Kết quả 81 đến 90 của 95
Chủ đề: Giải cờ tướng Trí Vận Hội 2009
-
22-11-2009, 08:07 PM #81
1 phiếu thank cho bác tuanvivu nè,bác nói wa chuẩn ^^
Lữ hành cô độc..dặm trường,chân có mỏi...Về nơi đâu? Sỏi đá có đau buồn.Chút ân tình như giọt đắng mãi tuôn...Sầu vương vấn cho nỗi buồn đọng lại!
-
22-11-2009, 08:29 PM #82
Ván Hứa gặp Lý tuyết Trùng xe 2 chốt mà thắng 2 mã 2 chốt , cờ tàn kinh quá .Không biết phải Họ Lý hết giờ ko nữa
-
22-11-2009, 11:41 PM #83
Hố hố hố, ngày càng nóng nhệ.
Sức cờ của tớ đến đâu hoặc tên tuổi tớ như thế nào thì liên quan gì đến việc "phán như thánh" nhệ? Đã nói rồi, kém chữ nghĩa thì đừng có bắt bẻ chữ nghĩa. Chừng nào mà tớ bình luận nước cờ nào đó cụ thể của cao thủ a,b,c ra sao thì ấy hẵng sửng cồ lên chứ. Để tớ nói nhỏ cho ấy nghe này, không cần phải làm một đầu bếp mới có quyền đánh giá một món ăn ngon, cũng không cần phải đá bóng cỡ CR9 mới có quyền bình luận bóng đá ấy nhé. Khi nói chuyện bỏ ngay cái kiểu lý luận nông thôn ấy đi đầu óc mới khá lên được.
Tớ nói HNX không thua VN là do đẳng cấp đấy. Ấy lôi Thân Bằng với chả... quyến thuộc gì vào trong này? Ê, mà đẳng cấp của Thân Bằng hay Lý Tuyết Tùng có hơn VN hay không thì cũng khó nói lắm nha ấy, hễ chừng nào mà nghe 2 cái tên này đại diện cho đoàn Tàu đi đánh là tự động ấy có câu trả lời thôi mà, như Tưởng Xuyên, Tạ Tịnh chẳng hạn vài năm trước cũng còn ất ơ lắm ấy ạ, người ta nhìn vào bàn cờ, xem cách tính toán mà suy trình độ chứ không phải là nom vào cái tên đâu ấy ạ, khổ. Ít ra HNX đã vô địch Tàu vài lần, đẳng cấp của anh ta dĩ nhiên phải có khác biệt so với những người khác. Trong bình luận người ta vẫn hay viết kiểu "Brazil bị Pháp hạ nhục 3-0 ở France 98" hoặc "Châu Đức Dụ bị Đổng Văn Uyên hạ nhục một thời" v.v... ấy thấy có vấn đề à? Hay là tớ viết lách có gì đó không giống người bình thường.
Tớ bảo HNX đúng là hết thời thì không đúng à? Hay là ấy thấy HNX vẫn đang ở đỉnh cao phong độ với một loạt trận hòa, thua vang dội gần đây?
Thôi đừng hùng hục nhảy vào tớ nữa ấy ạ, có gì pm riêng nhé.Lần sửa cuối bởi tieunhulai, ngày 22-11-2009 lúc 11:49 PM.
Thức đêm mới biết đêm dài,
Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.
-
22-11-2009, 11:58 PM #84
-
23-11-2009, 03:06 AM #85
Tôi thấy bạn HNX nhắc hai bạn không nên nổi nóng và ngừng tranh cải thì có gì là sai đâu?
Nếu bạn Tuanvivu và bạn Tieunhulai, mở một phòng riêng để tranh luận hay pm nhau thì đâu có ai có tư cách lên tiếng. Nhưng ở đây là thread cộng đồng, bạn chửi người khác cho tôi và những bạn khác nghe, thì mọi người đều có "tư cách" bảo bạn stop here chứXin bạn Tuanvivu PM cho bạn Tieunhulai nhé? cám ơn.
-
23-11-2009, 09:00 AM #86
nói thì dài dòng ra vẻ văn vẻ lắm mà chả đâu vào đâu . từ trận thua Lý Tuyết Tùng tới nay HNX đánh bao nhiêu ván , để thua bao nhiêu ván mà kêu là 1 loạt trận hòa và thua gần đây <--trả lời thử coi đã nhé .
1 sai lầm trong khai cuộc mà đối phương đã chuẩn bị trước có thể đưa mình vào bẫy và bị thất thủ ,cao thủ đến mấy mà bị dính khai cuộc cũng chết ,điều này 1 người chơi cờ bình thường cũng biết , đơn giản như Tưởng Xuyên sau khi bình lại ván cờ của mình thua Tôn Dũng Chinh (Phi tượng cuộc ) đã phải nói rằng thua ngay từ nước thứ ...6 ! Ví dụ rất gần Vũ Huy Cường là danh thủ HN , lại là kiện tướng quốc gia , vậy mà đánh giải TLKD vừa rồi bị rất nhiều kỳ thủ thấp hơn hạ gục , vậy nói là Vũ Huy Cường liên tiếp bị hạ nhục , nghe có được ko ? Cờ tướng là thế , thấp hơn nhưng đánh 1 ván ko nói lên điều gì cả , cờ cao hơn 2,3 nước vẫn có thể bị thua , nó khác với đặc thù của các môn thể thao khác . Triệu Quốc Vinh cũng nhiều lần vô địch TQ , ngũ dương bôi , đẳng cấp của TQV là ko phải bàn , vậy là TQV cũng thua và hòa Nguyễn Thành Bảo đó thôi .
Dựa vào 1 vài ván thua mà bảo HNX hết thời rồi , bị hạ nhục , bèo nhèo thấy thương <--- 1 nhận xét vô cùng ấu trĩ ,đương nhiên là ko đúng ,ngay sau nhận xét này là 2 ván cờ với VAH và chính LTT luôn đó , xem chưa ? .Hãy xem 3/4 ván gần đây , HNX đánh như thế nào , có xứng đáng được gọi là cờ tàn đỉnh cao ko ? Chả hiểu sao có người bảo HNX hết thời được , anh ta mới 34 tuổi còn phải đỉnh cao 10-20 năm nữa .Nghĩ sao nếu HNX có huy chương ở giải này ? Hết thời mà vậy thì e rằng cờ tướng TQ xuống cấp quá ,còn VN thì .... Hỏi xem có bao nhiêu người đồng ý với ý kiến của ông? Nhận xét lùn vãi lúa mà còn cãi ngang .
@meamhophap : trước hết , tôi với tnl hoàn toàn là tranh luận , chả có gì là chửi bới ở đây cả . Xem lại coi có từ nào bậy bạ ko đã , còn chính bản thân và các mod thử xem lại xem cái nick này có nên được tồn tại ko ,nick mất dạy vậy mà cũng để được sao ?
-
23-11-2009, 09:14 AM #87
Tôi thường xuyên theo dõi diễn đàn này, nhưng ít khi viết lắm. Đọc bài của bác tieunhulai, tôi cũng thấy bức xúc. Nếu tôi nhớ không nhầm từ đầu 2009 đến nay, ván thua Thân Bằng là ván đầu tiên của HNX, không có một danh thủ trong tốp 10 nào của TQ có được thành tích này. Chưa kể HNX có 2 chức vô địch 2 giải lớn Mao Sơn Bôi và Hàn Tín Bôi và hiện đang dẫn đầu cá nhân ở giải Vô đich dồng đội TQ. Cứ cho là thua TB thì có gì mà gọi là "bèo nhèo thấy thương". Đúng là bó tay cái ông tieunhulai.
-
23-11-2009, 09:20 AM #88
Sẵn nói thêm có một ván gần đây giữa Vương Dương với Hồng Trí , Trí thua chớp nhoáng trong 22 nước. Chẳng lẽ củng gọi HT là hết thời bèo nhèo thấy thương ?????
Ván cờ: 1st HanXin Cup International Xiangqi Tournament - Wang Yang WIN Hong Zhi
-
23-11-2009, 09:53 AM #89
Uông Dương cũng cao lắm đấy pro ơi so với Trí cũng là kỳ phùng địch thủ .Ngẫm lại sau ván thua Thân Bằng thì lại có ích với HNX . Xem 3 ván gần đây Hứa đánh rất bén(thắng Tạ Tịnh , Vu Ấu Hoa và Lý Tuyết Tùng ) rõ ràng ván thua Thân Bằng cũng đã khiến lòng tự ái của Hứa nổi lên .Tính ra cứ sau 1 ván huề hay thua có phần ko đúng đẳng cấp của Hứa thì ngay ván sau đó Hứa phục hồi ngay .Hôm qua chiến thắng của Hứa với Lý TUYẾT Tùng Hồ Bắc giúp Quảng Đông vươn lên dẫn đầu ko khiến Hứa vui bằng việc Hứa hạ cựu thù ở " Cửu Bá Trí Nghiệp Bôi 2008 " Lý Tuyết Tùng < trong 1 cuộc phỏng vấn ngắn của báo Tầu >
Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....
-
23-11-2009, 11:38 AM #90
Các bác có nói gì thì nói, Hứa Ngân Xuyên mãi mãi là Thiên Hạ Đệ Nhất Cao Thủ đối với em, các danh kỳ còn lại tất cả có cố gắng đến mấy cũng chỉ về nhì... nhưng quả thật em rất thất vọng cách Tiểu Hứa thua Thân Bằng ván cờ vừa rồi
i sail alone! see the world on my own...
Giải cờ tướng Trí Vận Hội 2009
Đánh dấu