Kết quả 1 đến 10 của 412
Threaded View
-
26-10-2009, 02:50 PM #4
Cho em bon chen viết lên đây vài dòng.
Kỳ thực là em mới biết đến diễn đàn này tối hôm qua và chiều hôm nay mới biết đến sự tồn tại của KHQ. Có lẽ, đó cũng là một cái duyên.
Bản thân em thì cũng không phải là một người quá đam mê với cờ tướng. Em nghĩ đến cờ tướng nhiều hơn có lẽ là vì đứa em còn nhỏ ở quê.
Năm nay nó học lớp 7 và nó có một tình yêu rất lớn với cờ tướng, nó rất muốn được đấu, được học nhiều hơn nhưng vì điều kiện khó khăn nên giờ vẫn chưa tiến bộ được mấy. Không có sách vở, không có người chỉ dạy đúng cách (ở nhà nó chỉ toàn đấu với ba và cũng học cờ từ ba). Nó muốn được nâng cao trình độ cờ.
Và em chẳng biết làm gì hơn là sẽ phải cố gắng học cờ tốt hơn để về nhà đấu với nó, nếu muốn tiến bộ đòi hỏi phải học, đọc sách và phải đối đầu với những đối thủ cao hơn.
Nếu như ở quê em có một CLB cờ như KHQ ở đây thì tốt biết mấy. Những đứa trẻ muốn chơi cờ sẽ có cơ hội được học tập và cọ sát nhiều hơn.
"Em muốn được chơi cờ" cái câu đó vẫn cứ văng vẳng...
Nhiều lần sau, khi quan sát những người chơi cờ với nhau, dù chỉ là trên tinh thần giao lưu nhưng em thấy họ mới thật là nghiêm túc làm sao. Khi đi một quân trên bàn cờ là đã tao một con đường mới, con đường đó đã đem lại gần hơn những người cùng có chung tình yêu với cờ tướng. Em hiểu là đã đến lúc mình phải học cờ!
Kỳ Hội Quán nhỏ to tâm sự với nhau



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu