Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Gởi Tranbinh
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 507

Chủ đề: Gởi Tranbinh

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    501
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi tranbinh Xem bài viết
    Về đâu ???
    Mấy ngày phải ở AI..Game
    Lại còn bans nick gọi về... làm chi ??!!
    Muốn về ..không chỉ lối đi
    Vậy mà ...vẫn nói biệt ly không đành
    Quanh nhà cũng sẵn me xanh
    Tàn canh... lặng lẽ.. tàn canh ..một mình
    Đời người con gái mong manh..!!!
    Xuân thì quá độ.. má xanh ..đang chờ ?!
    Oanh vàng ...làm tỉnh ...giấc mơ
    Mái chèo lướt sóng thuyền thơ đi rồi.
    Trông theo con gió rối bời
    Nhà mô... nỏ biết ?? bồi hồi về đâu??!!
    .
    Gởi người xa xăm

    Thu vàng từ độ người đi
    Tàn phai sắc lá, lỡ thì ...mùa trăng
    Chiều về ngang phố mưa giăng
    Mờ xa lối cũ, buồn len vào hồn

    Đèn lồng thôi đỏ bên sông
    Quàng vai kỉ niệm đôi vòng tay xuôi
    Khép lòng với những buồn vui
    Vo thành kí ức gởi... người xa xăm

    Đường về bên bến trăm năm
    Sao còn hỏi gió, tìm trăng...hỡi người ?
    Song_Huong vẫn lặng lờ xuôi
    Về đi...chia ngọt xẻ bùi...cùng sông !!
    Huế 9/11/2009
    Song_Huong
    Lần sửa cuối bởi song_huong, ngày 10-11-2009 lúc 04:25 AM.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,241
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi song_huong Xem bài viết
    Gởi người xa xăm

    Thu vàng từ độ người đi
    Tàn phai sắc lá, lỡ thì ...mùa trăng
    Chiều về ngang phố mưa giăng
    Mờ xa lối cũ, buồn len vào hồn

    Đèn lồng thôi đỏ bên sông
    Quàng vai kỉ niệm đôi vòng tay xuôi
    Khép lòng với những buồn vui
    Vo thành kí ức gởi... người xa xăm

    Đường về bên bến trăm năm
    Sao còn hỏi gió, tìm trăng...hỡi người ?
    Song_Huong vẫn lặng lờ xuôi
    Về đi...chia ngọt xẻ bùi...cùng sông !!
    Huế 9/11/2009
    Song_Huong
    Người ở xa.. ta cũng.. ở xa..
    Tình qua thơ phú cũng mặn mà
    Tiếc thay.. đời ảo ..không như thật
    Một chút buồn thôi ...gió thoảng qua...
    Kí ức một mai sẽ ..nhạt nhòa
    Thuyền ,thơ, trăng gió mờ.. sương giăng
    Hoa thành nụ mãi không hàm tiếu
    Sau lúc thẩn thơ .. ta với ta..
    Lần sửa cuối bởi tranbinh, ngày 12-11-2009 lúc 01:33 PM.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    501
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi tranbinh Xem bài viết
    Người ở xa.. ta cũng.. ở xa..
    Tình qua thơ phú cũng mặn mà
    Tiếc thay.. đời ảo ..không như thật
    Một chút buồn thôi ...gió thoảng qua...
    Kí ức một mai sẽ ..nhạt nhòa
    Thuyền ,thơ, trăng gió mờ.. sương giăng
    Hoa thành nụ mãi không hàm tiếu
    Sau lúc thẩn thơ .. ta với ta..
    Một chút

    Một chút buồn thôi như khói sương ??
    Mai em về có ...ghé ...Song_Huong ??
    Ta xuôi Vỹ Dạ tìm mây... gió
    Thả xuống thuyên neo bến Vân Lâu

    Một chút lòng chưa...trao gởi nhau
    Sao thành kí ức những đêm thâu ?
    Trăng loang Bến Ngự...buồn xa xứ
    Chảy suốt dòng thơ ...riêng với ai !!

    Một chút rồi... thôi, nhỡ... sáng mai
    Người đi, kỉ niệm cũng ... phôi phai
    Bên kia bến đỗ là ... hoa, nắng
    Khép mở lòng sao ...xa quá xa !!
    Huế 12/11/2009
    Song_Huong
    Lần sửa cuối bởi song_huong, ngày 12-11-2009 lúc 11:52 PM.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,241
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi song_huong Xem bài viết
    Một chút

    Một chút buồn thôi như khói sương ??
    Mai em về có ...ghé ...Song_Huong ??
    Ta xuôi Vỹ Dạ tìm mây... gió
    Thả xuống thuyên neo bến Vân Lâu

    Một chút lòng chưa...trao gởi nhau
    Sao thành kí ức những đêm thâu ?
    Trăng loang Bến Ngự...buồn xa xứ
    Chảy suốt dòng thơ ...riêng với ai !!

    Một chút rồi... thôi, nhỡ... sáng mai
    Người đi, kỉ niệm cũng ... phôi phai
    Bên kia bến đỗ là ... hoa, nắng
    Khép mở lòng sao ...xa quá xa !!
    Huế 12/11/2009
    Song_Huong

    Vô đề
    Người xuôi Vỹ Dạ tìm ..mây,..gió
    Ta ở Tây Hồ ngắm ..Nguyệt.. trôi
    Cung Thương lỡ nhịp ..thành ..sưong khói
    Một chút Tình Xa ...có thế thôi....

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    501
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi tranbinh Xem bài viết
    Vô đề
    Người xuôi Vỹ Dạ tìm ..mây,..gió
    Ta ở Tây Hồ ngắm ..Nguyệt.. trôi
    Cung Thương lỡ nhịp ..thành ..sưong khói
    Một chút Tình Xa ...có thế thôi....
    Hóa thân

    Ta hóa... Tây Hồ để ...Nguyệt trôi
    Hóa thành mây, gió gởi ... xa xôi
    Trăm năm một cánh Phù Dung mỏng
    Còn chút tình xa...vọng cố nhân !!

    Ta hóa cung đàn nối phím thương
    Phím chùng, phím lỡ, phím... tơ vương
    Đan tay xiết chặt miền giao cảm
    Nhỡ ... một mai mình... thôi có nhau

    Ta hóa thành trăng với đêm thâu
    Thành ta nguyên vẹn... buổi ban đầu
    Thành thơ gởi chút niềm tâm sự
    Dẫu một phương trời... ai lãng quên !!
    Huế 13/11/2009
    Song_Huong
    Lần sửa cuối bởi song_huong, ngày 13-11-2009 lúc 11:03 PM.

Gởi Tranbinh

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68