Kết quả 261 đến 270 của 412
Hybrid View
-
26-03-2010, 02:04 PM #1
Hồi trước anh đẹp trai lắm... bây giờ đỡ nhiều rồi.
http://namdesign.vn
Email:hoangnam_nguyen18@namdesign.vn
-
26-03-2010, 02:12 PM #2
-
26-03-2010, 02:55 PM #3
Sáng mai mình sẽ đên Đơn Dương , các bạn ở Lâm Đồng có rảnh đến gặp uống cafe ...giao lưu.Bác Gà ơi ! cho địa chỉ cụ thể nhé ( hoặc tại nhà cũng đuợc )
-
26-03-2010, 04:42 PM #4
Anh Thực đi từ hướng nào tới ? Nghe nói anh đi cùng với Đức từ Phan Thiết lên hả ?
Nhà em : 81 Nguyễn Trãi - thị trấn Dran - Đơn Dương - Lâm Đồng
Nếu anh đi tứ hướng dưới Phan Thiết lên thì lên hết đèo Ngoạn mục xem như là tới .
Còn nếu anh đi từ hương Sài Gòn ra thì thị trấn Dran cách ngã 3 Fimoml 26 km .
-
26-03-2010, 08:26 PM #5
-
26-03-2010, 08:29 PM #6
Từ Đà Lạt xuống Đơn Dương có 2 con đường :
1) Đi theo đương Trại Mát -Cầu Đất -Trạm Hành -đèo Dran thì mất 36 km , đường này không có xe buýt , thường người ta đi xe máy đường này.
2) Đi theo đường đèo Prren - Finlom -Thạnh Mỹ -Dran mất 52 km , nhưng đường này có xe buýt đi từ Đà lạt tới Dran luôn .
-
27-03-2010, 04:20 PM #7
Sáng nay đang dạy thì nghe điện thoại bác Thực gọi , quay về đến nhà thì thấy bác Thực ngồi trên xích đu trước nhà mình rồi hihihiiiii . Vui quá , hai anh em ngồi nói đủ chuyện trên trời dưới đất , cả tuần này đang bệnh , Bác Thực ghé thăm chơi nói chuyện 1 hồi hay hơn cả thuốc , giờ thì thấy khỏe rồi .
Khi nào vô Sài Gòn dứt khoát phải tơpì nhà bác ấy quậy 1 tăng hihiiiiii.
-
27-03-2010, 05:14 PM #8
Cũng vừa mới về tới khách sạn ;thanks bác Ga tiếp đóng nồng hậu và nhiệt tình.Cờ bác Ga tuy ít cọ sát nhưng khá bén nhậy và đã thắng mình 2 ván sát nút.Hôm nào về TP giao lưu cùng AEC trong hội cờ cho vui bác nhé.
P/s : Sáng nay Đức bận tiếp khách SG nên không đến DaLat cũng là cái may vì đuờng khá xa 250 km chứ có ít đâu , hẹn gặp nhau vào dịp khác ,chỗ khác.
-
27-03-2010, 08:03 PM #9
Từ Phan Thiết mà lên Đà Lạt , nếu Đức đi ngả Đại Ninh- Di Linh thì cũng xấp xỉ 100 km nhưng đường cực kỳ xấu , mình từng ngồi trên xe và ...nhắm mắt cầu nguyện (!) khi đi qua đoạn đường này cách đây 5 năm nhân 1 chuyến tham quan Bình Thuận - Phan Thiết .
Còn nếu Phan Thiết mà đi theo ngã Phan Rang -đèo ngoạn mục - Đơn dương - Đà lạt thì trên 250 km như Bác Thực nói đó . Hôm qua nghe bác Thực nói Đức đi xe máy cứ tưởng là đang ở Đà lạt cùng bác Thực chứ đâu biết là con đang ở dưới Phan Thiết đâu .
-
29-03-2010, 10:17 AM #10
Hôm thứ 7 ra sân đi đá bóng mà ko có ai cả....ngồi đợi đến 6h20 thì trời mưa to..đành phải chạy xe về...
Kỳ Hội Quán nhỏ to tâm sự với nhau





Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu