Anh Hoàng Trọng Thắng, anh em trong làng cờ hay kêu là anh "Thắng Mập", biết anh từ năm 1994 (ở Gia Long). Anh trên lầu 5 (tầng 6 ngoài này). Anh vẫn nói: anh chấp chú con Ngựa, nếu thủ hòa được cũng là hay lắm rồi, mỗi lần anh đi qua lầu nhà tôi. Truyền thuyết về anh cũng rất nhiều. Từ những trận đấu với ông bán thuốc lá dưới chân chung cư, đến những lần xuôi về các tỉnh miền Tây... Năm ngoái, gặp lại anh ở nhà thi đấu Phú Thọ, anh đã già đi nhiều. Ngồi uống ly cà phê với nhau, rồi cũng chia tay. Cờ cũng già đi, nhưng người già nhanh hơn.

Chúc hai anh có những ván đấu cống hiến!.

Chúc hai anh mạnh khỏe!.