Kết quả 11 đến 20 của 32
-
10-11-2009, 09:05 PM #11
Xanh tham ăn mã nên pháo sao về đc, mà ăn con mã luk đấy đâu có lợi gì nhỉ? mã đỏ đã áp đến gần cung rồi.
-
10-11-2009, 09:09 PM #12
Có cơ hội thì giao lưu chơi , nick của tui bên CQX là Tuykytien2 điểm dao động từ 2k1 đến 2k2
-
10-11-2009, 09:43 PM #13
Theo tôi ván này ở nước thứ 17 nếu hậu lên Xe thì tiên sẽ kém cây dẫn đến thua cụ thể như sau:
hậu:
X7 . 1; M8.6
X7 -4;
Tiên không dám ăn tượng bởi vì nếu ăn tượng thì cụ thể như sau:
X7 -4; X4-5
S6.5; X5 -3 (Nếu Thoái Mã thì X4.8 chiếu tướng đổi Xe, hậu hơn cây
Nói tóm lại ở nước thứ 17 hậu lên Xe nếu tiên chiếu M8.6 chiếu tướng xong thì lại phải thoái Mã hậu hơn cây ưu thế lớn
Mình bình luận như vậy có gì mọi người chỉ bảo dùm
-
10-11-2009, 09:54 PM #14
Trc lúc bỏ mã mình tính là họ sẽ ăn mã chiếu sau đó lên xe như bạn tính, tuy nhiên hướng nghĩ của mình khác, là ko nhảy mã 6 mà nhảy 7. Hậu sẽ lựa chọn lên tướng (thua nhanh) với bình xe sang 4(mâts tượng mất pháo) và ăn mã ( mất xe, cánh trái bị uy hiếp >>>> quyết định bỏ mã và tính nc tiếp theo theo hướng nay). Nước lên xe 1 nc ko tốt, và về pháo 1 nc càng tệ hơn
. Như các bác trên nói, lên tướng 1 nước là ok nhất.
Chiều dần trôi ánh hoàng hôn mờ tắt
Lòng ta hiu hắt nỗi buồn tha phương;
Hỡi lòng trai đã mấy mùa xa quê
Hoài niệm năm xưa, biết khi nao trở về.
-
10-11-2009, 09:55 PM #15
trường hợp thứ 2 nếu khi Hậu tiến X7.1 tiên đi Mã 8. 7 cụ thể như sau:
X7.1; M8.7
X7-4; X6-7 (nếu ăn tượng thì S4.5)
S4.5 Đến đây tiên phải chạy Mã sau hậu còn nước Tg5-4 đọa cục tiên phải bình pháo lúc đó hậu bắt được mã)
cuối cùng là cờ cũng quân bình
mong mọi người cho ý kiến
-
10-11-2009, 09:57 PM #16
như mình đã bình luận tiên chưa cần phải lên tướng đâu bạn xem lại đi có đúng không
-
10-11-2009, 10:08 PM #17
Con pháo đỏ đang giữ chắc con mã mà bạn:
M 8.7, X 7-4
X4-5, S 4.5
X5-3, Tg 5-4
S5.4
đến đây 2 bên bằng quân nhưng có vẻ đỏ ưu hơn.Chiều dần trôi ánh hoàng hôn mờ tắt
Lòng ta hiu hắt nỗi buồn tha phương;
Hỡi lòng trai đã mấy mùa xa quê
Hoài niệm năm xưa, biết khi nao trở về.
-
10-11-2009, 10:12 PM #18
Đúng rồi bạn nói đúng ý mình đấy đỏ cũng ưu hơn thôi chưa thua nhanh được
-
11-11-2009, 09:40 AM #19
Cho mình góp chút ý kiến: Nếu mình ăn mã chiếu tướng xong rồi mình thối pháo 2 cản pháo đỏ thì bên đỏ có đưa về sát cục được không? Đó là lí do tại sao mình nói là do pháo ăn mã chiếu tướng nên đỏ vừa mất quân và mất nước. Pháo đỏ hay xe đỏ phải mất tối thiểu 3 nước để có thể hi vọng chiếu bí.
-
16-11-2009, 11:52 PM #20
Bỏ quân đẹp mắt - tập 2.
Hôm nay Hà Nội thật lạnh giá, những cơn gió rét tít lên từng hồi khiến chẳng ai muốn ra ngoài. Buổi tối, cơm nước xong là em pha trà, thắp đèn 60 woat và vào xiangqi.com trú đông. Cái cảm giác vừa đánh cờ vừa nhấp trà trong tiết đông nó sướng lắm các bác ạ. Và càng sướng hơn nếu trình diễn được 1 ván cờ đẹp mắt, hấp dẫn.
8 rưỡi, em nhảy vào Room Los angeles rồi vào Master rình xem có cao thủ nào đang đánh ngồi xem tí. Ái chà, trên dưới 10 anh chàng tai to mặt lớn, nhưng lại chả có bàn nào cả, chắc là rét quá nên chui chăn hết cả rồichỉ có chú x-men nào đó 22xx đang ngồi chồm hổm bên đỏ. Nhìn điểm chủ nhà cũng thấy hơi ớn tóc mai, nhưng mà với tinh thần máu lửa em mạnh dạn bấm Join. Ờ thì làm 1 ván cho ấm người.
Koleloi, vốn là đại cao thủ - chuyên gia thua ngay từ khai cuộc. Vì thế dăm nước đầu tiên anh đi rất nhanh ( và luôn không có bài bản). Anh mạnh dạn bỏ tốt đầu dâng xe chiếm sườn. Đối thủ cũng chả ngại ngần nổ em tốt giữa, triển khai thế tấn công. Qua 10 nước đỏ có pháo đầu khá mạnh nhưng xanh lại có thế công ở lộ 4. Nhận thấy đối phương lên sĩ trái như 1 cái bẫy dụ mình bình pháo 6 đánh sĩ, trong khi con sĩ 4 là điểm yếu huyệt bên mình; koleloi tính toán rất kĩ càng quyết định dâng pháo bắt xe đỏ, ý đồ kiềm chế cánh phải của bên tiên. Sau đó anh lại vào pháo uy hiếp sĩ, dọn đường cho xe dạt ra cánh. Vận quân rất là linh hoạt
Bên tiên cũng chẳng vừa, đấm tốt 3 hòng lên mã giải trừ bế tắc. Hậu liền tấn xe cản mã, trong đầu đã dự trù việc tiên sẽ bay sĩ bắt xe. Chấp nhận lao vào cuộc chém giết. Đoạn này 2 bên đều suy nghĩ rất lâu, tiên chấp nhận đòn thí pháo của hậu, chịu mất 2 sĩ và trông trờ vào thế công của pháo đầu để phản kích. Tuy nhiên hậu rất tỉnh táo không vội vã xông lên, trong tình huống hậu phương còn nhiều điểm yếu, koleloi đã lựa chọn việc xuất tướng, 1 nước đi khá hay, tạo điều kiện cho tiền phương vững tâm mà xông pha:
2 bên đối công quyết liệt. Không biết đối phương thế nào chứ cao thủ koleloi người nóng ran, máu dồn hết lên mặt, hơi thở cũng như chậm đi rất nhiều. Đến đây hậu khấp khởi mừng thầm vì chưa thấy tiên có đường lối nào để phản công. Tuy nhiên bên tiên đã đi những nước rất hay:
18. B3.1 B7.1
19. M1.3 B7.1 20. M3.5
Bây giờ tiên trực nước bình pháo trước chiếu tướng có thể bắt xe hoặc nếu không thì cũng cắt đứt sự liên lạc giữa 2 xe 1 pháo của hậu. Trong tình thế gay cấn, koleloi ôm trán 1 lúc lâu rồi thở dài, nặng nề nhấc con pháo đặt vào mồm xe địch, chấp nhận một sự mạo hiểm ghê gớm về sau. Đây quả thực là nước đẹp mắt, quyết định thành bại của ván cờ. 1 nước bỏ quân táo tợn, khiến con xe phải của tiên bị vô hiệu hóa khả năng tấn công, giờ đây bên tiên dù hơn 2 con pháo nhưng các quân bị chia cắt và sau đó liên tục phải chống đỡ rất vất vả.
Diến biến tiếp theo:
20........ P6-8
21. Ps-4 Xs-2 22. M5.4 B7-6
23. M4.2 S5.6 24. P4-6 X6-4
25. P6/1 X2-4 26. X9/1 Xt-7
27. M2/4 X4-5
đến đây thế thắng của hậu căn bản đã rõ ràng. Về sau vì thời gian gò bó nên 1 số nước không được chính xác cho lắm. Tiên cầm cự ngoan cố cuối cùng cũng phải buông súng ở nước thứ 63. Koleloi rời khỏi sân trong sự tán thưởng của những cao thủ ngồi xem, trong lòng anh phơi phới 1 mong muốn phải nổ ngay lập tức.
Gần 1 tiếng căng thẳng đầu óc, hồi hộp, phấn khích; thật sự những cảm giác tuyệt vời đó chỉ có cờ tướng mới có thể mang lại được, các bác ạ
PS: em cờ cũng chỉ gà gà, đánh không có bài bản nào và luôn rất thích thí quân giành thắng, mỗi khi thắng cảm xúc đều rất mãnh liệt. ván này em bỏ cả 2 pháo để tấn công, cuối cùng thắng được nên rất là sung sướng, phấn khích. Cờ còn kém, đem lên chém gió, bốc phét tí cho vui vẻ thôi, các bác đừng cười ạ
Lần sửa cuối bởi koleloi, ngày 17-11-2009 lúc 12:04 AM.
Chiều dần trôi ánh hoàng hôn mờ tắt
Lòng ta hiu hắt nỗi buồn tha phương;
Hỡi lòng trai đã mấy mùa xa quê
Hoài niệm năm xưa, biết khi nao trở về.
Bỏ quân đẹp mắt... hí hí cho em nổ với ạ
Đánh dấu