Kết quả 1 đến 6 của 6
Chủ đề: Thơ hay , thơ dở
Threaded View
-
13-07-2012, 07:50 AM #5
Cái cái mới mẻ, cải tiến, nó khác những thói quen cũ. Bao giờ cũng bị xét nét, chê bôi, và thiếu tin tưởng.
Không chỉ trong thơ mà bất kể lĩnh vực gì cũng vậy, như trong cờ, thế biến mà các Đại cao thủ dầy công nghiên cứu kỹ càng rồi, đột nhiên 1 kỳ thủ vô danh đi nước lạ, chắc chắn sẽ bị chê là không thuộc bài.
Dĩ nhiên cái mới không phải bao giờ cũng hay, cũng đúng. Thậm chí phần lớn là sai, là dở, chỉ có phần nhỏ là đúng, là hay thôi. Tuy nhiên chỉ cái phần nhỏ ấy thôi mà lại quý vô cùng. Chính nhờ những phần nhỏ ấy mà loài người phát triển rực rở như ngày nay.
Những người dám tiên phong làm cái mới, chấp nhận thiệt thòi, thực sự là những người dũng cảm và thường là có tài năng. Ngược lại những người như bác nói họ không tin cái hay, mới không phải họ không biết. Mà cái chính là họ biết, nhưng họ không muốn mất, không muốn bị thiệt thòi mà thôi.
Giống như Ga li lê với Cô Péc Nic chẳng hạn. Họ điều hiểu như nhau nhưng nói thì khác nhau.
Thơ hay , thơ dở



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu