Kết quả 91 đến 100 của 456
-
04-11-2009, 01:15 PM #91
Bân đang bình 2 Pháo lộ 7 uy hiếp bí tượng đáy của Bảo, cánh bên kia Tốt sắp áp lặc cửu cung, phối hợp Xe. Bảo đang suy nghĩ rất miên man. Có ai đó nhắc lên rằng "Hết giờ rồi kìa"
Thức đêm mới biết đêm dài,
Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.
-
04-11-2009, 01:16 PM #92
cái này đánh 1 nước là cộng bao nhiu phút zậy anh tieunhulai
-
04-11-2009, 01:16 PM #93
cờ Bảo như vậy là đang hơn time rồi,cố gắng đánh cho Vương Bân rụng kim đi,
-
04-11-2009, 01:20 PM #94
"Đông Phương Bất Bại" Trần Văn Ninh chăm chú ngồi ghi biên bản ván Lại Lý Huynh - Hứa Ngân Xuyên. Có khi nào anh "nghéo chân" méc nước cho Lý Huynh không nhỉ?
-
04-11-2009, 01:26 PM #95
Hấp dẫn và hồi hộp thật.Tiếc là NTDNinh đã để thua Tạ Tịnh trong 1 ván cờ phức tạp quá,nên Việt Nam giờ bị dẫn điểm,khá là khó khăn đây.Nguyễn Thành Bảo phải ăn Vương Bân trong ván này thì Việt Nam mới hòa TQ.Không biết Bảo sẽ xử lý thế nào đây ???
-
04-11-2009, 01:27 PM #96
Ngồi đợi và hi vọng ạ.
-
04-11-2009, 01:28 PM #97
Thanh Bao thua roi
-
04-11-2009, 01:29 PM #98
các bro hi vọng gi nữa,thua rồi còn gì,chưa có biên bản ván đáu thôi
-
04-11-2009, 01:31 PM #99
oạch. Chán chết. Đúng như bro Inter dự đoán.
-
04-11-2009, 01:34 PM #100
TQ xử lý kinh quá , thua time mà hắn lại điều 2 pháo quá hay
Giải Cờ Tướng AIG 3 tại Quảng Ninh
Đánh dấu