Kết quả 21 đến 30 của 30
Chủ đề: thân chào bạn nudethuong
Hybrid View
-
31-10-2009, 08:12 PM #1
-
04-03-2010, 04:01 PM #2
Dương thịnh âm suy, "hốt" tớ vào
Eo ôi tủi quá, biết làm sao?
Sau này âm nhiều, anh hắt hủi
Tội cho em lắm, có lẽ nào.
......................
Sợ "hốt" nhưng mà thích đẹp trai
cho em nhập hội để gần ai
sớm khuya xe ngựa cùng lên xuống
chỉ ghét là anh cứ chiếu dai ...
2 bài thơ hay ghê ta,thật đúng là cầm,KỲ,THI, họaMột cờ,một rượu,một đàn bà
Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
Chừa được cái gì hay cái nấy
Có chăng chừa rượu với đàn bà
-
04-03-2010, 04:34 PM #3
Ở Hà Nội có mấy clb mà chả có thành viên nữ , hì hì !!!
Phong độ chỉ là nhất thời , đẳng cấp mới là mãi mãi
-
04-03-2010, 07:40 PM #4
Con gái mà đánh cờ thì còn phải nói..
Xin hỏi bạn nudethuong (bạn nữ dễ thương) bao nhiêu mùa xuân rồi
-
10-08-2010, 01:38 AM #5
Sao lâu chẳng thấy bạn Nữ dễ thương làm thơ nhể ?, hay anh chàng đẹp nào lại hốt đi rồi !.
-
10-08-2010, 03:35 AM #6
-
10-08-2010, 09:15 AM #7
lâu lâu đọc vài bài thơ nghe cũng hay hay,không ngờ trong club khq của mình cũng có 1 người làm điên đảo các đấng trượng phu
-
10-08-2010, 12:44 PM #8
-
10-08-2010, 01:33 PM #9
Xin lỗi bạn - nó cho vui : thế mà lúc đầu mình cứ đọc là nude_thường , nude_thưởng , nude_thương giờ vẫn còn run
Thắc mắc xin các bạn post vào đây , mọi người cùng gởi và cùng trả lời cho nó khoa học xin cảm ơn các bạn
link http://www.thanglongkydao.com/sw-pha...html#post72255
-
10-08-2010, 01:39 PM #10
Mình thì thấy bạn Tùng LG nhìn thấy nữ tính và dễ thương hơn nhiều.
Nhìn Avatar thì biết.
thân chào bạn nudethuong




Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu