E mong rằng , cờ tướng sẽ làm cho a e ta xích gần lại với nhau hơn , đoàn kết hơn ! Qua cờ tướng a e ta có thể trao đổi và giúp đỡ nhau thêm về cuộc sống hằng ngày , về kinh nghiệm sống cũng như công việc ! Sẽ ko có chỗ cho lòng ganh ghét và lòng đố kỵ trong cờ tướng phải ko ạ ? Được phép bực tức khi ta thua nhưng ko dc tức đối thủ vì đối thủ giỏi hơn ta ma hãy tức chính bản thân ta , tại sao ta làm ta thua ? Ai cũng phải có lòng cầu tiến thì cờ mói cao lên dc nhưng ko dc nhầm lẫn giữa cầu tiến và hiếu chiến hiếu thắng ! Muốn thắng đối thủ thì trước hết ta phải thắng chính ta . Cờ là thú vui tao nhã là sản phẩm tinh hoa của loài người . Do vậy , tại ha thiết nghĩ sao chúng ta ko dừng lại ở mức độ tiêu khiển và đấu trí làm sao cứ phải đưa lên bàn cân làm gi ??? Vì nói cho cùng thì nó cũng chỉ là 1 phần nhỏ của cs mà thôi ! Ko có cờ ko chết nhưng ko có ăn mới chết , quan trọng là cái đạo trong cờ ấy mà thôi ! Cho nên ngay viêc dùng từ chúng ta cũng dễ thấy các cụ nhà ta thuở xưa dùng từ rất ý nghĩa và tinh tế đó là "Chơi cờ" chứ ko phải là "Đánh" cờ . Xin dc chỉ giáo thêm !