Kết quả 1 đến 10 của 102
Chủ đề: Thú câu cá
Threaded View
-
28-08-2012, 12:26 PM #36
Em xin có tí trình bày hì, em vốn từ hồi cấp 2 đã khẳng định với lòng là không có ma, không có trời đất quỷ thần gì ráo, vì hồi xưa đi học hay đọc những sách nói về những thày bói bày trò tạo ra ma để kiếm ăn. Rồi sau đó học hóa học,vật lý ở cấp 3 và nhận ra rằng không có gì là không thể giải thích được. Chết là hết. Tất cả mọi thứ trên đời này phải ở dạng vật chất thì mới tồn tại được. Tất cả chỉ là sản phẩm của tấm lý con người hình thành nên...
Họ hàng nhà em có người bị ma ám,phải đi cúng mới khỏi. Chùa Hàng gần nhà em ngày nào cũng có người đem thân nhân đến nhờ thày Pháp Đại đức Tùng trừ ma, người xem đông ngụt. Quả thực đến bây giờ thì tổng kết lại kiến thức, kinh nghiệm ,khoa học...thì em nghĩ là có 1 cái gì đó con người chưa thấu hiểu được mà chỉ hiểu ở một mức độ nào thôi. Không hẳn là ma, không hẳn là thần thánh...nhưng chắc chắn có một cái gì đóTrời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
Thú câu cá



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu