Trích dẫn Gửi bởi ngayvuibenem Xem bài viết
Thằng nào mà hỏi ngu thế nhỉ, trình độ chăn gà vịt còn kém quá, muốn giết được gà vịt thì thỉnh thoảng phải cho nó thắng, cứ giã nó liên tục thì nó sợ quá éo chơi nữa thì treo mỏ, lúc đánh với gà vịt mình phải giả vờ là trình độ cờ thấp, cũng phải nhất dương chỉ trỏ chấm mút đo vẽ bàn cờ. Chứ cứ đi 1 phát 1 giống danh thủ là vịt gà sợ hết, còn giả vờ thua mà còn éo biết nữa thì đi mà chăn cọp beo hổ báo đi, haaaaaaaaaaaaaaaaaa
Sao cứ phải giở cái thói ta đây vậy.
Người ta hỏi mình biết thì chỉ, ko thì thôi. Bạn chê người ta bạn được gì? Sự hả hê hả?
Cùng lắm bạn cũng chỉ là 1 thằng chăn gà giỏi chứ có hay ho gì đâu mà lên mặt chửi người ta.
Ngoài đời bạn là ai? Thu nhập bao nhiêu 1 tháng và làm chức gì mà dám chửi là người ta "ngu". Nhiều khi thua 1 ván cờ mà được nhiều điều đó bạn.
Mình nhớ 1 câu nói rất nổi tiếng trong phim "Diệp Vấn 2" của Chung Tử Đơn là "giàu nghèo ko quan trọng, mọi người nên học cách tôn trọng lẫn nhau". Nếu làm được điều đó thì ai ai cũng quý mình (trừ những người quá tệ).
Vài lời góp ý, có gì ko phải xin thứ lỗi.