Trích dẫn Gửi bởi lycuty Xem bài viết
Đây có thể coi như chung kết sớm của Wimbledon năm nay. Sau khi Nadal bị loại, cả 2 người còn lại ở nhánh dưới là Murray và Tsonga có lẽ ko được đánh giá cao bằng Nole và Fed.

Tuy nhiên Murray với lợi thế có sự cổ vũ của cổ động viên nhà và Tsonga đánh trên sân cỏ cũng rất tốt ( đừng quên chính năm ngoái anh đã loại Fed và làm Djo khốn khổ đến thế nào ở bán kết ), có thể nói Wimbledon năm nay sau những bất ngờ ở vòng loại vẫn giữ được nguyên kịch tính và khán giả có quyền trông đợi vào những trận đấu căng thẳng/
Theo dõi trận đấu hôm qua thì tui không tin rằng Tsonga sẽ làm khó cho Murray được như Ferrer. Không hiểu sao Ferrer hôm qua khá đen, cứ lúc nào tui quay qua xem là y như nó thua: đang ưu thế break thì mất luôn break, đang tie-break thì thua luôn. Cách đánh của Ferrer khá kĩ thuật, tuy nhiên chưa ăn nổi Murray, còn Tsonga thì không kĩ thuật, chỉ có sức mạnh, khó chơi lắm.

Tui ghét thằng Murray vì nó và mẹ nó vênh váo, thắng vếch mặt lên giời, cứ tưởng nó là bố đời, nên túm lại theo lý trí: Djokovic thắng Murray ở CK, về tinh cảm thì Fed già thắng Tăng xông ở CK