Kết quả 1 đến 10 của 18
Hybrid View
-
17-11-2009, 02:25 PM #1
Theo tình hình kết quả bốc thăm thì bảng A anh Kiên gần như đã nắm 1 vé chính thức vào vòng tiếp theo, chiếc vé còn lại đuợc chia đều cho các thành viên còn lại. Đặc biệt là vị khách mời Tạ Thanh Giang (nghe đâu là học trò của cụ Thọ thì phải).
+ Bảng B: Thì theo đánh giá của em vào vòng tiếp theo có khả năng la Mai Quý Lân và bác Trung
+ Bảng C : Đuợc đánh giá là bảng tử thần vì trình độ của các thành viên đều khá và không chênh lệch nhau nhiều. Đánh giá cao nhất vẫn là anh Ng Thanh Minh nhưng lởm khởm là vẫn bị chém chết như thường hehee. Bảng này khó đoán quá à! sẽ có các cuộc chiến nảy lửa sẽ diễn ra đây. Vì lối đánh của nhau đã hiểu rõ. Chắc phải có phi đao mới hạ được.
+Bảng D : chắc chắn khách mời Phạm Tuấn Linh sẽ có 1 vé rồi, vé còn lại dễ rơi vào tay Hưng Cận.
Theo đánh giá của em thì Bẳng B là dễ nhất. vậy theo các bác thì thế nào ạ?
-
17-11-2009, 02:37 PM #2
Thực ra khi vào thi đấu thì kỳ thủ nào cũng phải hết sức cẩn trọng. Không thể phủ nhận sức cờ ngoài đời, nhưng vào giải, kỳ thủ nào có suy nghĩ và cái nhìn nghiêm túc nhất với từng ván cờ, kỳ thủ đó là đáng sợ nhất. Nếu chủ quan, cái giá phải trả là rất đắt. Kỳ Hữu còn rất nhiều vẻ đẹp tiềm ẩn, các bạn hãy chờ xem!!!
CLB Kỳ Hữu:Thông báo về giải cờ tướng cá nhân cúp Kỳ Hữu lần thứ 1 năm 2009
Đánh dấu