Kết quả 31 đến 36 của 36
Chủ đề: Long Tranh Hổ Đấu
-
04-07-2012, 06:45 PM #31
Chân thành cảm ơn hai kỳ thủ và các bạn hâm mộ; Cám ơn hung-namdong, phóng viên chiến trường, đã rất nhiệt tình đến thường thuật. Trận đấu đã kết thúc với tỉ số 1-0. Công nhận anh Tuấn - Việt Sơn đánh cũng kinh thật; Anh ấy khóa chặt 2 con ngựa của anh Sơn và xua đàn bọ chét qua cắn; Hay thật!.
-
04-07-2012, 08:04 PM #32
quả là 1 ván cờ hay.ván này còn chất lượng và xô sát hơn nhiều so với các ván đấu ở giải "lục châu" vừa qua.
-
04-07-2012, 08:39 PM #33
nếu tôi nhớ không lầm thì anh sơn hàng mành năm trước từng đánh tay đôi với anh thắng của clb anh em trong 2 bàn cờ tranh giải nhất nhì hàng tá,cả 2 bàn đều ưu chặt dễ thắng thế mà lại toi ngược.đẳng cấp của anh sơn không thể cho phép anh thua kiểu đó.đến hôm nay anh sơn lại thua 1 bàn thật tức tưởi.cờ từ hòa đến được mà thua thì đau thật.từ đó suy ra anh sơn chỉ là 1 cầu thủ nhỏ trong các trận đấu lớn và là 1 cầu thủ lớn trong các trận đấu nhỏ mà thôi.
-
04-07-2012, 09:56 PM #34
-
05-07-2012, 11:39 AM #35
Anh Sơn sai lầm nước 28. Anh Tuấn nhảy M7.5 bắt ngựa, đánh đơn giản cứ đấm Tốt đầu đấu Mã đi. Cờ hơn sỹ ít nhất hòa. Tự dưng lao con Ngựa xuống chiếu để bị trói từ đó tới chết.
-
05-07-2012, 12:57 PM #36
-Cờ Sơn khai cuộc khá tốt,nước 16 thay vì đi x8.9 đấu xe mà đi m4.5 ăn vỡ tượng,tốt đầu thông cũng khá ưu thế.
Long Tranh Hổ Đấu
Đánh dấu