
Mới tập chơi cờ...Hic hic...
Tut SW CCBridge
Tut SW Sioki
Tổng Hợp Ebooks
Tổng hợp SW
Tổng Hợp Link Ebook Cờ tướng
-
25-10-2009, 07:15 AM #28
Bây giờ mình ít thích đánh cờ rồi, chỉ khoái ngồi phân tích thôi, giống như Vũ Ngọc Phan, Hoài Thanh chỉ phê bình văn học mà ít viết văn vậy. Rào trước đón sau để anh em hiểu, hihi. Ván bác thangtcnb, nếu 34. S5/4 thay cho 34. T5-4 thì chắc bác... rồi!!! Đến đây, Đen đi 34... C6-5 35. T3.5 C5-6 T5/3... Hậu không thể chiếu mãi được. Phân tích cho vui, mong anh em cao cờ chỉ giáo.
-
25-10-2009, 09:08 AM #29
Ở nước thứ 35 sau khi T3.5, em không C5-6 mà em sẽ là C5-4 thì họ bắt buộc cũng phải mất đi con Xe bởi:
34. S5/4 C6-5
35. T3.5 C5-4
36. T3/5 X7-5 (biến 1)
37. S4.5 X5-6 (Red mất Xe).
Ở nước thứ 36 nếu thay vì đi như anh Tín là T5/3 mà họ đi là S4.5, sau đó mình đi X7.3 chiếu, họ về Xe thí thì sẽ giải được nước này. Anh Tín coi lại có đúng không ạ?Mới tập chơi cờ...Hic hic...
Tut SW CCBridge
Tut SW Sioki
Tổng Hợp Ebooks
Tổng hợp SW
Tổng Hợp Link Ebook Cờ tướng
-
25-10-2009, 09:15 AM #30
Ừ, đúng rồi. Xin lỗi quý vị, mình phân tích không kỹ. Bạn thangtcnb phân tích chuẩn lắm rồi. Bàn cờ này đối công quả là hay.
Nổ nổ chút chơi
Đánh dấu