Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Hoạt động cờ tướng tỉnh Thái Nguyên
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 560

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    27
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nếu mọi người xem bóng đá mọi người mới hiểu câu " Phong độ là nhất thời đẳng cấp là mãi mãi " câu này của ông Alex Ferguson HLV của MU sau khi chứng kiến sự lên ngôi của Arsenal và Chelsea sau nhiều năm MU của ông thống trị giải đấu cao nhất xứ sương mù, sau môt trận đấu với Arsenal hay Chelsea gì đó, ông đã phát biểu câu này vì ông vẫn coi Chelsea và Arsenal không có cùng đẳng cấp với MU! Tôi nghĩ rằng Chelsea hay Arsenal không bao giờ nghĩ họ cố gắng để vươn tới "đẳng cấp" của MU mà mỗi đội bóng đều có những cách làm riêng, con người riêng, HLV khác nhau nên họ sẽ vươn tới thành công khác nhau chứ không phải lấy MU làm đích! Nếu nhìn ra ngoài biên giới nước Anh thì hay xem bao giờ MU có được đẳng cấp như Barcelona, Real Madrid hay AC Milan! Xin nói về cờ, tôi không cùng đẳng cấp với ai cả, tôi chơi cờ vì đam mê chứ không phải vì danh hiệu, danh hiệu nếu có cũng tốt không có với tôi cũng không sao miễn là tôi được đánh cờ, được say với niềm đam mê của mình! Ca sỹ họ hát. tất cả đâu phải vì tiền vì giải thưởng nọ, kia họ say mê thôi! Vậy xin mọi người hay suy nghĩ một chút, tôi không thích phải gò mình để vươn tới "đăng cấp" nào đó, hãy để tôi sống với niềm đam mê của mình! Thank all !!!
    Lần sửa cuối bởi huybdtn1, ngày 10-11-2012 lúc 05:21 PM.
    Cuộc đời như tốt sang sông - Tiến ngang tiến dọc chứ không được lùi. Cuộc đời là vở kịch dài - Ta là vai chính cả hài lẫn bi.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    189
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi huybdtn1 Xem bài viết
    Nếu mọi người xem bóng đá mọi người mới hiểu câu " Phong độ là nhất thời đẳng cấp là mãi mãi " câu này của ông Alex Ferguson HLV của MU sau khi chứng kiến sự lên ngôi của Arsenal và Chelsea sau nhiều năm MU của ông thống trị giải đấu cao nhất xứ sương mù, sau môt trận đấu với Arsenal hay Chelsea gì đó, ông đã phát biểu câu này vì ông vẫn coi Chelsea và Arsenal không có cùng đẳng cấp với MU! Tôi nghĩ rằng Chelsea hay Arsenal không bao giờ nghĩ họ cố gắng để vươn tới "đẳng cấp" của MU mà mỗi đội bóng đều có những cách làm riêng, con người riêng, HLV khác nhau nên họ sẽ vươn tới thành công khác nhau chứ không phải lấy MU làm đích! Nếu nhìn ra ngoài biên giới nước Anh thì hay xem bao giờ MU có được đẳng cấp như Barcelona, Real Madrid hay AC Milan! Xin nói về cờ, tôi không cùng đẳng cấp với ai cả, tôi chơi cờ vì đam mê chứ không phải vì danh hiệu, danh hiệu nếu có cũng tốt không có với tôi cũng không sao miễn là tôi được đánh cờ, được say với niềm đam mê của mình! Ca sỹ họ hát. tất cả đâu phải vì tiền vì giải thưởng nọ, kia họ say mê thôi! Vậy xin mọi người hay suy nghĩ một chút, tôi không thích phải gò mình để vươn tới "đăng cấp" nào đó, hãy để tôi sống với niềm đam mê của mình! Thank all !!!
    Huy Bd nói rất đúng ý của a. Có nhiều người tự cho mình là cờ cao nhưng khi đánh giải thì lại cao hơn con vịt. Thua là thua lại còn hay đổ lỗi linh tinh.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    1,362
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi nguahoangtn Xem bài viết
    Huy Bd nói rất đúng ý của a. Có nhiều người tự cho mình là cờ cao nhưng khi đánh giải thì lại cao hơn con vịt. Thua là thua lại còn hay đổ lỗi linh tinh.
    Ý chú Cường nói là có nhiều người cao hơn anh???
    Ai cao hơn vịt thì ra đây chiến đấu nào. Không bao giờ sợ nhá

  4. #4
    Ngày tham gia
    May 2010
    Đang ở
    Bắc Ninh
    Bài viết
    377
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi redtn2002 Xem bài viết
    Ý chú Cường nói là có nhiều người cao hơn anh???
    Ai cao hơn vịt thì ra đây chiến đấu nào. Không bao giờ sợ nhá
    lúc nào e cũng sẵn sàng đón tiếp a
    nếu a thích nâng cao độ khó thì a có thể chấp e 4 5 tiên gì đó
    e được cái dễ tính, dù chấp hay k thì khả năng... a red vẫn nằm

  5. #5
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    27
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi redtn2002 Xem bài viết
    Ý chú Cường nói là có nhiều người cao hơn anh???
    Ai cao hơn vịt thì ra đây chiến đấu nào. Không bao giờ sợ nhá
    Anh Sơn với anh Cường gặp em em cho đi tiên đều ! he he!
    Cuộc đời như tốt sang sông - Tiến ngang tiến dọc chứ không được lùi. Cuộc đời là vở kịch dài - Ta là vai chính cả hài lẫn bi.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    1,362
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi huybdtn1 Xem bài viết
    Anh Sơn với anh Cường gặp em em cho đi tiên đều ! he he!
    Huy được chỉnh sửa bao nhiêu lần mà tính kiêu căng không hề bớt đi gì cả. Em đồng ý thì anh cầm tiên đánh với em 5 ván, tính tổng tỉ số ai thua thì phải đãi tất cả 20 anh em trong tuyển Thái Nguyên một bữa. Cả khách mời là 3 mâm.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    156
    Post Thanks / Like

    Talking

    Trích dẫn Gửi bởi redtn2002 Xem bài viết
    Huy được chỉnh sửa bao nhiêu lần mà tính kiêu căng không hề bớt đi gì cả. Em đồng ý thì anh cầm tiên đánh với em 5 ván, tính tổng tỉ số ai thua thì phải đãi tất cả 20 anh em trong tuyển Thái Nguyên một bữa. Cả khách mời là 3 mâm.
    Hai anh em không nên quá khích, Thôi để em làm trọng tài cho, em đưa ra ý kiến này là giải quyết được ngay thôi:
    Em lập 1 kỳ đài lâm thời (kỳ đài tạm thời khi chưa có chính thức) tại quán cà phê Phố Cổ, ai thua bỏ ra khoảng 200k coi như mời cà phê cho đối phương, trọng tài và một số khách mời đến xem thi đấu và bình luận. Em sẽ trách nhiệm bố trí quân cờ đẹp và đồng hồ thi đấu (thời gian thi đấu do hai bên thống nhất với nhau nhé).
    Thể lệ thi đấu 2 ván mỗi bên đi tiên một ván, nếu tỷ số hòa thì thi đấu 1 ván cờ nhanh bốc thăm tiên hậu, khi đó ai thua cấm có lý do này nọ nhé…
    Người thắng cuộc sẽ coi là đài chủ lâm thời để tuần kế tiếp em sẽ là người đăng ký công đài luôn cho.

  8. #8
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    1,362
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi thainguyen07 Xem bài viết
    Hai anh em không nên quá khích, Thôi để em làm trọng tài cho, em đưa ra ý kiến này là giải quyết được ngay thôi:
    Em lập 1 kỳ đài lâm thời (kỳ đài tạm thời khi chưa có chính thức) tại quán cà phê Phố Cổ, ai thua bỏ ra khoảng 200k coi như mời cà phê cho đối phương, trọng tài và một số khách mời đến xem thi đấu và bình luận. Em sẽ trách nhiệm bố trí quân cờ đẹp và đồng hồ thi đấu (thời gian thi đấu do hai bên thống nhất với nhau nhé).
    Đã bảo Hùng từ từ rồi mà, đâu khác có đó.

  9. #9
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    27
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi redtn2002 Xem bài viết
    Huy được chỉnh sửa bao nhiêu lần mà tính kiêu căng không hề bớt đi gì cả. Em đồng ý thì anh cầm tiên đánh với em 5 ván, tính tổng tỉ số ai thua thì phải đãi tất cả 20 anh em trong tuyển Thái Nguyên một bữa. Cả khách mời là 3 mâm.
    Anh Hùng nói đúng anh quá khích, quá khích! E cờ thấp không thích lôi đài đâu! Anh em chơi em ngồi xem học hỏi thôi! Em trêu anh Sơn tý mà anh tự ái quá cờ anh đi tiên em hòa được là may rồi! Chúc anh cờ ngày càng cao, tiền vào đầy túi nhé!!!
    Cuộc đời như tốt sang sông - Tiến ngang tiến dọc chứ không được lùi. Cuộc đời là vở kịch dài - Ta là vai chính cả hài lẫn bi.

Hoạt động cờ tướng tỉnh Thái Nguyên

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68