Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Những vụ mất tích bí ẩn
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 27
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,837
    Post Thanks / Like

    Mặc định Những vụ mất tích bí ẩn

    Sưu tầm những vụ mất tích bí ẩn về cho các mợ đọc đỡ buồn

    Trên thế giới vẫn thường xuyên xảy ra những vụ mất tích khó hiểu, nhưng các trường hợp con người biến mất như "tan vào không khí" dưới đây được xem là bí ẩn nhất mà cho đến nay chưa ai giải thích được.

    - Vào một ngày tháng 7 năm 1854, Orian Williamson, một nông dân ở Selma, Alabama (Mỹ), đang đi bộ trên khu đất của mình thì bỗng dưng mất tích như bị "tan vào không khí". Trường hợp này được xem là kỳ lạ, bởi vì ông biến mất trong tầm mắt của vợ, con trai ông cùng hai người khác (ông hàng xóm Armour Wren và con trai James). Trước sự việc xảy ra một cách kỳ lạ này, hai cha con ông Wren lập tức cưỡi ngựa phóng nhanh trên con đường cạnh cánh đồng để đến nơi mà họ trông thấy Williamson lần cuối. Họ dùng cây gậy nhỏ, vụt qua, vụt lại vào những bụi cỏ cao đến mắt cá chân để tìm xem Williamson có té ngã dưới đất không nhưng vẫn không phát hiện được gì.

    Chuyện về ông Williamson mất tích lan ra nhanh chóng khắp thành phố và ngay sau đó, 300 người đàn ông tập họp thành một đội quân tìm kiếm. Họ chia làm 3 nhóm, căng thành 1 hàng ngang lùng sục trên khắp cánh đồng, kiểm tra từng bờ cây bụi cỏ nhưng không tìm ra manh mối gì. Khi tin tức lan ra khỏi Selma, hàng trăm người hiếu kỳ cũng tìm đến cánh đồng nơi Williamson mất tích để hỗ trợ công việc tìm kiếm. Một nhà địa chất cùng nhóm chuyên gia đã xới tung cả cánh đồng lên để xem có gì bất thường dưới lớp cỏ hay không, nhưng vẫn không phát hiện được gì.

    Nhiều phóng viên báo chí đổ xô tới địa điểm này. Các bài báo của họ đều có chung đề tài: "Một người đàn ông biến mất một cách bí ẩn". Vụ này còn gây tò mò trong công chúng cho đến cuối mùa xuân năm sau. Bà Williamson nghe nói đã tiết lộ rằng, tại nơi mà chồng bà biến mất, bà và con trai đã nghe văng vẳng tiếng cầu cứu của ông. Âm thanh này yếu dần và mất hẳn trong vài tuần sau đó.

    Ambrose Bierce, một người quan tâm đến trường hợp này, đã phỏng vấn các thành viên trong đội tìm kiếm và khảo sát các bụi cỏ, cánh đồng, nơi Williamson biến mất. Bierce từng đọc quyển sách Disappearance And Theory Thereof (Tạm dịch : Sự biến mất và lý thuyết Thereof) của nhà khoa học Đức, TS Maximilian Hern, trong đó nêu cặn kẽ các lý thuyết xung quanh "ether vũ trụ". Hern tin rằng loại "ether" này có thể hủy hoại hoàn toàn bất cứ vật thể rắn nào hiện diện trong chúng. Bierce không tin lý thuyết trên. Và điều trớ trêu là bản thân Bierce sau đó cũng trở thành một trong những người mất tích nổi tiếng nhất trong lịch sử.


    Ambrose Bierce

    Từ trường hợp của Williamson, một nhà báo đã hư cấu thành một thiên phóng sự, trong đó nêu các chi tiết trùng khớp với sự kiện trên, ngoại trừ tên của người nông dân được đổi thành David Lang, sống ở Tennessee và thời điểm xảy ra là vào năm 1880. Bài báo mang tính hư cấu này đã khiến nhiều người bị nhầm lẫn trong nhiều năm. "David Lang" đã nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.
    Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 11-07-2012 lúc 02:46 PM.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,837
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    - Parfitt là một cựu thợ may sống trong thị trấn Shepton Mallet, thuộc hạt Somerset của Anh. Ông là một người khuyết tật, tuổi khoảng 70, sống cùng với người em gái tên Susannah trong một ngôi nhà nhỏ bên một con đường đông đúc. Vào một buổi tối tháng 6 năm 1768, Parfitt được người em và một phụ nữ trẻ, Susannah Snook, dìu xuống tầng dưới và đặt ngồi trên một chiếc ghế dựa cạnh cửa ra vào. Sau đó, em gái ông đi lên tầng trên, còn Snook thì ra về. Ông Parfitt ở lại một mình với chiếc áo khoác đắp ngang ngực. Khoảng 15 phút sau, em gái ông nghe "một tiếng động" lạ và vội vàng chạy xuống. Bà thấy chiếc ghế trống trơn, chỉ còn chiếc áo khoác, ông Parfitt đã biến đâu mất. Một cuộc tìm kiếm với quy mô lớn được tiến hành nhưng không mang lại kết quả. Ở vùng này ai cũng biết ông lão Parfitt và tình trạng tật nguyền của ông, ông không thể đứng lên khỏi ghế mà không có người hỗ trợ. Và nếu mà ông làm được điều này thì khi đi qua con đường nhộn nhịp, chắc chắn trong số 3000 cư dân của thị trấn sẽ có người nhận ra ông… Thế mà không ai phát hiện ra ông và từ đó, cũng không ai nhìn thấy ông nữa. 46 năm sau, một luật sư người địa phương ở Shepton Mallet tên là William Maskell, cùng với vài cư dân khác, tiến hành một cuộc điều tra lại về sự biến mất của Parfitt. Vẫn còn một số nhân chứng sống chứng kiến vụ việc trên nhưng không có thông tin gì mới được đưa ra. Một người tên là Jehosaphat Stone đưa ra lời bình luận khá bí ẩn khi tuyên bố: "Tôi biết Owen Parfitt rất rõ. Ông ta là một thợ may kỳ cựu. Nhiều người ở đây vào thời điểm đó tin rằng Owen Parfitt đã biến mất bởi những thế lực siêu nhiên".

    - Vào tháng 11.1930, Joe Labelle, một người bẫy thú, đi vào một ngôi làng đánh cá sung túc của người Eskimo nằm trên bờ hồ Anjikuni ở Canada. Khác với trước đây, chào đón anh là một sự vắng lặng đến rợn người. Đối với Labelle đây quả là một điều kỳ lạ, bởi vì làng chài này vốn ồn ào với 2000 cư dân Eskimo sinh hoạt và buôn bán tấp nập. Anh tìm đến từng túp lều và các cửa hiệu bán cá của họ nhưng không tìm thấy một người làng nào. Nhìn thấy xa xa có một ánh lửa bập bùng, anh cẩn thận tiến đến, và cảm thấy một không khí ma quái dưới ánh trăng huyền ảo. Phía trên bếp lửa là một chiếc ấm cháy đen nhưng không một bóng người. Cảm nhận có sự cố gì đó đã xảy ra với dân làng, Labelle vội vàng chạy không nghỉ đến trạm điện tín gần nhất và gửi đi một thông điệp báo cáo tình hình trên cho cảnh sát. Vài giờ sau, lực lượng cảnh sát đến và họ cũng vô cùng bối rối vì sự mất tích với quy mô lớn này. Một cuộc tìm kiếm được tiến hành nhưng dấu vết của dân làng vẫn không tìm thấy. Tuy nhiên, người ta cũng đã phát hiện một vài sự việc bí ẩn. Tất cả những con chó kéo xe trượt tuyết của người Eskimo đã được tìm thấy dưới đống tuyết sâu tại bìa làng. Hầu hết chúng đều bị chết vì đói. Thế nhưng người ta lại tìm thấy trong lều của dân làng, lương thực dự trữ và thực phẩm vẫn còn đầy đủ. Tuy nhiên, điều gây ngạc nhiên đối với toán tìm kiếm là tất cả những ngôi mộ trong làng đều trống rỗng. Ai đó, hay cái gì đó, đã mang tất cả dân làng đi, đồng thời cũng mang theo cả những xác chết trong các ngôi mộ, cho dù muốn đào mộ trong điều kiện băng tuyết không phải là chuyện dễ dàng.


    Một góc làng chài của người Eskimo

    Sau đó, trong đêm trăng yên tĩnh rùng rợn, nhóm cảnh sát quan sát thấy một ánh sáng màu xanh kỳ lạ bùng lên phía chân trời. Đây không phải là ánh sáng phương bắc, nó ổn định và dường như do nhân tạo. Sau khoảnh khắc xuất hiện, ánh sáng trên mờ dần và mất hẳn. Báo chí thế giới đã đăng tải về sự mất tích kỳ lạ này, hy vọng sẽ có những lời giải thích của khoa học. Tuy nhiên, cho đến nay, bí ẩn vẫn còn là bí ẩn.

    - Những tảng đá kỳ lạ đứng xếp thành hàng rào ở Stonehenge, Anh cũng là địa điểm xảy ra một sự mất tích bí ẩn vào tháng 8.1971. Thời điểm đó, Stonehenge chưa có quy định ngăn cản không cho công chúng xâm nhập như bây giờ. Vào một đêm nọ, một nhóm "hippy" quyết định căng lều qua đêm ở giữa vòng tròn đá này. Họ tổ chức lửa trại, ngồi bên nhau ăn uống và ca hát. Cuộc vui của họ bất ngờ bị gián đoạn vào khoảng 2h sáng bởi một cơn bão và sấm chớp dữ dội giáng xuống khu vực này. Hai nhân chứng, một nông dân và một cảnh sát, cho biết lúc đó những tảng đá của công trình cổ rực lên với ánh sáng xanh lạ lùng, có độ sáng rất mạnh đến nỗi họ phải che mắt và quay sang chỗ khác.


    Bãi đá Stonehenge nơi một nhóm thanh niên "hippy" mất tích.

    Nghe những tiếng la của những người cắm trại, họ vội lao tới hiện trường ứng cứu. Nhưng trước sự ngạc nhiên của hai người, không một ai được tìm thấy. Phần còn lại bên trong hàng rào đá là các cọc lều đang bị cháy âm ỉ và đống lửa trại bị nước làm cho tắt. Những hippy đã biến mất khỏi nơi cắm trại mà không để lại dấu vết. Tung tích của họ về sau cũng không ai biết.
    Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 11-07-2012 lúc 02:47 PM.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,837
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    - Ngày 28-8-1915, một đội quân hơn 800 lính Anh được lệnh di chuyển lên một ngọn núi cao ở vùng Garibaldi, Thổ Nhĩ Kỳ. Trên ngọn núi mà đội quân này phải hành quân có một lớp sương mù dày đặc. Khi người lính cuối cùng đi khuất vào màn sương thì một chuyện kỳ lạ xảy ra. Toàn bộ đội quân hơn 800 người này đã biến mất không để lại dấu vết.


    Đội quân Anh hành quân

    Khi đó, 22 người lính của New Zealand đang làm nhiệm vụ canh gác trên một ngọn đồi nhỏ cách đó khoảng 60m, nên tình cờ chứng kiến cảnh đội quân người Anh đi vào đám sương mù và không thấy bất kỳ người nào trở ra.

    Sau vụ mất tích, quân đội Anh đã tổ chức cuộc kiếm bí mật với quy mô lớn nhưng không có kết quả. Khi đó, họ cho rằng đội quân hơn 800 người này đã bị Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ. Tuy nhiên, phía Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định chưa từng nhìn thấy đội quân này của Anh. Vụ mất tích được xem là bí mật lớn nhất trong lịch sử quân sự Anh.

    - Percy Fawcett là một nhà khảo cổ người Anh nổi tiếng. Ông đã mạo hiểm đi vào rừng Amazon để tìm kiếm thành phố cổ bị mất mà ông đọc được trong các tài liệu lịch sử của Brazil. Vào ngày 25 - 5 - 1925, Fawcett gửi về cho vợ một bức điện tín nói rằng ông và con trai cùng một thanh niên trẻ tên là Raleigh Rimmell đang đi vào vùng đất không có tên trên bản đồ mà ông nghĩ đó là một phần của đô thị cổ.


    Nhà khảo cổ Percy Fawcett

    Sau đó, không ai thấy 3 người trở lại và cũng không có tin tức gì nữa. Các cuộc tìm kiếm ông Fawcett đã được tổ chức nhưng không phát hiện được gì mà còn khiến hơn 50 người thiệt mạng. Các giả thuyết đều cho rằng 3 người đã bị các thổ dân sát hại nhưng cũng có tin đồn ông Fawcett vẫn sống sót và trở thành thủ lĩnh một bộ lạc.

    - Chuyến bay 19 là vụ mất tích bí ẩn nhất trong lịch sử hàng không. Ngày 5-12-1945, chuyến bay 19 của lực lượng hải quân Hoa Kỳ gồm 5 máy bay ném ngư lôi khởi hành thực hiện nhiệm vụ từ căn cứ Ft Lauderdale, Florida, Mỹ. 14 phi công trên chuyến bay 19 do đại úy Charles Carroll Taylor chỉ huy của đã biến mất mà không rõ nguyên nhân.


    Các phi công trên chuyến bay 19

    Người ta không tìm thấy một đồ vật hay mảnh vỡ nào của máy bay và cũng không tìm thấy xác các phi công. Trước khi biến mất, căn cứ nhận được thông báo của đại úy Charles qua radio cho biết họ đang đi vào một "vùng nước trắng", "đại dương nhìn không giống mọi khi" và "la bàn xoay không kiểm soát được".
    Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 11-07-2012 lúc 02:47 PM.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,837
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Lỗ hổng thời gian

    - Ngày 14/4/1912, con tàu thủy siêu cấp Titanic trong chuyến đi đầu tiên đã gặp nạn do va phải băng, khiến 1.500 người mất tích. Vậy mà vào giữa năm 1990 và 1991, tại khu vực gần núi băng Bắc Đại Tây Dương, người ta đã phát hiện và cứu sống hai nhân vật đã biến mất cùng con tàu Titanic gần 80 năm về trước.

    Ngày 24/9/1990, con tàu Foshogen đang đi trên vùng biển Bắc Đại Tây Dương. Thuyền trưởng Karl đột nhiên phát hiện một bóng người từ vách núi. Qua kính viễn vọng, ông nhìn rõ một phụ nữ đang dùng tay ra hiệu cấp cứu. Người phụ nữ này mặc trang phục quý tộc Anh thời kỳ đầu thế kỷ 20, toàn thân ướt sũng và rét run cầm cập.

    Khi được cứu lên tàu, trả lời câu hỏi của thủy thủ, cô nói: "Tôi tên là Wenni Kate, 29 tuổi, một hành khách trên con tàu Titanic. Khi tàu đắm, một con sóng lớn đánh giạt tôi lên núi băng này, thật may mắn là các ngài đã kịp cứu giúp". Nghe câu trả lời đó, mọi người đều cảm thấy hết sức kỳ lạ và họ nghĩ rằng có lẽ do sốt cao, cô gái này đã nói nhảm. Kate được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Sức khỏe của cô không có gì đáng ngại ngoài việc cô quá sợ hãi do bị lạc nhiều ngày, thần kinh cũng không có dấu hiệu rối loạn. Các xét nghiệm về máu, tóc, cho thấy cô khoảng chừng 30 tuổi.






    Vậy là nảy sinh một vấn đề khó tin đến kinh người: Chẳng lẽ từ năm 1912 đến nay, trải qua gần 80 năm mà Kate không hề già đi chút nào? Thẩm tra, đối chiếu với bản danh sách hành khách trên tàu Titanic, người ta nhận thấy mọi nội dung đều trùng khớp với những gì Kate nói. Trong khi mọi người đang tranh luận thì sự việc thứ hai xảy ra.

    Ngày 9/8/1991, một tổ khảo sát khoa học hải dương trong khi khảo sát tại khu vực phía Tây Nam cách núi băng Bắc Đại Tây Dương chừng 387 km, đã phát hiện và cứu sống một người đàn ông 60 tuổi. Ông ta mặc bộ quần áo màu trắng, khá gọn gàng, rít sâu điếu thuốc. Không ai có thể nghĩ rằng đó chính là thuyền trưởng danh tiếng Smith của con tàu Titanic.


    Thuyền trưởng Edward John Smith

    Nhà hải dương học nổi tiếng, tiến sĩ Marwen Iderlan, sau khi cứu được Smith đã phát biểu trước báo chí rằng không thể có sự việc nào đáng kinh ngạc hơn. Người đàn ông này không thể là tên lừa đảo, ông ta đích thực là thuyền trưởng của con tàu Titanic, người cuối cùng chìm xuống biển cùng với con tàu . Khó tin hơn nữa là Smith đến nay đã 140 tuổi nhưng trên thực tế mới chỉ là một ông già 60 tuổi. Khi được cứu, ông một mực khẳng định rằng hôm đó là ngày 15/9/1912.

    Sau khi được cứu, ông được đưa đến Viện tâm thần Oslo (Nauy) để chữa trị. Nhà tâm lý học Jale Halant đã tiến hành hàng loạt thử nghiệm và kết quả là Smith hoàn toàn bình thường. Ngày 18/9/1991, trong một đoạn tin vắn, Halant khẳng định, người được cứu đích xác là thuyền trưởng Smith vì ngay việc đối chiếu vân tay cũng đã cho thấy điều đó.

    Sự việc cần được giải thích rõ ràng. Một số cơ quan hải dương Âu - Mỹ cho rằng thuyền trưởng Smith và hành khách Kate đã bị rơi vào "hiện tượng mất tích - tái hiện xuyên thời gian".
    Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 11-07-2012 lúc 02:57 PM.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    sdasdasd
    Bài viết
    30
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    rất hay. chân thành cảm ơn bạn, Nếu bạn còn nhiều vụ thì Up tiếp nhé.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    65
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    "Lỗ hổng thời gian" trong trường hợp này các nhà khoa học đã nghiên cứu và gọi nó là Hố Giun. Hố Giun là một chỗ hay một nơi nào đó hay cái gì đó ( cái này các nhà khoa học cũng không biết ) mà chúng ta nếu đi vào được thì có thể đi xuyên thời gian. Tức là đi tới tương lai trong thời gian ngắn hơn.
    Lần sửa cuối bởi vokontum, ngày 11-07-2012 lúc 06:13 PM.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,837
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    10 vụ mất tích bí ẩn của những người nổi tiếng

    1. Danh hoạ người Italia Caravaggio


    Giới chức Italia gần đây tuyên bố đã tìm thấy các phần xương của danh họa Caravaggio (1571-1610), giải mã bí ẩn kéo dài 400 năm liên quan tới sự mất tích của ông. Caravaggio là một nghệ sĩ xuất chúng nhưng cũng là một người nghiện rượu và hay gây lộn. Rome đã đày ải ông này vào năm 1606 vì tội giết một người đàn ông trong khi cãi lộn. Cái chết của Caravaggio 4 năm sau đó tại thị trấn Porto Ercole ở vùng duyên hải Tuscan để lại nhiều bí ẩn. Có nhiều lời đồn đại xung quanh vụ mất tích của ông này, từ bệnh giang mai, sốt rét cho tới việc bị trả thù. Xương của Caravaggio - được tìm thấy trong một hầm mộ tại Porto Ecole - được nhận dạng nhờ mẫu ADN từ các hậu duệ của ông.

    2. Jimmy Hoffa


    Vụ mất tích của Jimmy Hoffa được xem là sự mất tích đáng ngờ nhất trong lịch sử Mỹ. Vào ngày 30/7/1975, James Hoffa - cựu chủ tịch Nghiệp đoàn Lái xe tải quốc tế và là một trong những nhân vận quyền lực và nổi tiếng nhất tại Mỹ thời đó - đã đột nhiên mất tích. Hoffa được nhìn thấy lần cuối ở ghế sau chiếc xe Mercury màu nâu sẫm rời một nhà hàng ở Detroit, nơi ông này được cho là gặp gỡ 2 thành viên của băng đảng mafia Anthony Giacolone và Anthony Provenzano. FBI không thể chứng minh được ai đã giết Hoffa nhưng phỏng đoán rằng ông này có thể bị giết vì cố gắng giành lại quyền kiểm soát nghiệp đoàn. Vào năm 2001, một cuộc xét nghiệm ADN xác nhận rằng một chiếc tóc được tìm thấy ở ghế sau ô tô do con trai Giacolone sở hữu là của Hoffa. Nhiều người bị tình nghi giết Hoffa giờ đây đã chết và chiếc tóc là thứ duy nhất được tìm thấy liên quan tới thi thể của ông.

    3. Nữ phi công Amelia Earhart


    Không vụ mất tích nào được bàn luận nhiều như vụ mất tích của nữ phi công nổi tiếng người Mỹ Amelia Earhart - người phụ nữ đầu tiên bay qua Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Sự mất tích không một dấu vết của bà đã để lại nhiều đồn đại cho những thế hệ sau. Ngày 2/7/1937, Amelia Earhart và người hoa tiêu Fred Noonan đã biến mất khi đang thực hiện chuyến bay từ đảo Lae ở Nam Thái Bình Dương để tới đảo Howard cách đó 4.000km. Tín hiệu truyền radio cuối cùng cho thấy họ đã bị hết nhiên liệu. Hải quân Mỹ đã tiến hành một cuộc tìm kiếm lớn và tốn kém nhưng không phát hiện dấu vết máy bay của Earhart. Rất nhiều giả thuyết đã được đưa ra xung quanh cái chết của bà, như máy bay đâm xuống biển, Earhart bị bỏ lại trên đảo hoang và thậm chí là máy bay bị bắn hạ và Earhart bị Nhật Bản bắt giữ làm tù binh. Các nhà thám hiểm đã tìm kiếm chiếc máy bay nhưng mọi nỗ lực đều không có kết quả.

    4. Phóng viên ảnh Sean Flynn


    Sean Flynn là con trai của diễn viên Hollywood Errol Flynn. Bản thân Sean cũng là diễn viên và đã tham gia 10 phim trước khi trở thành phóng viên ảnh tự do đưa tin về chiến tranh Việt Nam. Vào ngày 6/4/1970, Flynn và đồng nghiệp Dana Stone đang đi xe máy trên Quốc lộ 1 tại Lào thì bị bắt cóc tại một chốt kiểm soát. Kể từ đó không ai biết tin tức gì về họ. Gần đây đã xuất hiện những tin đồn và bằng chứng chưa được xác thực - trong đó có xương từ một ngôi mộ tập thể - nói rằng Flynn có thể sống sót tới một năm trước bị Khmer Đỏ sát hại. Nhưng cho tới nay các cuộc xét nghiệm ADN xương vẫn chưa được thực hiện.

    5. Nhà văn Ambrose Bierce


    Ambrose Bierce, sinh năm 1842, là nhà báo, người viết xã luận và truyện ngắn, nhà thơ ngụ ngôn và nhà thơ trào phúng Mỹ. Năm 1913, ông đã tới Mexico để trải nghiệm cuộc cách mạng Mexico. Sau khi vượt qua biên giới, ông Bierce đã biến mất không để lại một dấu vết và trở thành một trong những vụ mất tích nổi tiếng nhất trong lịch sử văn học Mỹ. Các cuộc điều tra về số phận của Bierce đều không mang lại kết quả.

    6. Nghệ sĩ Alton Glenn Miller


    Nghệ sĩ thổi kèn trombon Alton Glenn Miller, sinh năm 1904, là linh hồn của ban nhạc Big Band từng mê hoặc thế giới vào những năm 1930 và 1940. Sau khi Thế chiến 2 bùng nổ, Miller gia nhập quân đội ở tuổi 38 và biểu diễn trong ban nhạc của Không quân Mỹ. Khi đang đi đến diễn cho quân đội Mỹ ở Pháp ngày 15/12/1944, máy bay của Miller đã mất tích trong thời tiết xấu. Người ta không tìm thấy xác ông và Miller cho tới nay vẫn được xem là "mất tích trong khi đang làm nhiệm vụ".

    7. Điệp viên Lionel 'Buster' Crabb


    Vào tháng 4/1956, các nhà lãnh đạo Liên Xô Nikolai Bulganin và Nikita Khrushchev đã tới thăm Anh theo một sứ mệnh ngoại giao trên chiến hạm Ordzhonikidze, cập cảng Portsmouth. Nhưng cơ quan tình báo Anh MI-6 có một sứ mệnh của riêng họ: kiểm tra chân vịt của chiếc tàu chiến. Vì thế MI-6 đã tuyển mộ Lionel 'Buster' Crabb, một trong những người nhái giỏi nhất của Anh, để lặn xuống và kiểm tra chân vịt. Crabb đã lặn xuống vùng biển Portsmouth và không bao giờ nổi lên trở lại. Gần 14 tháng sau đó, một thi thể trong bộ người nhái của Anh đã trôi dạt vào đảo Pilsey nhưng không có đầu và hai tay, khiến việc nhận dạng trở nên không thể. Nhiều giả thuyết đã xuất hiện sau cái chết của Crabb như Liên Xô đã bắt giữ và bỏ tù Crabb và tạo một thi thể giả. Cho tới nay vẫn chưa rõ nguyên nhân chính xác vụ mất tích của Crapp - người đã tạo cảm hứng cho nhà văn Ian Fleming xây dựng nhân vật điệp viên James Bond 007.

    8. Nhà thám hiểm Percy Fawcett


    Vào năm 1925, nhà thám hiểm người Anh Percy Fawcett đã mạo hiểm đi vào vùng rừng Amazon để tìm kiếm thành phố bị thất lạc mà ông từng đọc được trong các tài liệu lịch sử của Brazil. Một tháng sau khi dấn thân vào vùng rừng, ông Fawcett cùng con trai và một người bạn của con trai đã mất tích và không ai gặp lại họ nữa. Có giả thuyết cho rằng 3 người đã bị các thổ dân sát hại. Cũng tin đồn rằng ông Fawcett vẫn sống sót và trở thành một thủ lĩnh bộ lạc. Các cuộc tìm kiếm họ không những không mang lại kết quả mà còn khiến hơn 50 nhà thám hiểm bỏ mạng.

    9. Người thừa kế Michael Rockefeller


    Là cháu trai một ông trùm dầu mỏ và con trai một thống đốc New York, Michael Rockefeller có thể dễ dàng có một cuộc sống an nhàn và giàu có. Nhưng Rockefeller rất đam mê thám hiểm. Sau khi tốt nghiệp đại học Harvard, Rockefeller tới New Guinea để thu thập các tư liệu văn hoá và nghệ thuật cho bảo tàng của cha mình. Vào ngày 18/11/1961, chiếc thuyền của Rockefeller chất đầy hàng dự trữ đã bị lật ở bờ biển phía nam New Guinea. Rockefeller và người bạn Rene Wassink đã bám vào thuyền nhưng Rockefeller sau đó quyết định bơi vào bờ để tìm kiếm sự trợ giúp. Tuy nhiên, Rockefeller đã mất tích còn Wassink được giải cứu 9 giờ sau đó. Mặc dù gia đình Rockefeller đã nỗ lực tìm kiếm nhưng không phát hiện được dấu vết của anh.

    10. Thủ tướng Australia Harold Holt


    Thậm chí nhà lãnh đạo của một quốc gia cũng mất tích. Vào ngày 17/10/1967, Thủ tướng Australia Harold Holt - một thợ lặn và một tay bơi giỏi - đã mất tích khi đang bơi tại bãi biển Cheviot gần Melbourne. Sự mất tích của ông Holt tạo ra một trong những chiến dịch tìm kiếm lớn nhất trong lịch sử Australia. Ông Holt biến mất không để lại dấu vết gì, làm nảy sinh hàng loạt các giả thuyết. Nhưng hầu hết mọi người đều cho rằng ông Holt đơn giản là bị chết đuối.

  8. #8
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nhưng mà này 6789 như vậy hiện nay thuyền truởng Titanic và người phụ nữ đó ở đâu ? có ai theo dõi tiếp về đời sống họ sau này không ? Sao không thấy hồi kí hay họp báo nhỉ Rồi khi Cameron làm phim Titanic sao không thấy trình làng 2 vị đó .Hay quá và khó hiểu thật

  9. #9
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    144
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Em đang định thắc mắc vụ đấy lão Lâm Đệ à !!!
    Mục đích cuối cùng của mọi câu chuyện tình ái sẽ là 2 cái lỗ đái nó gặp nhau



    Ăn thì Rồng cuốn , nói thì Rồng leo , làm thì Mèo mửa !!!

  10. #10
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,837
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Lâm Đệ Xem bài viết
    Nhưng mà này 6789 như vậy hiện nay thuyền truởng Titanic và người phụ nữ đó ở đâu ? có ai theo dõi tiếp về đời sống họ sau này không ? Sao không thấy hồi kí hay họp báo nhỉ Rồi khi Cameron làm phim Titanic sao không thấy trình làng 2 vị đó .Hay quá và khó hiểu thật
    Cái này thì... em nghĩ là "chém gió" huynh ạ . Gì chứ cái tính cầu kì của Jame Cameron thế nào cũng lôi hai vị "khách" cực kì đặc biệt này để quảng cáo cho ngày ra mắt Titanic ngay, với lại những người quan tâm vụ này đời nào để yên. Ông Smith đang rao bán nhà đấy, ai mua hem

    Nhà cũ của thuyền trưởng Titanic bị rao bán

    Một cặp vợ chồng sống trong căn nhà nơi thuyền trưởng tàu Titanic - Edward John Smith - từng sống đang cố gắng rao bán căn hộ, bởi quá sợ hãi sau khi thấy bóng ma vị thuyền trưởng hiện về phòng ngủ.

    Căn hộ từng là tài sản thuộc quyền sở hữu của thuyền tưởng Edward John Smith, người chịu trách nhiệm điều khiển con tàu Titanic trong chuyến hải trình đầu tiên và cũng là cuối cùng năm 1912. Vào thế kỉ 19, ngôi nhà nằm ở tiểu bang Victoria, Australia chính là nơi ông Smith sinh ra và lớn lên.


    Người chủ hiện thời của ngôi nhà và thuyền trưởng Smith

    Cặp vợ chồng Neil và Louise Bonner đã bỏ ra 35.000 bảng để mua lại căn hộ hai phòng ngủ này vào năm 2002. Tuy nhiên, trong một thập kỉ sống tại căn nhà, vợ chồng nhà Bonner đã không ít lần gặp ma và chứng kiến "những sự kiện ma quái" xảy ra.

    Ông Bonner, nhà văn tự do ở tuổi 64, cho biết: "Vài năm trước đây, chúng tôi đã nhìn thấy hồn ma của vị thuyền trưởng tàu Titanic ngay trong nhà. Tôi thấy mình ở gần biển, và hồn ma vị thuyền trưởng trôi dạt khắp phòng". Hồn ma không mặc đồng phục hải quân, nhưng ông Bonner khẳng định đó là vị thuyền trưởng của siêu thuyền đoản mệnh.

    Ông Bonner còn kể, đã có lần, phòng bếp và nhà ăn của căn nhà bị ngập nước, giống hệt như hình ảnh trong bộ phim cùng tên của đạo diễn James Cameron. Tuy nhiên, nguyên nhân của vụ việc là do chiếc vòi nước quên đóng khi họ rời khỏi nhà. Họ cũng nghe những người thuê nhà khác kể về những tiếng va chạm trong đêm. Một số người cho biết, họ cảm thấy lạnh run như đi bên một tảng băng trôi khi đi qua tòa nhà.

    Tuy nhiên, những gì mà ông Bonner kể với báo chí dường như không có nhiều tính thuyết phục, bởi gia đình ông đang định rao bán căn nhà với giá 80.000 bảng, cao hơn nhiều so với giá họ mua. Bà Bonner, một giảng viên đại học về hưu cho biết, họ muốn bán căn nhà cho một người thực sự đam mê con tàu Titanic, nhân sự kiện 100 năm ngày con tàu va phải tảng băng trôi khổng lồ.

    - theo Zing.vn -

Những vụ mất tích bí ẩn
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68